Góp ý cho bạn, lun, kinh nghiệm của mình: Nếu bạn học kiến trúc, bạn là đàn em của mình . Các bạn bước vào trường sẽ gặp ngay 1 kì thi khó ăn trên tất cả các ngành, đặc biệt là kiến trúc. Với tỉ lệ chọi kinh khủng hàng năm, bạn có nguy cơ rớt ngay năm đầu tường đối cao. Nếu ban giỏi vả có chuẩn bị, bạn bước vào trường với con mắt ngước lên trời, viễn cảnh tương lai rạng ngời. Sau đó bạn sẽ gặp 1 lịch học tương đối khủng nhưng lai bố trí lạ đời, đầu học kì ăn chơi liên tục, hội hè liên miên, cuối kì đồ án + thi dồn lại 1 cục. Hội hè hàng năm kéo dài từ khai giảng đến hết lễ truyền thống, sau khi lễ truyền thống kết thúc là lúc bạn bắt đầu quen thức đêm ngủ ngày...Tiếp tục nếu bạn giòi + siêng năng, bạn ra trường đúng hạn...Cái viễn cảnh ban đâu khi vào trường tắt ngùm. Kiến trúc, xây dựng là các ngành dễ kiếm việc làm nhưng việc làm ngon ko phài dễ. Nếu bạn ra trường, tỳ lệ bạn có việc gần như là 100% nhưng việc chua hay ngọt còn tùy vào bạn, vào gia đình bạn, và mối quan hệ của bạn. Lương tầm 5-7 tr là tương đối trung bình cho SV kiến trúc mới ra trường. Tuy nhiên SV kiến trúc, thường là khao kiến trúc, thường là nhửng đưa có nhiều tài lẻ, bạn đã có thể làm thêm đúng ngành của mình từ năm 2, trong khi SV các trường khác còn lui cui đi dạy thêm. Nếu bạn học kinh tế, năm 1,2 bạn ăn chơi phè phỡn, năm 3,4 lịch học có căng hơn 1 tí, ra trường luong min 5 tr và ban minh có đưa làm tới gần 10tr. Tuy nhiên, kính tế bạn phài giỏi thực sự, ngoại ngữ tốt thì mới có mức lương ấy, ko thì treo mỏ dài dài. Có đưa bạn mình nói, Kinh tế là mì ăn liền, luong cao nhưng thăng tiến chậm. Còn kiến trúc xây dựng là nồi lầu, đun lâu mới chín, nhưng chín rồi thì ăn thoải mái. ==> Thằng em mình tính thi BK khối kỹ thuật, nhưng mình xúi nó thi kinh tế. Học nhàn tranh thù học ngoại ngử, lương cao hon các bạc cày như trâu bên khối kỹ thuật.
Tui học kiến trúc đây , trước đây chưa từng có ý định thi trường nào khác ngoài Ktr nên ko biết khuyên sao
học cái gì mình thích, đam mê là sướng nhất, sẽ không hối hận, khó khăn nếu có đam mê cũng trở nên đơn giản thôi, còn học cái mình không thích thì cái khó khăn khó vượt qua là yêu cái mình chọn. Còn mình nghĩ ngành nào rồi cũng sẽ bảo hòa, cạnh tranh. Quan trọng là mình có khả năng, làm việc nghiêm túc, chịu khó, cộng tí là số phận thì sẽ thàn công giàu có thôi.