Tìm kiếm bài viết theo id

Khu làng đại học ở Thủ Đức.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 17/7/14.

ID Topic : 7436136
Ngày đăng:
17/7/14 lúc 01:23
  1. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    xe bus tới 8.30 mới hết chuyến về tp, a tin tin khỏi lo, hay là anh muốn thử cảm giác mạnh, ngủ ở làng đại học 1 đêm?
     
  2. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Cảm giác mạnh là sao hở em ? Ở đó mất an ninh lắm à ? A tính thuê nhà trọ bình dân để qua đêm cho biết thôi, vì anh thích trải nghiệm trọn vẹn đời sống sinh viên từ sáng tới đêm coi nó ra răng. Do đó nếu 8h30 phải về rồi thì hơi sớm....chợ đêm gần 11h mới vãn mà .Khu làng đại học ở Thủ Đức. ^^
     
  3. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Thầy cô dặn đúng luôn, nước hồ đá lạnh bất thường nên dễ bị chuột rút. Nơi này khai thác đá trước giải Phóng, chủ yếu do công Ty 621 khai thác, sau này Thủ Tướng Võ Văn Kiệt làm làng Đại Học vì thế ngưng, họ chuyển qua quất núi Châu Thới, trên Núi có cái Chùa, khai thác nứt Chùa vì thế Chùa la trên báo quá xá, Phật hay Trời cũng không bằng tiền vì thế họ quất luôn cái núi Châu Thới bằng phẳng luôn, hiển nhiên cái Chùa trên ấy biến mất tích. Núi Châu thới cao chót vót, là cái núi gần TP HCM nhất (khoảng 20km), giờ xấp nhỏ chẳng bao giờ thấy cái núi và người hành hương chuyển qua hành hương chỗ khác.

    Chủ thớt tính qua đó trồng rau sạch à? nghe lời tô chén đi rồi biết cảm giác mạnh
     
  4. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Hồi xưa học đại học có Tân Hoàng Phát, cứ SV năm 2 dìu dắt SV năm 1 đi cho biết rồi truyền qua bao thế hệ SV. Giờ bị dẹp rồi, tội đám SV bây giờ không còn chỗ vui chơi giải trí nữa
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mục đích của thớt là tìm rau hả.
     
  6. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    Núi châu thới còn a ơi. Bị khai thác 1 phần thôi. Chứ đâu có bằng phẳng rồi mất chùa lun đâu
     
  7. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cách nay khoảng 2 tuần, đi từ dốc Xuân Trường (suối Xuân Trường) --> mình đi tới dốc Cứu Hỏa (gần suối Lồ Ồ) không thấy hỏi mấy người ở đó họ nói san phẳng lâu rồi, chắc lần sau tới tận nơi coi chắc cú (còn 3Km nữa)
     
  8. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Bộ chỗ đó phức tạp, nguy hiểm lắm hay sao mà ai cũng ngao ngán dzậy ta ? Quan trọng là đến để ăn hàng tẹt ga , nếm thử hương vị ẩm thực ở dưới đó nó ntn và đi dạo chợ ngày lẫn đêm cho biết, vì mình nghe nói ở dưới đó cái gì cũng bình dân hết Khu làng đại học ở Thủ Đức.
    Còn cái vụ rau kia hổng có liên quan à nha
    >°<, quan quá à.
     
  9. vietinnova Thành Viên Cấp 1

    Đồ ăn dưới này thì toàn hàng kém chất lượng ( lúc trước hay nói vui làng đại học là trung tâm xử lý thực phẩm ôi thiêu của thành phố). Nhà cửa thì qui hoạch , ko cho xây dựng nên nhà lụp xụp vậy đó. Đền bù không thỏa đáng, xây khu tái định cư không ai di chuyển tới ở cả. Nói chung là chả có j hay ho cả, trước người ta tìm đến nhiều, chẳng qua là sinh viên nữ nhiều, mà nói thiệt chất lượng gái ở làng đại học rất là tệ, có số lượng mà không có chất lượng. Hồ đá thì chả có j nguy hiểm, chủ yếu các bác đồn đại quá nó thế thôi. Chết đa số là tự tử với giét người vứt xác, or mấy thằng ko biết bơi nhảy xuống. Chết chuột rút thì 1 số thôi, lúc còn học ở đó ngày nào cũng ra bơi với 1 tay lưới, vs 1 cái ruột xe container. Nhiều lúc bơi có chỗ nước lạnh giống nước đá vậy, chắc do có mạch nước trào lên.
    Một số chết do nhảy xuống or bơi chuột rút quấn rong ko thoát được ( các bác tưởng tượng hồ sâu vài chục mét mà rong đuôi chồn mọc từ dưới đáy thì nó cứng chừng nào, mà nó làm từng mảng từng mảng vậy, có hôm e gỡ lưới mắc rong đuối luôn)
    Cá thì nhiều vô kể, nhất là chép và rô phi với cá trắm. Em thả ngày nào cũng có cả. Các bác muốn câu cá chép thì đầu mùa mưa, trước lúc mưa đó, câu dễ dính nhất, lúc cá sắp đẻ. Tháng này là câu chép con cỡ ngón chân cái ( lấy cơm xay với đậu phộng rang cho nhuyễn) câu bao dính.
    Bạn nào thực sự muốn chơi thì qua bên làng cafe thủ đức đó, ở đó ăn uống, giải trí chất lượng, an toàn.
    Ps: Hugo bao quây cái làng đại học đó , bác nào xún cẩn thận ( ngay nông lâm 1 chốt, đường lên cầu vượt 1 chốt, bên suối tiên 1 chốt), nói chung là hugo bao 3 mặt, rẽ ko xi nhan, kiếng vuông tóm hết.
     
  10. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn bạn đã nhiệt tình chia sẻ.
    Mình tính xuống đó ăn cho banh chành mà nghe phán 1 câu " trung tâm xử lý thực phẩm ôi thiu " sao ớn quá. Thôi kệ muốn thử nên chắc quất đại. Giá rẻ thì càng tốt nữa. ^^
    Chợ đêm sinh viên, hàng rong thì chưa biết thế nào.
    Nhà cửa lụp xụp mình lại thích vì nó giống khung cảnh thôn quê, có cây xanh, ao hồ, chợ búa cóc để ngắm thì càng tuyệt dzời . ^^
    Xxx thì ko bàn rồi.
    Tắm hồ thì ko bao giờ rồi. Nghĩ đến mấy cái vong chết oan dưới đó đủ nổi da gà rồi, nhiều người gan quá xá . >°<
    Hugo thì ko lo vì mình đi xe bus cho tiện.
    Chỉ lo an ninh ko biết dưới đó ra sao....
     
  11. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Các bạn chia sẻ ý kiến nè....^^
     
  12. Splendid MC.Le Thành Viên Cấp 1

    Lúc trước học ở thủ đức 4 năm, lại ở đối diện với trường khoa học tự nhiên nên chiều nào cũng ra đó tập thể dục, nhớ lại cái cảm giác đó giống như đi phiêu lưu vậy, đi lòng vòng quanh khu giáo dục quốc phòng với rào chắn nhìn vào cảm giác như sắp chiến tranh vậy, thỉnh thoảng có mấy người chăn bò, nếu mây mắn sẽ được thấy 1 đàn dê trắng đen đủ thứ đứng ăn cỏ, nghe nó kêu pe pe rất là ngộ. Rồi lại vòng xuống khu biệt thự Bình Nguyên ngắm mấy cái nhà biệt thự nhìn mà trong lòng đầy khác vọng luôn, có cái sân đá banh mini ngồi coi đá banh cũng vui vui. Lại quẹo ra lại đường cái, đi ngang cái nhà hoả táng, một cái mùi ngây ngây hăng xọc lên mũi, cảm giác như qua cổng địa ngục vậy. Qua cái lò hoả thiêu đó, quẹo phải là vào siêu thị(mà năm 2009 đóng cửa rồi), quẹo trái là đến 1 vùng đất bình nguyên, đất khô cằn màu đỏ, cỏ lưa thưa, 2 bên có vách đất cao chạy dọc theo 1 đoạn đường nhỏ hẹp loàn ngoằn nằm giữa nhìn như là hẻm núi vầng trăng trong phim chén thánh vậy, ở đây mình phát hiện 1 số đoạn xương trắng đã lâu không biết là xương người hay xương thú nữa, 1 cái lô cốt sừng sững nghe đâu là lô cốt chiến tranh trong thời mỹ, nhìn kỹ thấy có mấy cái lỗ với mấy vết nức xung quanh, chắc do bom đạn tạo nên, mình còn phát hiện thấy có mấy cái kiêm chích đã rất cũ chắc của tụi nghiên ngập để lại, không có cái mới luôn, hẻo lánh đến nổi mà tụi nghiện hút cũng không dám hành sự luôn:amazed:. Qua vùng đất vầng trăng đỏ là đến hồ đá, đi 1 vòng hồ đá với địa hình hiểm trỡ, chổ thì cao, chổ thì thấp, vách đá dựng đứng cao tới chục mét nhìn xuống hồ mà mặt mặt choáng váng muốn té luôn, có mấy khối đá giống hình dạng giống ở vịnh Hạ Long vây nhưng đến năm 2008 thì mất đâu hết rùi, đi buổi chiều sẽ thấy cảnh hoàng hôn với nắng nhẹ rơi xuống đám hoa lục bình màu tím trong hồ nhìn rất thơ mộng, lúc đó mình hay dần chưng nằm nghĩ với cái miệng ngậm cọng cỏ và hát ngêu ngao. Ở hồ đá có mấy hàng rong bán cá viên chiên, kem, mía cho mấy đôi tình nhân đang quyến rũ nhau keke. Đối diện hồ đá ở bên kia đường nhựa có cái hồ nhỏ hơn, nước hiền hoà hơn ở hồ đá, tụi bạn mình hay đén đó tắm( cho vàng cũng hỏng dám tắm ở hồ đá đâu hihi). Đứng đó có thể thấy hết mấy cái gọi là hiện đại và hoành tráng nhất làng đại học, khách sạn đại học quốc gia, toà nhà đại học bách khoa, tự nhiên và xa xa là toà nhà vĩ đại của đại học kinh tế luật( mạng phép vì đó là trường mình hihi). Cuối cùng là đứng giữa đất trời bao la này xã lũ ( đái kaka) mà chẳng có ai thấy, đúng thật là thoải mái. Đói rồi, người cũng vã mồ hồi, về tắm đi ăn cum, tối học bài, khuya coi phim x oh yeah cuộc đời tự do hào khí ngất trời muôn năm!!!!!
     
  13. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Ở đây cũng sướng nhưng tệ nạn nhiều quá, lại xa trung tâm nên lỡ bị bệnh gì cần đi cấp cứu chẳng hạn thì chắc chạy hơi mệt. Được cái đồ rẻ và thiên nhiên hữu tình...^^
     
  14. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    Cách đây 3,4 tháng e đi thì thấy là những phần bị khai thác, người ta đổ bêtong từ dưới đất lên tới chùa lun. Mở rộng diện tích chùa ra. E có đoc tấm bia khánh thành cong trình đó. Thì Phật tử bỏ tiền ra làm trong đó có ctn Nguyễn minh triết nữa.
    ba e đi làm ngày nào cũng ngang đó. Nói là sẽ mở rộng thêm nữa chứ k có sang bằng đâu.
    Tương tự như núi bà đen. Dân mà khong la làng lên. Là mấy cha phá banh núi lâu rồi
     
  15. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Tối nay hình như hơi vắng ......Khu làng đại học ở Thủ Đức.
     
  16. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Có ghé Đại học Nông Lâm không bạn. Đại học nông lâm buổi tối chuyên bán đồ ăn vặt, đi sâu vào khu KTX của trường đó đó... Phải nói KTX mà như cái chợ đồ ăn luôn. Măm măm
     
  17. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Tui nhớ cái cảm giác 6 năm về trước, mới đậu vào KHTN ( năm đầu học ở Linh Trung ). Nhận phòng xong 4 5 thằng cùng lớp cấp 3 đi bộ vòng vòng dạo.
    Đầu tiên là ra Khu hội quán sinh viên ăn thử bữa cơm sinh viên đầu tiên. Lúc đó hội quán là quán ăn lớn thật lớn, kế bên là tiệm Game cũng lớn thật lớn nhìn vào nhức mắt luôn.
    Xong xuôi đâu đó mấy thằng rủ nhau tản bộ. Phải nói cảm giác tối đầu tiên đi bộ trên đường lên Hồ Đá là cái cảm giác thật tuyệt vời, con đường rộng và dài, đèn bật sáng trưng. Cảnh vật xung quanh thì quá là huyền ảo, y chang như mấy map chơi đế chế vậy đó: cây cối, cỏ tranh, đất cao thấp nhấp nhô, mấy nhà hoang nhìn âm u... Hoành tráng lắm, ra tới hồ rộng mênh mông xanh ngắt nhìn rợn rợn ( lúc đó chưa có mấy hàng rào như giờ) xong đi bộ tiếp tới cuối đường, qua luôn cả trung tâm giáo dục quốc phòng, tới ngã ba nhà máy đậu phộng Tân Tân mới vòng về. Tháng sau vào Trung tâm giáo dục quốc phòng học thì có đi tới chỗ ngã 3 đó quẹo trái vào nguyên cái siêu thị gì quên bà nó tên, vừa rộng vừa đẹp, đồ sinh hoạt lẫn đồ hiệu có hết. Nói chung là no con mắt cho một đứa học sinh ở Vĩnh Long mới lên, bốn bề là ruộng lúa ^^
    Vòng về thì lại chưa muốn về nhà mà kéo nhau đi tiếp dò đường ra trường Nông Lâm để tìm hiểu vụ học Anh Văn. Lúc đó gần KTX không có nhiều quán nhậu, mấy quán lẩu dê lẩu bò nằm hết ở cái ngã ba ra trường CNTT với Thư viện Trung tâm, đi ngang mà bụng tuy no nhưng nước miếng cứ nuốt vào ừng ực. Tới được trường Nông Lâm rồi thì ôi thôi, đồ ăn thức uống bán la liệt, từ ốc hút tới chè - mà nhiều nhất là chè: chè bưởi, chè đậu, hột vịt lộn... Thế là lại tranh thủ làm một bữa liên hoan nhận KTX ở đó nữa =))
    Lúc sau này có mở thêm mấy quán Lẩu cá 404, lẩu dê gần trường ăn được vài tháng thì mình lên năm 2, vào lại SG ^^ Bắt đầu bon chen mệt mỏi...
    À ai ở KTX chắc đều uống qua sinh tố chửi ở trước cổng. Phải nói bà đó khó tính kinh, mà bán gì cũng ngon + chất.
     
  18. Free_Men Thành Viên Cấp 4

    Nhà mình ở khu này , nói chính xác ra thì cái từ làng đại học là ở khu đh sư phạm kt ( bây giờ toàn nhà hàng , karaoke , cafe ,...) nên gọi làng đại học là sai tuy là ai cũng gọi . Sinh viên thì tốt có , xấu có , bố láo có , ko ra thể loại j cũng có . Em mình năm ngoái dắt chó đi dạo qua dãy ktx , bị tụi sv nam trêu chọc , còn đê tiện đến mức ném bịch nilon nước từ trên cao xuống nữa chứ ...
     
  19. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Thú thiệt là mình nghe nói trên đó đất rộng ghê lắm, cũng muốn đi thử nhưng chưa rành đường sá sợ bị lạc. Ờ , mà nếu mình ko phải là sanh dziên trong trường thì bảo vệ người ta có cho vô KTX không ta ? Mà trong khu KTX Nông lâm có nguyên 1 ổ hàng ăn riêng luôn hở bạn ? Nghe hấp dẫn làm sao....chẹp chẹp...Khu làng đại học ở Thủ Đức. Có quán ốc, bánh bèo, bò kho, nem nướng , bún biếc....gì không ? Chứ đồ ngọt như chè thì mình không khoái lắm...hì hì ^^
     
  20. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Ở ngay làng đại học thích nhỉ , ăn uống bao no bao rẻ, khung cảnh làng quê thanh bình, ở trên đây cái gì cũng đắt đỏ, ăn thì sướng cái mỏ nhưng cái ví lại quá đau >°<