Tìm kiếm bài viết theo id

kinh nghiệm thấy ma 100% của mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 17/10/15.

ID Topic : 8224962
Ngày đăng:
17/10/15 lúc 13:31
  1. satgai9x Thành Viên Mới

    Có chút hư cấu đằng sau anh rồikinh nghiệm thấy ma 100% của mình
     
  2. satgai9x Thành Viên Mới

    Có chút hư cấu đằng sau anh rồikinh nghiệm thấy ma 100% của mình
     
  3. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Ma,quỷ thì có.Mình nghĩ vậy.Nhưng ko dễ thấy đâu.Đức Phật đã nói rồi.Ngài là người giác ngộ nên có khả thấy điều người thường ko thấy.Nhưng mình nghĩ,họ được cai quản chặt chẽ chứ ko lung tung đâu.
     
    nhansamqua and hoangkhiem36 like this.
  4. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    2 bạn trên nói đúng là không nói lung tung và ma quỉ không phải muốn hại ai thì hại đâu :
    Nếu bạn hay nói lung tung thì chắc chắn tinh thần bạn luôn ở trạng thái bất ổn là nguyên nhân gây tai nạn cho chính bạn do bất cẩn : khi làm việc ,đi xe máy .... nhiều khi sự trùng hợp giữa lời nói vui mà người ta nói là nói gở,trối trăng đó làm người khác phải kinh hãi !!!!
    Còn ma quỉ không phải muốn nhát ,hại ai thì hại đúng như bạn đã nói :có thể do thần trí bạn lúc đó quá lo sợ ,bạn lầm lẫn giữa ảo giác ,tự kỷ ám thị (tưởng tượng mà ra) với thực giác (bạn nhìn rõ ràng bằng mắt) ,cách tốt nhất là bạn nên giữ tâm thanh tĩnh ,bớt buồn lo sợ hãi ,làm điều lành ,không ám hại ai ... thì trong lương tâm mình không có gì phải lo âu ,sợ hãi sinh ảo giác ,mình biết có nhiều người sau khi xuất gia ,mình hỏi :"Họ sống và cảm thấy như thế nào khi có nhiều sự khác biệt so với lúc trước rất nhiều ?." ,đa số họ trả lời :" Cuộc sống họ hiện tại không đầy đủ tiện nghi và vật chất thậm chí là thiếu thốn nữa nhưng cái tâm thanh tĩnh không lo âu ,yên lành luôn ngự trị và điều phối mọi sinh hoạt ,cử chỉ của họ ,làm cho họ thoả mãn hiện tại ,buông xã tất cả và chấp nhận đánh đổi mà không hối hận !!!
    Do đó có rất nhiều người lo bồi dưỡng cho cơ thể thật tốt mà quên bồi dưỡng cho tinh thần ,tâm hồn cho mạnh mẽ đến khi mất ngủ ,lao tâm ,stress sẽ nhanh chóng hạ gục họ ,có những người bị bệnh thần kinh nặng chỉ sau 1 thời gian ngắn ngũi do cày bừa lao lực hay nợ nần ,phá sản không lối thoát ,không giữ tâm trí bình tĩnh trước cú sốc quá lớn
    Thân mến
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/10/15
    HiepSiSiTinh and nhansamqua like this.
  5. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    cái gì cũng có cái giá của nó, tất cả đều có duyên và có nghiệp....
    bạn cứ niệm phât thử xem....
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhà mình thì luôn luôn có vài vật cưng như chó chim cá cảnh. Nói thiệt chứ đang buồn mà dẫn cho đi chơi , trưa nằm võng hay sáng sớm đang nướng mà nghe chim hót thì nó sướng gì đâu. Nhất là bạn nào làm việc căng thẳng mà dành chút thời gian ngắm hồ cá thuỷ sinh có những chú cá bơi lội thì cảm thấy thanh thản lắm. Vậy nên sống tích Đức cho con cái, làm điều thiện cho lòng thành thản thì khác gì tiên trên trời.
     
    joh.le, nhansamqua and hoangkhiem36 like this.
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    hic, nghe bác kể ghê quá, ba em cũng vừa mất, đôi khi nghe người này người kia kể lại là nhà họ có người mất về lục sục làm ngta sợ, còn nhà em thì ko thấy hiện tượng đó, em có hỏi qua ông thầy trong chùa thì được biết thông thường thì trường hợp người đã khuất về là do họ còn trăn trở điều gì đó chưa hoàn thành và đột ngột qua đời không đc báo trước, họ ko tin là mình đã chết, cứ nghĩ mình còn sống nên sinh hoạt như khi còn sống làm đụng chạm đồ đạc
     
  8. htc1991 Banned

    Trước mình có xem 1 clip của bà người châu au bã quay được hiện tượng đò vật tụ dịch chuỷen , nhiều clip như vậy được quay và nhà khoa hoc chưa chứng minh được
     
    joh.le and nhansamqua like this.
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Thấy ma mà cũng phải có kinh nghiệm nữa hả thớt.
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  10. 24 Giờ Online Thành Viên Kim Cương

    Bác nói ko sai, e từng chứng kiến cái anh nhà đối diện nhà e, ông đó lúc trước nghiện xì ke, xong rồi bị Aids. Chắc thấy gánh nặng cho gia đình nên nghĩ quẩn treo cổ tự tử ngay trong nhà. Làm đám ma xong được vài ngày tối này cung nghe lẻng kẻng. Gia đình cũng kể lại tự nhiên đồ đạc rớt lung tung không ngủ được. Phải mời thầy về làm lễ tụng kinh 2, 3 lần mới yên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/10/15
  11. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Gần nhà mình có ông anh hay nhậu chung.Ổng lỡ sai đường 1 lần nên ở tù.Về nhà đi đâu làm cũng bị dính lí lịch.2 năm trước mồng 10 Tềt chạy ngang thấy ổng nhậu,nói ổng sao giờ còn nhậu cha.Ổng nói nhậu cho đã,vài bữa đi rồi.Mồng 20 ,ổng treo cổ.Bế tắc cuộc đời.Tui thân với ổng,tui hay thức khuya ra đứng trước nhà hút thuốc.Mà có thấy ổng đâu.Tui mà thấy tui chụp lại xin số đề liền.
     
  12. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Đừng nói như vậy cuộc đời vô thường lắm,đầy rủi ro và bất trắc ,như bạn từng nói :"Cái gì cũng có duyên có nghiệp riêng của nó hết." ,điều đó chính xác hoàn toàn !! mình xin bổ sung là bộ máy huyền cơ khó đoán trước mỗi việc ,đừng gieo gió để rồi suốt ngày phảỉ theo dõi dự báo thời tiết (sợ bão),kakakaka
    Trước mình có biết 1 bà nhà giàu nọ ,bà ta tính không xấu nhưng rất thù dai ,sau khi chông bả bỏ theo bồ nhí ,bả hay thuê người làm là các cô gái trẻ để mục đích hành hạ trả thù ....,mình sau này có dịp khuyên bả lúc đám cưới con gái của bả ,(bả hơi xỉn rất ư là vui vẻ) ,bả nói bả coi bói số bả giàu có đến kiếp sau lận ,bà không lo hậu quả,về sau con gái bả bị chồng lây sida chết thê thảm ,bà làm ăn xuống dốc rồi đột quị chết trong nợ nần !!!!!
    Thiệt chẳng ai biết trước được hậu vận của mình
    Thân mến
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/10/15
    nhansamqua, HiepSiSiTinh and joh.le like this.
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thật sự là ác quả ác báo có à nha , vùng Bạc Liêu xưa kia có nhà bá hộ giàu có nhất làng không biết làm sao mà sinh con ra bị vấn đề về thần kinh .
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  14. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Đọc hết lượt topic này thấy rờn rợn người nha mấy thým. Sẵn góp thêm phần huyền bí mà mình (nói đúng hơn là thằng bạn mình) đã trải qua... cách đây đã 18 năm.

    Chính xác là mùa hè năm 1997, bà nội tôi vừa mới mất. Mất vừa đúng lúc nhà trường cho nghỉ 04 ngày, đám tang của bà diễn ra trong 04 ngày đó. Khoảng một tuần sau đám tang, có thằng bạn lại nhà chơi (thằng này có lẽ bị "dzẹo dzẹo" chút xíu, hay thích chơi với đám con gái). Lúc đó tôi và nó cùng đi học về, ghé ngang qua nhà tôi uống nước. Nó cũng thỉnh thoảng lại nhà chơi nên rành đường đi nước bước trong nhà. Nhà có 02 cái gác, tôi ở trên gác phía sau. Khi vào nhà thì nó đi trước lên gác. Vừa đặt chân lên tới nơi thì nó khựng lại chút xíu rồi điềm tĩnh đi tiếp, mình bước ngay phía sau nó. Hai thằng mở tủ lạnh lấy nước ra uống rồi bắt đầu nói xàm xàm bá láp đủ thứ chuyện trên đời. Nói chán chê một lúc thì đột nhiên nó kể:
    - Hồi nãy lên đây tao thấy một bà già.

    Oh my godness, trên gác chỉ có 2 đứa. Hay là thằng khỉ này biết bà nội mình mới mất nên kiếm chuyện hù mình chơi. Tôi hỏi tiếp:
    - Mày thấy bà già ở đâu?
    - Tao thấy bả ngồi gần cây quạt.

    Nghe tới đây là run rồi nghen, trên gác có một cây quạt để gần sát vách tường. Lỡ hỏi thì tấp luôn chứ biết làm sao:
    - Bả mặc đồ gì?
    - Bả hổng mặc gì hết trơn áh.

    Đệch cái thằng, bụng mình đánh lô tô mà mặt nó tỉnh như ruồi. Để trấn an, tôi hỏi tiếp nó:
    - Xạo hả mày, hù tao hả.
    - Mắc gì tao phải hù mày, hồi nãy tao thấy bả ngồi đàng kia kìa. Nói đoạn nó chỉ tay về phía cây quạt.

    Hic, cổ họng tôi tự dưng khô ran hết cả. Nghĩ lại trong nhà giờ này vẫn còn nhiều người, nên cũng bớt sợ. Nuốt nước bọt đánh "ực" xong rủ nó qua nhà nhỏ bạn tên Thanh chơi. Nhà nhỏ này gần trường, nằm lọt thỏm trong chợ, nhà nó bán đồ nhựa. Trong lúc đi chơi thì bản thân tôi vẫn nghĩ rằng thằng kia nó hù mình... tôi nhanh chóng quên đi câu chuyện.

    Cho tới sáng hôm sau đi học lại gặp cái mặt khỉ của nó và nó hồn nhiên kể cho nhỏ Thanh nghe câu chuyện hôm qua. Nhỏ Thanh nhăn mặt như khỉ ăn ớt và hứa từ nay không dám qua nhà tôi nữa. Lúc này tôi tính chửi ku kia một trận vì dám đồn bậy bạ, nhưng vừa tính mở miệng thì tôi chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng là... không một ai trong lớp biết nhà tôi mới có tang, kể cả thằng ku này (nó tên Hiển). Hic, cũng may là ngồi trong lớp đông người nên tôi không sợ, lôi nó ra ngoài hành lang hỏi nhỏ:
    - Bộ... bộ... thiệt hả mày?
    - Vẫn bộ dạng lấc cấc tỉnh bơ: "thiệt, mày hông tin thì thôi".

    Trời đất lập tức quay cuồng, không gian căn gác nhỏ hiện ra trước mắt cùng vị trí của cây quạt. Chiếc quạt màu đỏ, vẫn đứng đó im lìm và bất động... nhưng kế bên nó lại là một bóng mờ... ôi, cái trí tưởng tượng của tôi thật kinh khủng.

    To be continued...
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/15
    hoangkhiem36 and nhansamqua like this.
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đang phê ...........Mà thường thì ít hiện lên cho người thân thấy lắm đó .
     
    nhansamqua thích bài này.
  16. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Ma cũng ăn nữa hả bạn?Thường ma chỉ hưởng mùi khiến thức ăn thiu thôi mà!bạn mà thấy rõ mặt của ma là bạn cũng dữ lắm rồi đó!!
     
  17. taon Thành Viên Cấp 4

  18. htc1991 Banned

    Mình thì thấy ma 3 lần rồi nên kể luôn
    -Lần 1: Lúc đó mình khoản 5t mình về quê chơi đi bằng xe lửa lúc đi qua tỉnh miền trung khoản 5h30~ lúc đó trời vừa tối nhưng đủ thấy rõ những cảnh vật xung quanh , lúc đó đoàn tàu đi qua 1 khu nghĩa trang và xung quang không có bóng người , không mot ngôi nhà nào , mình thấy 1 cô gái tóc dài qua gối mạc 1 áo dài màu đỏ toàn bộ đứng trước 1 bia mộ , tại minh nghe noi ma nũ hay mătj bộ áo đỏ , truyện kỳ lạ hơn nũa là sáng ngày hôm sau tầm 5h30~ sáng mình thúc dạy ngắm cảnh thì thấy nguyên ông phật di lạc khổng lồ ngồi trên núi và con chim phượng hoàng bay xung quanh toả hào quang , cái này em kẻ ra chắc nhiều người sẽ nghĩ em nói xạo , khi thấy ông phật em tưởng mình hoa mắt nên em dụi mắt và dùng tay banh 2 con mắt ra đẻ xem coi phải ảo giác ko nhưng vẫn thấy như vậy . Đay là chuyện khó tin mà mình thấy trong đời và it kẻ cho ai. Nếu kể người ta cũng cho là xạo
    -Lần 2: Em đang nằm trong nhà xem tivi lúc buổi tối tầm 10h đêm tắt đèn phòng , nhưng mỡ tivi nên phòng vẫn sáng đủ nhìn thấy xung quanh, lúc đó em nhìn về gường nằm thấy nguyên hình ông bộ đội đang ngồi đầu gường , em nhìn tầm 5s hơn lúc này em bắt dầu thấy sợ và nhắm mắt tầm 3s mỡ lại thi biến mất , tại khoản cách rất gần chỉ tầm 1m . Tại khu nha em người ta bảo chiến tranh nhiều người chết và có nhiều sinh viên mướn phong gần nhà em thây ma mà toàn bộ đội. Có 1 vụ em nghe kể thằng sv nằm ngủ mỡ măt ra thấy nguyên ông bộ đội đúng trước mặt thế là mấy ngày hôm sau sv đó chuyển đi , phòng đó nhiều người thấy như vậy kể lại cho bà chủ nhà .
     
    nhansamqua thích bài này.
  19. htc1991 Banned

    -Lần 3 : Lúc đó là khoảng 6 giờ chiều gần nhà em có cây xoài , em thấy một bóng đan ông nhìn không ro lắm , lúc đó chưa tới 6h nhung trời rát sáng . Trên đoạn dường vắng ko có ai em vừa quay đi quay lai thấy mất người đàn ông đoá, rát nhanh trong vài giay , chỉ cách em tầm 5m lúc đó có bà cô đi ra khỏi nhà em liền kể lại chuyện như vậy bà đó bảo " mày cũng thấy như vậy à " bả đó mới bảo bả cũng thấy như mình và 1 người gần nhà bả cũng thấy do không biết còn kêu Ma nữa, bả mới kể minh biết là dưới cây xoài có người chết nên nhiều người thấy ma và bà chủ nhà Hay cúng cây xoài .
    Đó là 3 chuyện em thấy ma , theo em thấy thì ma nó hình hài như người và nhìn rất ảo ko rõ ràng lắm . Em thấy nhiều nên em không còn sợ lắm vì em nghĩ mình sống đàng hoàn thì không ai mình sẽ được giúp đỡ
     
    nhansamqua thích bài này.
  20. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Cái này mình ko tin đâu bạn,báo lá cải chắc luôn,nếu trong nhà có 4 con ma vậy tiền âm phủ đâu nó xài khi mà ko ai biết 4 người đã chết mà đốt giấy tiền cho 4 con ma đó!!