22/01 (19/12 ÂL): Nhóm chúng tôi sẽ trở lại Mộc Hóa 1 lần nữa. Đây sẽ là chuyến đi tạm biệt năm cũ và chào đón 1 năm mới. Xin kính chúc tất cả anh em 5giay và những anh em mê câu một năm mới An Khang - Thịnh Vượng - Và Tràn Đầy Hạnh Phúc!!!
Em cũng thích câu cá trê vào ban đêm Mà em toàn xài phao đèn câu cắm đáy Thích nhất câu cá tự nhiên ở chỗ cá sông ăn mồi giật mạnh hơn cá hồ nhiều - cảm giác rất phê=))
Em nghĩ bác đi câu đêm là rất khác biệt với bạn ngày . Ban đêm trời đen tối + dòng sông : nước - lạnh lẽo , vô cùng , tuy mềm mại nhưng dễ lo sợ . Nhất là chưa quen đi câu thì rất sợ hãi do cái chưa biết , cứ nhìn xuống nước ban đêm ở 1 không gian rộng lớn là em nghĩ là không vững tâm rồi . Rồi cá săn mồi to nó giật cả bác xuống thì ? Con cá sấu chẳng hạn
Hồi đó mình cũng hay câu ở gia bảo = gò vấp (giờ lên chắc hơn 100k/ ngày rồi) Ngày xưa mới ra có 40k mà lần nào mình và thêm 1 thằng bạn, vô cũng làm 1 thùng rô phi to đùng mang về. Chi phí 40k/ ngày + ~30k trùng chỉ (vô sớm nhất, vứt xuống hồ, thế là nó vô khu đó hết) + 30k cơm/ 2 đĩa = 100k/ ngày = 1 thùng cá rô phi......Vui, cảm giác giựt con cá đã lắm
bác nào hay đi câu lượm cái dt có gps e đang bán nè,,...đi không sợ lạc,đánh dấu toạ độ bữa nào quay lại tiếp
1 em rô phi dính câu đi câu thế này mới đả nè!nếu có dịp xin đi theo câu chơi cho đà.khi nào có đi hú mình 1 tiếng thử xem đi ké được ko??(0913738523.chánh)....nhưng có 1 điều,con cá này mà bạn bảo là rô phi thì ko thể chấp nhận được
Tôi đã từng sống ở miền Đồng Tháp Mười này 10 năm, bao nhiêu hình ảnh quá đỗi thân quen với tôi! Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng,... nhớ lắm! Thanks hình ảnh đã từng là ký ức của tôi :sad:
mình dân long an đây.... lâu rồi kg có câu cá, từ lúc lên sg này cuộc sống của mình tốt mặt lun.... kg có thời gian câu vầy đâu
vui quá bac ơi, ngày trước em cũng từng câu cá cũng chiến lắm, giờ đi làm rồi hết còn thời gian để đi câu rồi, thèm quá
đi Mộc Hoá rê hay lure lóc mới sướng,tiếc là chưa co dịp lên đó ae 5s ai mê câu vô đây tham gia cho vui : hoiquanbancau.vn
cá nóc đồng ko có độc, phơi khô hoặc chiên nhậu là hết bài, nhưng giờ loài cá này này rất hiếm :burn_joss_stick:
Có ở lại câu đêm ko bác. Địa thế này trời sụp tối móc tụ thả phao đèn là cúp điện. Lên một em trê vàng ú nu liền