Tìm kiếm bài viết theo id

Kí Ức

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lyhoathienlm, 14/7/11.

ID Topic : 3532697
Ngày đăng:
14/7/11 lúc 20:41
  1. thoaitrinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    " thay vì đặt thêm 1 câu hỏi sáo rỗng "
    tôi chỉ cần 1 câu hỏi xúc tích để đánh giá cả 1 đoạn văn viết dài dòng với nội dung lang mang of bạn

    " vận dụng từ ngữ trong văn học theo khuôn khổ và quy ước, nhưng không thể có 1 chuẩn mực nào nhất định, vì sự sáng tạo và ý tưởng là vô hạn "
    câu văn và dùng từ chuẩn xác chưa ?
     
  2. awm Thành Viên Bạch Kim

    ăn thử đi ấy nếu mà làm mồi nhậu với bia là ngon lém Kí Ức
     
  3. KhongYeuTronDoi Thành Viên Cấp 4

    Nói thật nhé, trình cãi ngang của bạn thuộc hàng TOP.Kí Ứch:
    Còn nếu tranh luận thì bạn chỉ là số 0 thôi.

    Câu trả lời của tôi nêu rõ cách dùng từ ngữ khi viết là không có giới hạn. Thế mà bạn 1 lần nữa hỏi : câu văn và dùng từ chuẩn xác chưa ?
    Thay vì chỉ nói suông thì bạn phân tích xem tôi dùng câu từ không đúng ở điểm nào? Hay bạn không có khả năng làm điều đó nên cố gắng tung hỏa mù bằng một câu hỏi "xúc tích", "cao siêu"?

    Hãy xem qua những câu hỏi rất vớ vẫn của bạn:
    hic sai chính tả nhiều wa,cây mà chỉ có mưa thì úng hết fai cần nắng nữa chứ,k xúc tích,chỉ mang nội dung 1 chiều

    nếu là cây thì đó là định lí,điều hiển nhiên,thử trồng cây mà chỉ cho 1 trong 2 cái mưa hoặc nắng xem coi cây sẽ thế nào ?

    Và đây là câu trả lời của tôi dành cho kiểu hỏi vớ vẫn của bạn:

    MS Thoai Trinh, nếu bạn cảm thấy lí trí quá, ngay cả với văn chương thì tốt nhất đừng rung cảm với bất cứ thứ lãng mạn nào từ điện ảnh hay âm nhạc mang lại, vì khởi nguồn của tất cả thứ cảm xúc đó đều phi lí trí và phi logic.

    Thêm nữa, nếu cần nói đến tính logic, tại một số vùng đất cằn khô như hoang mạc, khác với sa mạc, thì mưa rất hiếm và chỉ có tại một thời điểm ngắn trong năm. Còn nắng, gió, và đêm vốn là những yếu tố tự nhiên bất biến phải có, không cần liệt kê


    Và đây là cách người khác nhìn nhận bạn, dù lời nói có tính "khéo" nhưng nếu tôi là bạn tôi sẽ thấy mình nên im lặng.

    Cái cô này khó tính quá àh


    STOP!
    Hãy tôn trọng cảm xúc của người khác. Tôi nhớ đã nhắn với bạn điều này từ post đầu tiên: Đừng bẻ gẫy cảm xúc của người khác bằng những bắt bẻ "khó hiểu" chỉ vì bạn cảm thấy không hợp ý hay không vui.
     
  4. thoaitrinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đưa những gì bạn viết cho cô giáo dạy văn of bạn,xem cô ấy có nói là bạn là có " sự sáng tạo và ý tưởng là vô hạn " k?và đừng tự hỏi why mình k nói nhiều
     
  5. lyhoathienlm Thành Viên Mới

    Nguoi` Ta Noi' Dung' Ma` Tai Sao Tui Cai Zi Ban Tai Vi` Ban Noi Nhug Dieu Ngo' Ngan~...:tire:
    hic sai chính tả nhiều wa,cây mà chỉ có mưa thì úng hết fai cần nắng nữa chứ,k xúc tích,chỉ mang nội dung 1 chiều

    nếu là cây thì đó là định lí,điều hiển nhiên,thử trồng cây mà chỉ cho 1 trong 2 cái mưa hoặc nắng xem coi cây sẽ thế nào ?
    tui k pik minh viet sai tu` nao ban chi dum minh coi hey da
     
  6. lyhoathienlm Thành Viên Mới

    à mà bạn chê tui này nợ chắc bạn viết hay lắm thử viết cho người ta đọc coi,bạn lằn nhằn mà mất cả hứng cái đó tui viết bằng cảm nhận thui hứng tui sao tui viết vậy chứ có phải làm thơ hay làm văn đâu mà văn vẻ bo viết entry củng có
    nửa sao,trong lòng mình nghỉ sao thì ghi vậy thui.tui thích sao thì tui viết như vậy bạn mùn đọc hay hok thì tùy bạn chứ bạn nói zi khác nào bạn lấy cái thao... chứ. bạn mà đi cải lộn mướn là hay lắm nà
    mà quên tui học đến lớp 8 là tui nghi ùi nên bạn nói văn thơ quá mềnh hok hỉu
     
  7. thoaitrinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khi viết lên đây người xem sẽ cảm nhận và đánh giá,mình đánh giá theo suy nghĩ of mình,đâu tránh khỏi khen hoặc chê đúng k?
    bạn có cần mình chỉ ra chỗ sai chính tả of bạn k hay bạn sẽ tự biết nó ?
    khi khẳng định người khác điều gì thì hãy xem bản thân mình trước có hơn k rồi hãy nói bạn nhé
     
  8. KhongYeuTronDoi Thành Viên Cấp 4

    Buồn cười. Góp ý người khác viết sai chính tả nhưng chính bản thân bạn cũng không viết đúng chính tả.
    Những phần màu đỏ gồm các lỗi hành văn sau: Không viết hoa đầu câu, viết tắt, viết sai dấu, viết chen từ tiếng Anh vào.

    Tôi không cần cô giáo văn nào chấm những bài post này của tôi cả, vì chúng quá giản đơn và không quan trọng, vì những ngày còn trên ghế nhà trường, điểm văn của tôi luôn trên 7, tôi đã từng có hơn 5 điểm 9 môn Văn, và ít nhất là 2 điểm 10.

    Nếu bạn muốn bàn về việc sáng tác, bạn có thể ghé blog ReAReveN xem những truyện ngắn mà tôi đã viết.
    Thân.