Tìm kiếm bài viết theo id

Không hiểu về đất

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi HieuJavascript, 30/7/20.

ID Topic : 9512847
Ngày đăng:
30/7/20 lúc 23:52
  1. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    4/2/19
    Tuổi tham gia:
    5
    Bài viết:
    307
    hiện tại ba em sang tên cho em vài hecta đất , có trồng cây ăn trái , cây gỗ lâu năm .... ở tỉnh hoà bình gần đường ra chùa Tam Trúc và chùa Bãi Đính
    cái dạng đất này là sổ xanh , thuê của nông trường để trồng trọt chăn nuôi , đóng tiền hằng năm
    vậy đất này có chuyển mục đich sử dụng được không mấy bác ,
    sắp tới nó xây cái khu công nghiệp cũng ở gần đấy em muốn làm nhà dạng HomeStay cho công nhân thuê trên đất ấy có được ko ?
     
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Dưới quê chắc dễ hơn, huyện Phước Long, Bạc Liêu bên trong người ta xây phòng cho thuê, xây biệt thự ở mà chẳng thấy ai vào nói gì. Mấy năm trước xã nó còn cấp cho nhà dân xi măng để xây hàng rào gạch thay cho hàng rào cây xanh để lên chuẩn nông thôn mới. Ai có tiền muốn xây gì thì xây. Bên Cai Lậy, Tiền Giang nó còn xây cả biệt phủ mà còn chả có thằng nào vào làm phiền.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/7/20
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ninh Bình, nhiều cảnh đẹp. Nghe nói con gái Ninh Bình chung thuỷ lắm. Xưa có làm chung với 1 em thấy cũng hiền nhưng không được xinh lắm.
    Tâm sự của một ông chồng từng là công tử “thay bồ như thay áo”: Hãy yêu và lấy một cô gái Ninh Bình làm vợ
    Người ta thường nói rằng, trên đời này gặp gỡ nhau là cái duyên nhưng để đến được với nhau lại do cái phận.

    Vậy thì sự gặp gỡ của tôi và em chắc chắn là do ông trời sắp đặt rồi. Bởi cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được rằng, tôi đang có một người vợ tuyệt vời như vậy. Tôi nghĩ em chính là món quà quá quý giá mà cuộc sống này đã ban tặng cho tôi.
    Trước đây, tôi là một thằng con trai trăng hoa. Người ta nói tôi thay bồ như thay áo và tôi không phủ nhận điều đó. Tôi cứ sống cuộc sống của một chàng công tử giàu sang, không có bất cứ một mục đích nào trong cuộc sống. Cho đến khi gặp Hoa - Người con gái của mảnh đất Ninh Bình, người đã đến và thay đổi cuộc đời của tôi.
    Tôi gặp Hoa trong một buổi chiều mưa gió cách đây 6 năm. Khi tôi đang lái xe thì đụng vào một người con gái đang đi ở bên lề đường.
    Rõ ràng tôi là người sai nhưng em lại xoắn xuýt xin lỗi và hỏi tôi có bị làm sao không. Quả thực lúc đấy tôi thấy cô gái này thực sự khó hiểu. Câu đấy là do tôi hỏi mới đúng chứ, vì trong khi tôi vẫn khỏe mạnh bình thường thì em không thể đứng lên được, chân còn đang bị chảy máu.
    Ngay sau đó tôi đã đưa Hoa đến bệnh viện để băng bó vết thương, trên đường đi em liên tục từ chối và bảo mình có thể tự lo liệu được.
    Khi đã xử lý xong vết thương, tôi đề nghị đưa em về nhưng lại một lần nữa bị em từ chối. Và tất nhiên, tôi cũng không miễn cưỡng em.
    Chúng tôi chia tay nhau ở bệnh viện và tôi cũng quên béng đi cuộc gặp gỡ với em hôm đó. Cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Là em, cô gái bị tôi đụng xe, em muốn gặp tôi để trả lại số tiền viện phí hôm trước.
    Tuy không hào hứng nhưng tôi vẫn đến chỗ hẹn, và tôi không ngờ rằng, sau cuộc gặp hôm đó, tôi đã dần dần thích em. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại để ý đến một người con gái chân chất, giản dị khác xa so với những cô bạn gái chân dài của tôi lúc trước. Tôi chỉ biết khi nói chuyện với người con gái này tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.
    Thời gian trôi qua, thứ tình cảm của tôi dành cho em cứ dần lớn lên. Tôi phát hiện rằng, mình đã quá thay đổi so với trước đây. Không còn những buổi đi bar xuyên đêm cũng không còn những ngày tháng ăn chơi lêu lổng. Có lẽ chính em đã thay đổi con người tôi.
    Và cứ thế, chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không hay...
    Khi yêu nhau tôi mới biết thê nào là cuộc sống. Em hiền hòa, đằm thắm lại luôn tốt bụng với người xung quanh. Con người em hội tụ những phẩm chất của một người con gái Ninh Bình thực thụ. Với tôi, gặp được em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời...
    Nghe đến đây, có thể sẽ có người nói tôi bịa đặt, tôi nói quá, nhưng không các bạn ạ, những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật, nếu các bạn không tin, ngay lúc này đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cô gái Ninh Bình. Chắc chắn khi nghe xong, các bạn sẽ ghen tị với tôi đấy.

    Không hiểu về đất



    Hãy yêu và lấy một cô gái Ninh Bình làm vợ (Nguồn: minhtinh.vn)

    1. Bởi con gái Ninh Bình xinh đẹp tuyệt trần
    Nếu một lần được gặp những cô gái Ninh Bình, chắc chắn bạn sẽ mê đắm ngay từ những lần đầu gặp mặt. Xinh đẹp là điều đầu tiên bạn dễ nhận thấy ở những người con gái này. Họ có nét mặn mà, đằm thắm như nước biển chiều lên, có lúc mạnh mẽ như con sóng vỗ, lại có lúc mềm yếu như những cành liễu rũ xuống mặt hồ.
    2. Bởi con gái Ninh Bình ngoài xinh đẹp thì còn thông minh
    Người ta thường nói, con gái “chân dài” thì "não lại ngắn”, trên đời không một ai có thể hoàn hảo được. Nếu thế thì họ đã quá sai lầm, bởi gái Ninh Bình là minh chứng cho sự sai lầm đó. Không đi đâu xa, chính tôi đây đã bị đổ gục bởi một người con gái Ninh Bình xinh đẹp, thông minh nhanh trí. Mà sự thật là chính đặc điểm vừa xinh vừa thông minh khiến những cô gái Ninh Bình càng cuốn hút trong mắt đối phương.
    3. Khéo léo là “nghề” của con gái Ninh Bình
    Có những món ăn ngon mà chỉ đến Ninh Bình thì bạn mới biết thế nào gọi là đỉnh cao của ẩm thực. Con gái Ninh Bình đó, chỉ một nồi nước dùng và vài sợi bún, một chút rau thơm hay một cái bánh mì thêm pate trứng cũng đủ để hạ gục bạn ngay từ lần đầu thưởng thức. Bởi thế cho nên một thằng con trai như tôi chỉ đợi hết giờ làm là phóng nhanh về nhà để thưởng thức những món ăn vợ nấu.
    4. Bởi con gái Ninh Bình đảm đang, hết lòng vì gia đình
    Một điều chắc chắn rằng, nếu lấy vợ người Ninh Bình bạn sẽ không bao giờ lo về vấn đề cơm áo gạo tiền. Bởi vì nếu kiếm được 10 đồng, thì có lẽ họ sẽ dành tới 9 đồng cho tổ ấm của mình. Ngoài xã hội có thể họ sẵn sàng xù lông khi có ai động tới, nhưng về tới nhà, họ luôn hết mực yêu chiều chồng con.
    5. Bởi con gái Ninh Bình hiểu biết và kính trên nhường dưới
    Họ đanh đá vừa đủ để bảo vệ mình, hiền lành vừa đủ để tạo thiện cảm với người đối diện. Nhưng họ biết phân biệt đúng sai phải trái. Với bề trên luôn lễ phép và kính trọng vô cùng. Bởi thế cho nên vợ tôi luôn được mẹ chồng yêu thương, được bố chồng chiều chuộng hết mực.
    6. Bởi gái Ninh Bình khó “tán” lắm ai ơi
    Điều này thì quá rõ ràng rồi. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để cưa đổ vợ tôi, tuy em không thuộc kiểu kiêu, chảnh nhưng để có được tình cảm của cô ấy cũng không phải dễ. Nếu bạn muốn có được trái tim người con gái Ninh Bình thì cần phải học hỏi nhiều lắm. Khéo léo để làm cho những trái tim đó rung động. Chiều chuộng, quan tâm và chia sẻ. Những lúc cô ấy buồn nhất bạn phải luôn là người bên cạnh, an ủi vỗ về. Nhưng có làm cách nào đi chăng nữa thì quan trọng nhất vẫn là sự chân thành. Sự chân thành trong lời nói và hành động là một điều quan trọng để đánh gục trái tim đối phương đấy các chàng trai.
    7. Bởi con gái Ninh Bình chịu khó chịu thương
    Thức khuya dậy sớm, tần tảo sớm hôm là những câu nói rất đỗi giản dị bộc lộ toàn bộ về con người Ninh Bình. Con gái Ninh Bình thật thà chất phác và luôn chịu thương chịu khó...
    Nghe đến đây chắc chắn các bạn có thể hiểu vì sao tôi lại say lòng vì một người con gái Ninh Bình rồi chứ. Vì họ quá tuyệt vời các bạn ạ.
    Nếu các bạn không tin thì hãy thử yêu và lấy một cô gái Ninh Bình đi, chắc chắn bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi bây giờ. Có lẽ điều may mắn nhất của cuộc đời tôi là gặp được vợ tôi, một cô gái tuyệt vời quê ở Ninh Bình.

    create
    Thúy Hà (Tổng hợp) / Tin nhanh online

    Không hiểu về đất - 1
    Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp rực rỡ của hoa gạo tháng Ba ở Ninh Bình


    Không hiểu về đất - 2
    Lặng người trước khung cảnh thần tiên của khu rừng vào mùa đom đóm ở Ninh Bình
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/7/20
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Không hiểu về đất
     
  5. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Ù uôi,con gái Ninh Bình xinh nhỉ?
    Bác làm gì ngạc nhiên thế? Làm chung chưa hẳn đã xảy ra chuyện đc nhé!
    Hơn nữa,nguyên tắc là phải "đánh bắt xa bờ" mới an toàn.
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  7. Xem thêm bình luận
  8. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    Ninh Bình hay Ninh gì cũng thế thôi bác...giờ thích là tụi nó đến còn không thích nữa là tụi nó biến hết à...kiếm người hết lòng giờ khó như lấy trăng dưới nước Không hiểu về đất
     
  9. saobekolak Thành Viên Cấp 5

    Không hiểu về đấtKhông hiểu về đất - 1
    gái Ninh Bình vô đà lạt làm chung công ty vs tui nè, chính gốc Ninh Bình luôn, hơi bị giỏi,kkkkk, ai làm quen bắt mối cho
     
    vuhoanggiang and 7800II like this.
  10. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    mình chưa vợ , bạn có thể inbox sđt cho mình làm quen tiến tới trước bạn bè
    sau hôn nhân đc ko
     
  11. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Chung quy quanh quẩn tình dục + tiền thôi. Hết lòng đến mấy cũng vì 2 cái đó, ở đâu có tình + tiền thì ở đó có máu đổ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/8/20
    TUAN_VU and vuhoanggiang like this.
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đất sổ xanh là đất lâm nghiệp, nói chung là dùng để làm kinh tế từ lâm nghiệp thì đc, chứ còn bác bảo xd nhà nghỉ, homestay gì đó thì khó à. tuy nhiên nếu bảo "em làm homestay để phục vụ bà con vào tham quan và học hỏi cách quy hoạch bố trí và trồng rừng của em" cộng với có Bác dẫn đường nữa thì biết đâu lại đc ấy nhỉ.
    bác Hiếu kể ra cũng đại gia ấy chứ, thế đếu nào cứ ế mãi ấy nhỉ
     
  13. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Ý này hay quá.
    Đúng là dẫn đường cho hưu chạy.
    Mình có miếng đất nho nhỏ ở Bình Dương. Mình sẽ cho xây cái nhà thổ.
    Ban Phòng chống tệ nạn mà có đến hỏi, rồi mình sẽ giải thích là "em xây nhằm mục đích phục vụ bà con vào tham quan, học hỏi, thực hành và thể hiện tình yêu thương từ thuở ban sơ nhất giữa con người và con người với nhau."
    Chắc là ổn nhỉ.
     
  14. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Đất sổ xanh, nghĩ rằng có lẽ bác phải hóa giá rồi mới có thể xây được chứ nhỉ?
     
  15. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Em nghĩ bác làm bảo tàng TD đi. Nguồn thu rất nhiều: bán vé tham quan, bán sản phẩm liên quan như chương trình diệt virus JAV, có hướng dẫn viên thực hành trực tiếp,... Vì là bảo tàng nên chắc chắn sẽ có ưu đãi về thuế.

    Thú nhồi bông:Không hiểu về đất

    Dụng cụ câu cá:
    Không hiểu về đất - 1

    Kẹo socola ông già Noel
    Không hiểu về đất - 2
     
  16. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Cái kẹo sô cô la hay nhỉ.
    Quen cô nào, tặng kẹo này, cô ấy sẽ mãi không thể quên được.
     
  17. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Không hiểu về đất
    Rồi bác sẽ hỏi: "Em ăn ông già Noel của anh chưa? Có ngon không?"
     
  18. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Nhiều phụ nữ, rất nhiều phụ nữ, họ mà nghe được câu hỏi như trên của bác, họ sẽ .... rất thích nhé.
     
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chở đi xem đất rồi hiếp dâm

    Đưa người phụ nữ đi xem đất, Vinh chở nạn nhân vào khu rừng vắng rồi giở trò đồi bại.

    Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ Trần Thế Vinh (34 tuổi, người địa phương) để điều tra làm rõ vụ tố cáo hiếp dâm xảy ra trên địa bàn.

    Theo thông tin ban đầu, Trần Thế Vinh (34 tuổi) và chị H.T.B.L. (28 tuổi, trú cùng huyện) quen biết nhau từ trước. Mới đây, Vinh chở chị L. đi xem một lô đất để mua.

    Khi xem xong, Vinh chở chị L. đến khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu rồi dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm nạn nhân.

    Chị L. sau đó đã tố cáo hành vi của Vinh với cơ quan công an.
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đàn ông như sôcla, ngọt ngào nhưng dễ làm to bụng
    Không hiểu về đất - 1
     
  21. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Tại nhà cửa (trước him kể ở xóm trọ), nghề nghiệp ko ổn định + thích khoe của quý. Nói chuyện lúc nào cũng đại loại "của anh dai lắm, sẵn sàng phục vụ 24/7".
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.

Chia sẻ trang này