Hôm chủ nhật vợ bỏ đi ==> Em buồn quá định ra hầm đá tự tử ==> Ra đến nơi ==> Ngắm mây trời và chợp hình vài ba tấm ==> Lúc đó cỡ 5h chiều ==> Đứng trên cao định nhảy xuống ==> Bước 1 bước rồi 2 bước ==> Bước thứ 3 quay đầu qua phải ==> Thấy em sanh ziên ... Ố là la ... 2 con mắt sáng rực ... cái miệng bắt đầu efhihefio3orjerni4heft12 ... 15 phút sau 2 đứa lên xe phóng đi ... Kể đến đây thôi . Em sim hẽm kể tiếp nữa đâu ... =)) =)) =)) ...
5h chiều ==> Ngoài khúc làng ĐH thì vắng hoe ... Trong hầm đá thì cỏ mọc um tùm chứ ko trống như trước ... Vài cặp tình nhân chụp hình cưới ... Thằng sim mới ra đó hôm chủ nhật vừa rồi để nhớ về cái thời ...................................................................................................
Tôi là 1 người đang sống ở ngay khu này. Kinh doanh buôn bán thôi. Gần 1 tháng nay rất lác đác vì sinh viên đa số nghĩ hè. Khu này nhìu phòng trọ và rất nhiều em sinh viên rất xinh. Buổi tối ra chợ đêm là tha hồ ngắm. Ăn uống thì rẽ, muốn rẽ mà ngon thì biết chổ mới được. Tối qua 2 vợ chồng tớ đi ăn các món 1 đĩa cơm chiên tỏi ( chà bá ) 1 dĩa sò huyết xào tỏi ( nhiều hơn dĩa 80k ở mấy quán đường Phạm Văn Đồng ) 1 dĩa Tôm nướng muối ở ( 17 con ) 2 con ếch nướng 2 lon coca Ăn ngon lắm, thiệt hại 194k :v. Chầu này ở sg chắc cũng tầm hơn 5 xị Hồ đá đẹp, thơ mộng nhưng đừng dại mà xuống vì rất sâu và lạnh
Đếm 17 con tôm luôn hả chú ??? =)) =)) =)) ... Vậy ai 8 , ai 9 thế ??? Còn phần 194 là của ai thế ???
Dưới khu này dất đai rộng bạt ngàn, cây xanh khá nhiều, nhà cửa thì be bé, tạo cảm giác ngoại ô, thôn quê ( chỉ thiếu con trâu và đồng lúa ^^ ) , đồ ăn cũng rẻ ( vệ sinh an toàn tp chưa tính đến ^^ ) , nhưng phòng trọ nhiều nơi hơi bị xập xệ mà giá ko có rẻ lắm ( 1,2 tr / tháng - 3,5 tr / tháng ) . nói chung trải nghiệm vui thời sv thì được, chứ gắn bó lâu dài chắc phải xem xét kỹ.
lâu lâu vẫn ghé qua, vô thăm trường tí và mua ít bánh tráng ra hồ ăn. lúc còn học lớp mình đi bơi suốt :v
lúc em học ở đó chiều nào đá banh xong mà chẳng ra đó tắm, lâu lâu có 1,2 chú gặp nạn thì anh em vắng chừng 10 bữa nửa tháng rồi ra tắm tiếp, nhưng mình ko bao giờ chủ quan, đi bơi lúc nào cũng ôm theo trái banh, cái can hoặc miếng xốp chứ ko dám bơi ko, mặc dù mình là dân miền tây sông nước bơi cũng khá. tắm ở dưới nước nhưng lâu lâu có cảm giác như có 1 luồng nước lạnh hoặc nóng hơn so với bình thường quét ngang người, cảm giacs rợn lắm, cứ như có 1 con gì khổng lồ dưới đó bơi ngang và quẹt vào người ý 1 điều thú vị để ra hồ đá là vào mùa gió to thì mấy em vếu to hay ra ngoài đó thả diều, nhìn mấy em giơ tay lên cao, cái áo thì ngắn hở luôn gần tới áo ngực, rồi thì mấy em chạy tới chạy lui thả diều nó tưng tưng thì đúng là thiên đường của bọn Nam FA
Thấy bác Tin-Tin cũng quan tâm tới cuộc sống ở làng ĐH quá,mình cũng có đi 1 lần & có ý định mở quán buôn bán đồ ăn ở đó,nếu bác Tin-Tin có chung chí hướng thì AE mình hợp tác mở quán bánh Flan(kinh nghiệm 3 năm) & đồ nướng(kinh nghiệm 1 năm) ở đó,bác thấy sao?
Cảm ơn bác Quân, để mình suy nghĩ về chuyện này. Làm ăn khó khăn quá, giờ đang tính mở động làm má mì đây
Người ta đã nói chuẩn bị mở động nhền nhện rồi bác còn buôn với bán làm gì ??? ... hixhix ... Ai ko biết chứ Anh Tin-Tin ngực đẹp thế làm động bàn tơ là hợp lý nhất . Em út ủng hộ Anh 2 tay . Á khi nào mở động nhớ báo Ae box 13 nhé Anh ... hơ hơ ...