Tìm kiếm bài viết theo id

không hối hận khi nói ra

Discussion in 'Chuyện trò' started by tran van trung, Sep 10, 2011.

ID Topic : 3812327
Ngày đăng:
Sep 10, 2011 at 9:39 AM
  1. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Được giồi, nghe anh phán đây, gái này thuộc dạng ăn được. Sai lầm của chú nằm ở cái câu dở hơi này. Giờ nó sẽ nẩy sinh ra tâm lý đề phòng, việc thịt sẽ khó hơn trước đấy nhé.


    Lúc đấy tay chân chú để ở đâu, có mỗi cái mồm thì làm ăn thế nào được.
    Cảm giác là thứ lây lan rất nhanh, nó lây lan qua biểu lộ cảm xúc, lời nói, hành động.. VD chú cười và chào gái, gái sẽ nhe răng mà chào lại, chú nhìn thấy bàn tay trắng nõn, muốn sờ nặn, tim đập thình thịch thì cứ tiến đến gần "em ơi, sao bàn tay em có ghẻ vậy" rồi cứ vô tư mà cầm, nắm, bắt, nhào nặn.. Lúc này, gái sẽ rụt rè giật lại hờ hững, nhưng là đàn ông đàng ang thì làm gì phải dứt khoát: nắm là nắm, miễn đừng ấp a ấp úng, giọng nói run rẩy khả năng cao ăn cái tát đấy.

    Tự tin, lù lù mà tiến, đưa gái lên bàn thờ là hiển nhiên sẽ thất bại. Cứ xem gái như 1 đứa mập ù đáng ghét, nắm tay, ôm hôn hãy xem là nghĩa vụ thì mới có tự tin hành động. Ở nhà, có khi gái sẽ mặc quần ngắn, đùi trắng nõn nà khó mà cầm lòng khi xung quanh vắng ngắt. Đừng ngại những ý tưởng đen tối trong đầu, lù lù tiến đến "em ơi, có con kiến bò lên tóc em nè, lạ em nhỉ, anh lấy ra cho" rồi vuốt tóc tiếp đến sờ vào đùi em nó, lúc này gái sẽ phản ứng gắt gao hơn, tâm trạng đang lắng nghe tự dưng quay 180 độ, lúc này quàng tay sang mà ôm em nó, tay thì quàng ra sau vai, bàn tay cầm vào gáy, tay kia ôm vào thắt lưng rồi hôn. Trong diễn biến tíc tắt này ko cần phải nói gì cả, chỉ cần hành động. Mà hàng này anh nghĩ thuộc hàng đã chinh chiến, đụng vào phát là chảy nước nên đến bước này là hôn luôn vô tư rồi. Nên nhớ, cảm giác là thứ lây lan rất nhanh, muốn làm được điều này thì cần vài câu nói nào đấy gây cảm tình. Ko ko mà sấn vào sờ đùi con người ta thì chú tự hiểu.
     
  2. skullrock Thành Viên Cấp 3

    Nô à, dằn lại bớt em...

    dạo này thấy chém trên 4 vùng chiến thuật luôn
    vậy ? con gái con đứa...

    thùy mị nại lào...dịu dàng...dịu dàng....dịu dàng....
     
  3. tran van trung Thành Viên Vàng

    em không có quen anh mà:haha:
    tks anh ,em gà mấy vụ này nên đâu biết , tại lúc đó em chỉ có 1 suy nghỉ là làm sao để cho nhỏ ấy hết khóc và lý do để nhỏ ấy khóc là người kia nên em nói ra luôn , giờ nghĩ lại đúng là sai thật rồi:surrender:
    em cũng nghỉ như anh , không nói thì người ta làm sao biết được
    em không giam ôm nhỏ ấy vào lòng vì sợ nếu ôm nhỏ ấy vào lòng thì bị nghi ngờ là lợi dụng nên em chỉ giám cho mượn bờ vai để khóc không hối hận khi nói ra - 2
    dạ chuyện tiếu lâm ở đây là em hay chọc cười , hay kể chuyện hài thôi chứ ko có gì hết anh
    cái này anh đúng là bậc của bậc thầy ,anh hiểu được tâm lý của con gái luôn , em nghỉ anh nói đúng nhỏ ấy sẽ cẩn thận hơn , vậy thì mình phải làm sao hả anh
    dạ thì em ngồi đó nghe nhỏ ấy khóc và nhìn nhỏ ấy thôi chứ lúc đó em không biết nghỉ gì hết không hối hận khi nói ra - 9ps:
    chắc lần sau em phải dứt khoát mới được không hối hận khi nói ra - 10
    tính em thì nhúc nhát anh chỉ cho em cách nào nhè nhàng chút được ko , lam như vậy có quá ko anh , cách của anh thì hay nhưng em sợ không hối hận khi nói ra - 11
    không biết ai nữa mà cứ chém em quá , trên 5 giây em đâu có quen ai :haha:
     
  4. DavidH Thành Viên Cấp 4

    Tính 2 người k hợp !
     
  5. tran van trung Thành Viên Vàng

    sao vậy anh ??? :angry:
     
  6. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đơn giản bạn giai nó là người đem nỗi buồn, còn chú là người đem niềm vui đến cho nó.
    Nỗi buồn thi khó quên còn niềm vui thì dễ quên.

    Gái này dễ dãi trong tình cảm và ích kỷ, chỉ biết tìm mọi cách làm thỏa mãn cảm xúc của mình, không cần biết người khác ra sao. Thời gian qua nhớ nhung, lãng mạn, chiều chuộng chú phải chấp nhận điều này, đó là những cảm xúc chỉ riêng mình chú có, còn đối với gái, chú chỉ là điểm tựa tội nghiệp để gái bám víu lấy trong lúc loạng choạng. Chú lôi gái đi bằng tình cảm trong sáng của mình nhưng không hề nhận biết được sợi xích xủng xoảng của buồn đau vẫn đang cùm chặt lấy chân gái, vô hình nhưng nặng trĩu.

    Chú càng lôi đi, gái càng đau, chú tìm cách tháo gỡ, nó lại càng siết chặt, việc này hãy giao cho thời gian, chú chẳng thể làm được đâu. Chú hãy để gái lại một mình và dứt khoát bước ra xa khỏi nơi mà chú không nên đứng. Khi sợi xích được rũ xuống, chú sẽ là nơi gái tìm đến đầu tiên...và anh không dám chắc là điểm dừng cuối cùng, vì sao thì chắc chú hiểu.


    *Tip : Chú cứ bình thường và súng ống đều đặn là được rồi, sau thời gian vài tháng nữa mà nó vẫn nhớ bạn giai cũ thì kiếm chỗ khác súng ống là vừa. Loại phò này lúc nào cũng nói nhớ bạn trai cũ mà tuần nào cũng súng ống với người khác được thì ko nên tiếc. Tạm thời có điều kiện tốt thì cứ thịt, mà nên tăng lên tuần 7 lần cho nó hết thời gian nhớ bạn giai cũ .... suy nghĩ đơn giản sống lâu hơn.
     
  7. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    pm ông anh sao ko thấy ông anh rp vậy ? e có 1 ca cần a cứu
    @ chủ top : coi cái clip này đi,mấy con ghệ thời nay điêu ngoa lắm :amazed:
    [YOUTUBE]mgkuVAIHPEY[/YOUTUBE]
     
  8. Inventor Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chai! love story của bro có thể dựng thành phim đó! thấy địa chỉ dưới nick bro gần ngã tư N.Thái Sơn, D.Quảng Hàm phải k? tui ở An Phú Đông bên kia sông.Thui quên em nó đi hum nào offline làm mai cho em khác bên ĐH CN nè! kaka!
     
  9. tran van trung Thành Viên Vàng

    dạ em nghỉ nhỏ ấy không có chuyện đó đâu , vì nhỏ ấy ở nhà không àh , khi nào đi học thì nhỏ ấy mới đi và học xong thì về , chuyện tình cảm chắc nhỏ ấy để sang 1 bên rồi không hối hận khi nói ra
    vậy là lúc này phải mình giả bộ ngoãn mặc làm ngơ hả anh ??
    tks bác nhỏ ấy cũng xuất thân từ CN ra đó , nếu bữa nào off cafe thì hú em tiếng đi giao luu cho vui , em chỉ rãnh vào chủ nhật và chiều thứ 7 , còn mấy ngày kia đi làm
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2024,
  2. honeyz...,
  3. minhthuong0203,
  4. hoangmain
Total: 1,044 (members: 7, guests: 948, robots: 89)