nếu có 1$ USD thì sáng sớm dậy rửa mặt rồi mua 3 gối sôi, rồi đi kiếm việc làm nào lãnh lương theo ngày thế là sau 1 ngày đó ta có dc số tiền lớn hơn 1$
Cùng suy nghĩ với bác này,1$ có thể mua 1 bộ hồ sơ xin việc,công việc nhiều tuy nhiên nhiều nguoi kén chọn wá.1$ đã sinh ra tiền từ đó
''May mắn là do mình tạo ra '' đúng là ae cũng có nhiều cách kiếm tiền: có những người thấy vốn quá ít muốn nhờ vào sự may mắn, lại có những người chưa biết làm gì với đồng vốn ít đó, lại có những người tận dụng đồng vốn nhỏ nhoi để hy vọng tích luỹ được số lượng lớn và để tìm một cơ hội mới khả thi hơn. khi bạn có 1$ tôi chắc là bạn sẽ phải đối diện với rất nhiều thứ xảy ra, nếu bạn ở xa bạn muốn liên lạc với người thân nhất của bạn thì cũng phải cân nhắc hay muốn mua một cái gì đó để ăn cho cái bụng nó đừng có hành hạ mình thì cũng phải tinh toán. Bạn bạn đã từng nghĩ nếu một anh công an kinh tế ngồi tù vì tội nhận hối lộ và một thương nhân ngồi tù vì tội buôn hàng chốn thuế, sau khi thụ án xong ra tù thì họ sẽ làm gì với đồng vốn nhỏ nhoi của họ ...????????.... Bạn đã từng rơi vào bi kịch phải '' thử đi xin tiền '' người khác để tìm kiếm 1 vận may chưa ? tui thì đã rơi vào bi kịch đó rùi để tui kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện: Tui nhớ không nhầm thì đó là vào cuối năm 2003 tui là SV trường ĐHKHTN - ĐHQGHN cuối năm về nhà ăn tết bạn bè trong xóm trọ thằng nào cũng chỉ còn vài đồng trong túi để đi xe về nhà, có những thằng không có thì san sẽ tiền cho nhau để về quê. cái bụng thì ngày đó chắc chắn là chịu đói rùi khỏi cần nói tui thì chỉ giữ lại số tiền là 21k tui nghix là tui sẽ dư tiền để về quê ( quê tui ở Thanh Hoá ) ngày đó vé xe tui đi về ngayf thường hết chỉ có 15k vé bến, nhưng một bi kịch đã xảy ra với tui đó là vé bến lại tăng lên 30k thế là hết.... không còn cách nào 29 tết bạn bè về hết ....ngẩn người 1 phút .... lúc đó mới tìm lối thoát ... mình nghĩ mình chỉ thiếu có vài K mà lại là SV thì có gì đâu mà người ta không giúp ...thế là mới thử đi ... xin tiền... xấu hổ...xấu hổ... nhưng liều .... mình chọn một người là làm việc trong bến xe ( bến xe GiapBat Hà Nội ) mình nghĩ thành phần này là hộ hiểu lý lẽ và thông cảm cho mình - trong đầu mình sẽ vay và chắc chắn mình sẽ trả lại thậm trí trả gấp đôi cũng được nữa, miễn sao có người giúp mình qua cơn nguy kịch này. nhè nhẹ xách cặp sách, ba lô đến một ông bảo vệ bến trông rất hiền từ ( mình chọn ông ý vì mình nghĩ, mình sẽ dễ dàng tìm được ông ý để trả nợ nếu ông ý giúp mình) : Chú ơi.. cháu... cháu ... cháu thiếu một ít tiền đi xe về thanh hoá, cháu là SV ( vừa nói vừa đưa cái thẻ SV và CMT ra để nói là mình không nói giối mà mình nói thật )... chú giúp cho cháu vay ít tiền ra tết lên học cháu gửi lại ... vậy là xong phần trình bày ... toả thái độ.... Không có ...ngậm ngùi không nói gì hơn biết là mình không có trợ giúp nghĩ lại: những lúc hoành tráng tiêu tiền không tiếc tay, có tiền giúp người cũng nhiều không tính toán, lúc khó khăn ....... bi kịch, giữa nơi không có người thân này thì làm sao...?? .....xấu hổ...xấu hổ... ngồi suy nghĩ tìm cách .... cuối cùng tìm ra một cách ..... đi ra khỏi bến xe, đến một cửa hàng bán điện thoại. Đưa cái CMT, Thẻ SV ra lại trình bày một lần nữa.... lần này thì gặp một tiểu thư xinh xắn tầm 20-23 thẹn đỏ mặt nhưng làm liều .... cô ta nhìn tui một anh tràng thư sinh quần đen áo trắng không có vẻ là bần hàn ... .... anh cần nhiêu ? tui cũng nói thật - em thiếu 9 nghìn mua vé xe về quê, có 21 nghìn rùi - đưa tiền - đưa luôn CMT tui cũng thật thà: sợ người ta không tin tưởng vậy là tui đề nghị tiểu thư xinh đẹp giữ lại cái CMT của tui - chị giữ CMT của em ra tết lên em gửi tiền và xin lại ............................ kết thúc lại là một ý khác mai mốt xin trình bày tiếp cho ae nghe .....''lúc bí quá thì xin - xin trợ giúp vừa đủ ''..... đó chỉ là một trường hợp của tui nếu là các bạn - các bạn sẽ giải quyết những ''câu hỏi ''đó như thế nào
ũa, anh học ở HN, quê Thanh Hoá, rồi vào SG lập nghiệp hã , :surrender: rồi chị đó có lấy CMT của anh không :canny:
Nếu có 1$, search trên google tìm cách xếp tờ 1$ thành hình gì đó thật đẹp, đem lên 5giây bán 60k. 60k mua 2$ ... Nếu may mắn sẽ kím trược 100$. Đợi $ tăng thì bán 100$, $ giảm thì mua vào. Nếu may mắn thì ...
1$ USD mua dc 3 tờ vé số 5k, uống them dc 1 ly nước mía lề dg 3 k tuy nhiên 1$ ÚSD co` thể trả dc 1h ngồi internet để kiếm thông tin việc làm bán thời gian, kèm theo 8k ăn uống cái gì đó để tỉnh táo đến chỗ nhận việc. còn chuyện sau đó , là ban thân.
sau này ra lại HN, chàng trai tìm lại cô gái để trả tìn, nhưng cos gái không nhận, vậy là chàng trai mời cô gái đi uống cofe tạ ơn, và...và...
tại sao lại để ý tờ 1 đô. . . .he..he..không quan tâm , chỉ quan tâm tờ trem thoai mà phãi vài xấp , khỏi suy nghĩ.....