Tìm kiếm bài viết theo id

Kpop và hình ảnh Hàn Quốc.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trucnguyenduy, 29/3/15.

ID Topic : 7970061
Ngày đăng:
29/3/15 lúc 15:59
  1. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    3/7/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,151
    Đọc bài báo về việc các bạn trẻ Việt Nam khóc ngất khi gặp thần tượng Hàn Quốc chợt rút ra được một bài học rất lớn. Ở đây không bàn đến việc đúng hay sai của những bạn trẻ đó mà bàn về sự thành công trong việc xây dựng hình ảnh đất nước của Hàn Quốc. Còn nhớ trước khi những bộ phim như " Anh em nhà bác sĩ ", " Người mẫu " . . . phát sóng trên tivi vào năm 1997 thì cái tên Hàn Quốc chỉ là tên một quốc gia trong khu vực Châu Á mà tôi được học ở môn địa lí trên trường. Ngày nay chúng ta có thấy hình ảnh đất nước Hàn Quốc hiện diện rất rất nhiều xung quanh chúng ta: đầu tiên là phong cách ăn mặc, trang điểm; kế đến là mỹ phẩm quần áo; . . . và nhất là bây giờ những người muốn phẫu thuật thẩm mỹ cũng muốn được bác sĩ Hàn Quốc làm hay có điều kiện tài chính hơn thì bay thẳng qua Hàn mà làm _ vô hình chung chúng ta sẽ có những người Việt Nam nhưng khuôn mặt, phong cách Hàn Quốc. Rõ ràng những bộ phim Hàn Quốc, những ngôi sao Kpop đã góp phần xây dựng thành công hình ảnh một đất nước Hàn Quốc giàu có, hiện đại, văn minh. Ngoài lợi nhuận khổng lồ thu được từ ngành du lịch và các ngành công nghiệp kèm theo thì cái thành công lớn nhất là làm cho văn hóa Hàn Quốc xâm nhập, ảnh hưởng rất nhiều đến giới trẻ các nước châu Á nói riêng và thế giới nói chung ( những người trẻ đó sẽ ngày một lớn lên, sẽ là những người nắm vận mệnh đất nước nên dù ít hay nhiều sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về đất nước Hàn Quốc ) _ đây là cái lợi không có gì có thể cân đo đong đếm được.
     
  2. legna Thành Viên Cấp 3

    Sing , Nhật , Hong Kong , Đài Loan và các nước trong khu vực chúng ta đều thèm muốn được wa đó du lịch hay làm ăn ... Nghĩ lại thì .. ah mà thôi
     
  3. Dâu-Tây Thành Viên Mới

    Tụi HQ cũng khá khôn lanh trong việc PR hình ảnh, văn hóa và phong tục bên ấy. Các bản quyền phim truyền hình HQ đều free nên nhà đài VN thi nhau chiếu, thi nhau quảng bá không công cho chúng nó. Giờ hậu quả sờ sờ trước mắt rồi, nhưng cũng vẫn cứ phát mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày và mỗi giờ.

    P/S Phải công nhận tư tưởng người HQ rất cấp tiến, nhưng lớp trẻ VN chỉ đủ trình độ bắt chước cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện kiểu ... ù pa. Nên dẫu có nói rằng cả ngàn năm nữa VN cũng chẳng theo kịp đất nước kia chắc cũng không quá lời.
     

Chia sẻ trang này