dzậy là e 1m58 đã đc "khóa mục tiêu" - chuẩn bị "khai hỏa" dzề ko cho ăn - bắt bưng chè là thí ngựa lun :look_down:
À em thế hệ 8x nài mặt thì dễ nhìn nhưng hơi nùn zà hơi tròn nhá Hốt đi zề bắc rửa chéng thấy pà lun nà:tire::tire::tire:
hình như hum nay wán nghỉ hả Cốp...nãy đi mua cá ở Học Lạc sẵn tiện tính ghé muh chạy ngang thấy ko có :confident:
Hum nai zới hum qua nghỉ.Cốp có thông báo mà X.I.M.I Mai mở lại Nhưng mà quán mở từ 17h00 tới 23h30 nha AE, quên nói AE nắm
ăn An Điềm rùi hãy nói nha pạn Lịch sử thành lập quán trước giải phóng nhé.hơn 65 năm rùi đấy:bad_smelly:
hồi đó có ăn món chè gì ở quán Hà Ký Q.5 mà có quả trứng vịt luộc trong đó nữa, ngán pà cố luôn. Quán này có món chè xuyên sơn giáp gì gì đó mà tới 50k 1 chén lận
Phổ tai Pa Cốp ơi ... :tire: Ghi tên ra sai hết 2 lần àhhhhhhh Thanh Tâm + Hà Ký = "chưa ăn wa chè của người hoa rồi nên mới khen ngon" Ngắn gọn ! p/s: mình chỉ ăn 2 món duy nhất là biết chè chỗ đó có ngon kô _ Hột gà trà hay gọi là "Tãn Zshà" _ Món như bánh flan nhưg rất mềm vs mịn, khá mỏng, ăn vào có mùi trứng nồng lên hay còn gọi là "Tàn tãn"