trước sau gì cũng phải trả chứ đừng vứt đi, nếu có sdt thì gọi cho người đó báo cho họ biết, nếu bạn ngại thì hỏi họ đang ở địa chỉ nào rồi gởi qua đường bưu điện là cách hay nhất, chỉ tốn ít tiền thôi nhưng được cái nhẹ lòng và người nhận cũng không có ý nghĩ gì xấu về bạn cả.
Đọc xong mà tức dùm người bị mất bóp. Giờ này người ta đang quằng quại để đi làm lại giấy tờ mà ông này nhặt được sợ hiểu lằm là ăn cắp tiền không dám trả lại! Bóp cá nhân bỏ túi thì chắc để vài triệu là cùng. Giấy tờ thì vô giá.
Khi nào là chuyện của mình thì mình hãy quan tâm, chuyện của người khác thôi kệ họ đi,xã hội này bất công lắm bác ơi."Nhặt được của rơi,trả lại cho người mất" chỉ tồn tại trên sách giáo khoa tiểu học thôi.Dĩ nhiên là các bác có quyền mơ ước về một xã hội tốt đẹp hơn nhưng chắc sẽ xa vời lắm!sống thực tế vẫn tốt hơn. "Làm ơn mắc oán" là câu nói mà cả cuộc đời mình không bao giờ quên được.bác chủ thớt hoàn toàn có quyền trả lại giấy tờ cho người mất,nhưng sau đó mọi nghi ngờ, soi mói,ngờ vực thì chỉ mình bác gánh chịu thôi,những người "xúi giục" ở đây họ đâu có chịu.Vì vậy mình khuyên bác nên có chút trách nhiệm với bản thân mình trước khi đưa ra quyết định.:sweat:
gọi dt cho người ta lại nhận, tùy thái độ của người ta thôi, cảm ơn vui vẻ thì được, chứ nó nói mình thông đồng này nọ thì đập vô mặt nó luôn....
nếu có lòng thì bạn cứ trả lại ng mất, ko việc j` phải sợ cả, còn ngại thì đưa mình trả dùm cho. ^^ còn ai cũng nghĩ như bro trên này thì phắn gấp