mình thì chỉ pv 1 lần duy nhất, vô nó hỏi lung tung trên trời dưới đất, mình kêu nó có pv thì nói thẳng vô vấn đề chính là chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường làm việc của công ty, nó không chịu lại nói mình cứng đầu, tức mình bỏ về, kể từ đó về sau không bao giờ đi pv nữa. Giờ chỉ có đi pv ngược lại người ta, he he.
cái phần hỏi lương là chát nhất ? Tốt nhất là nên hỏi mấy thằng làm trong cty lương bao nhiêu ở chức vụ đó. Lúc nó hỏi thì phán y thế. Khỏi suy nghĩ. Đi xin việc mà giống đi mua hàng, phải trả giá nữa
thế có ai làm những cong ty lớn mà bị nó hỏi những câu ko thuộc về chuyên môn mà thuộc về ... cái khác chưa ạh? đại loại như là " làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ" ?? biết thêm mấy câu nảy để bít dc thêm những suy nghĩ của mấy công ty lớn khi tuyển nhân viên ----> mới an dc người ta chứ
những câu hỏi này chỉ có ở những người có bộ óc sáng tạo ở microsoft thôi,chính vì vậy mà tập đoàn của billgate mới tuyển được những người như vậy chứ ở vn mà tuyển kiểu này chắc tới tết công gô chưa chắc tuyển được, nếu ai cũng trả lời được những câu hỏi trên thì vn thiếu gì người tài
Q: em có vẻ hơi nhát? câu này là người ta chấm rớt bạn rồi. Họ cần mới tuyển chứ không phải bỏ thời gian ra để phỏng vấn cho vui rồi gọi từng người chờ tới lượt đâu bạn. Vì mỗi người đi xin việc nhiều nơi mà, ít người chỉ xin có một chỗ rồi ngồi chờ cả năm để đi làm, người phỏng vấn họ cũng biết vậy mà. Bên họ giờ không biết nói sao nên tìm đại một lý do cho bạn vậy hà. Bạn phỏng vấn vô vị trí nhân viên bán hàng, họ nói bạn hơi nhát, bạn cũng đồng ý cái rụp, vậy khi bạn bán hàng với khách lỡ bị khách chưởi thì bạn làm sao chứ.
IT ngồi 1 chỗ, cần gì nhát với ko nhát! vả lại, mấy bác Human rảnh rỗi lắm, đi 10 cty hết 9 cty ngồi ăn cóc, đọc báo với cắn móng chân! Gọi lên pv giết thời gian, có việc làm cho sếp coi vậy ấy mà
cái này mình có trả lời rõ ràng và lý do rồi chứ ko phải là gật đầu cái rụp, và chính thằng bạn mình wen biết bộ phận nhân sự bên pv nên mới kêu nộp hơ sơ vào đấy chứ, còn về khả năng tư vấn bán hàng thì mình cũng đủ khả năng rồi bạn à chứ ko có nên có customer nào chửi được đâu, yên tâm là thế ạ
Bạn ngĩ thế chứ ng ta nào có bít thế Lúc đó ko có cho 1 ly trà nóg để uống hả? Lúc đi đi pv ở làm hiện giờ, 5 ng ngồi trc mặt, vừa vào đã khớp, 1 cô rót cho 1 ly trà, đợi tui vừa nhấp xong 1 ngụm lấy bình tĩnh là 5 ng tấn công lia lịa:go:
hình như bạn gặp phải interviewer dễ ,chứ có vài người hỏi hóc búa lém ,hỏi mà ko bít đường mò trả lời ,làm mình phải cắp sách đi học 1 khóa tuyển dụng nhân sự T__T P/s : ví dụ bị hỏi " bạn nghĩ tại sao công ty phải nhận bạn " __ " bạn nói đóng góp được cho công ty xyz... ? vậy bạn thử chứng minh thử xem ? cho chúng tôi xem bạn đóng góp viêc đó như thế nào " --> càng trả lời lại càng bị hỏi tới tấp
Những câu wa' dễ với mình , dù là mình mới đi interview có 1 lần ah` , mà ng PV mình là thằng GD lun , ko bít hên hay xui :canny: Trình bày lại cho bà con thấy cuộc PV của e wa? là độc 1 vô 2 PV : e giới thiệu về bản thân mình tui : sv DH MO'? năm 2 , sắp dô chuyên ngành MAR mà chưa có vô , rất đam mê về MAR từ hồi bé tý , dù chả bít MAR là gì hết , đơn giản chỉ là đam mê PV : vậy e hỉu gì về MAR?? tui : e đã nói là e chưa vô chuyên ngành thì sao định nghĩ như 1 chiên da cho a dc ??:canny: nhưng e cảm nhận theo trực wan MAR là phải sáng tạo , lanh lợi , năng động , phấn đấu ... ( boom level cao lun ) PV : E thử chào hàng cho a xem thế nào ( mặc dù , e đang dc PV về MAR mà giống sale vậy ta, vậy là e chọn perfuem để chào hàng :surrender: ) PV : ủa, tui thấy sp này có khác gì sp khác đâu e ?? tui : chời , khác nhau là đẳng cấp đấy ah` !!! he he , đến lúc này , ông đó cười dã man lun ... PV: e hãy cho tui bít điềm mạnh của e ? tui : điểm nào e cũng mạnh hết !! ( ngeh xong , ông đó mún té ghế vì ko ngờ tui ans vậy ) PV: e nghĩ 10 năm nữa , e lên chức nào ? tui : ít ra cũng là Trưởng phòng nhỉ ... PV: sau đó thì sao ? tui : chời , sao e bít dc , 10 năm là time dài mà a , dù e có mún đi lên nữa thì cũng phải ngưng khoảng 1 năm đó rùi mới lên nữa Pv : why ? tui : ủa a , e là PN , e cũng phải lấy chồng , sinh con .. sau đó e mới đóng góp cho ty dc chứ !!! pv : ah , tui we^n vậy e mún mức lương bao nhiu ? tui : tuỳ lòng hảo tâm ( kì này , ông này potay toàn tấp , cười như con khỉ vậy đó :ah: ) Pv : e phải mong ước cty trả e nhiu chứ ?? tui : ah , 3tr nhá , vì e đang học DH , sắp có bằng DH , TOIEC , AV Thuong mai , VTinh B ... nhưng tạm thời chưa có , nhưgn e sẽ có .. a cứ tin tưởng vào khả năng của e pv : a ko bít nói e thế nào lun vậy a nhận e vào cty , e đóng góp dc gì ? tui : ah `, đóng góp cái đẹp cho cty :surrender: e giỡn thui , thì e nhận lương như thế thì e phải làm việc để tương xứng với mức lương mà cty trả , e có trách nhiệm lắm .. a cứ yên tâm ... SAu đó , tui về nhà , vì bít mình rớt chắc trả lời thế , sao mà đậu dc , vì ý mún đi PV xem trình độ của mình tới đâu ... hehe tính ra chắc có tui là ans bậy bạ nhất . kỉ niệm vui ghê
mún vào ngân hàng 1 là cực giỏi, 2 là wen biết. ổng hỏi trước để lỡ bác có wen biết lớn, ổng làm khó mai mốt bạn tấu lại ổng bị cram sao
Em mới đọc cái bài viết của bác ở trên, bác hiền thật đấy, đồng ý là cần kn, nhưng cũng cần giữ cái giá trị của mình chứ, bác vào IT Manager, bằng cấp như thế mà đòi có 4tr, nó nghĩ bác gà hay gì rồi nên mới làm liều như thế với bác! Ít ra bác cũng bảo nó 6-7 chai cho nó sang xíu, có thể nói là thấp so với khả năng của bác, còn bác chơi 4 chai, nó té ngửa là phải, hixx! Nhưng mà cái cty đó cũng khìn khìn, nghĩ sao mà trả 2tr + 300k chời, potay thiệt!
tại mình có sao thì nói vậy thôi, lúc phỏng vấn có nói thẳng là mình chỉ cần kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu của trường ĐH bên đó . chắc cty nghĩ là cung cấp cho mình kinh nghiệm nên lương không cần cao
he he , vào ngân hàng thì phải wen bít trc đã .. vì NH đa số mỗi ng đều dc 1 chân trong đó , nghĩa là mình làm trong đó , dc dẫn theo 1 ng vào làm nữa ... còn chiện bằng cấp ko wan trọng đâu , vì mình có bít chị kia mới tốt nghiệp cấp 3 , vô NH làm , sau đó đi học tại chức CD thui sướng nhỉ , chỉ tội e k khoái vô NH ... nghĩ lại , đời khốn nạn thật , mình học cực khổ DH mà tính ra cái bằng k xài dc gì ... thà wen bít vậy sướng