tốt nhất là tự phòng thủ, remote tắt máy, cho chúng nó ko làm gì dc, không biết có cái nào khóa sạch sành sanh từ ga thắng số, trầy xe tí mà nó ko làm gi dc, xong rồi cái xe nó có cái còi, vừa remote là xe nó bựa lên , mình chạy. ko cho chúng nó có cơ hội còn trong mong người đi đường thì hiếm lắm, không có thạch sanh đâu, lý thông vô hôi của thì bao la,
mấy ông có ý định thủ hàng trong người để tự vệ thì suy nghĩ lại nhé. Nếu nó nhắm đến đứa nào thì nó sẽ ra tay bất ngờ (từ sau chạy lên ép vô chém xối xả cho ông bỏ xe chạy, hay 2,3 thằng cầm gậy xông vào phang tới tấp, ...) khi ông còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra??? Tại sao mình đi đàng hoàng mà lại bị đánh??? Và đến lúc ông bị đánh quá phải bỏ chạy 1 quãng thì quay lại đã mất xe, lúc đấy mới hiểu ra là mình vừa bị ăn cướp xe Chứ đừng tưởng nó ép vô lề rồi đứng đó đốt thuốc hút chờ mấy ông xuống xe, rút chìa khoá đút túi, mở cốp xe móc đồ chơi ra chơi lại cũng đừng trông chờ vào người đi đường ra tay nghĩa hiệp nha, hiếm lắm, chỉ được cái nhiều chuyện khi cướp chạy mất mẹ nó hết rồi mới dám bu vào nạn nhân hỏi tùm lum lấy info gây kẹt đường kẹt xá, rồi tối ra quán nhậu hay quán cafe thêm chút mắm muối làm thành câu chuyện phiếm với đám bạn thì có rất bịnh mấy thằng nhiều chuyện này
Mother *&^%!@*$^$*#*&!...... :choler: Giới trẻ Việt Nam "anh hùng" như vậy, hèn nào ba thằng Tàu khựa nó chiếm đảo Hoàng Sa ngon lành :beat_shot: Sau này mấy pro đi ngoài đường, bị cướp, bác kêu la thất thanh, mà ko thấy có người cứu, đã vậy, người đi đường còn rút điện thoại ra quay phim, sau đó up lên 5giay.vn là mấy bác tự hiểu nha, nhờ những thằng như mấy bác tuyên truyền cái thái độ đó đó. Ôi, thời này kiếm được Lục Vân Tiên như anh Tiến (chuyên săn bắt cướp) sao khó quá, đã vậy còn bị lũ ô nhược làm cho thoái chí. Giới trẻ Việt Nam đây sao.....
Bác nì giỏi nhỉ, có gan đúng lúc đúng chổ, chứ lúc nào cũng oan oan cái miệng ta đây anh hùng thì chết lúc nào k hay nha bác. Giả sử bác bị 3, 4 thằng cướp chặng đánh cướp tài sản ở những nơi vắng vẻ, k có người qua lại, k có đèn đường đó, rồi bác la lên có ai nghe đâu mà lại cứu bác, còn bác anh hùng wa thì chống trả đi, tụi nó cho bác xơi kẹo đồng một phát thôi, mạng cũng k còn nữa chứ ở đó mà anh hùng. :surrender:
nói chung là " việc nhà thỉ nhát, việc chú bác thì siêng " , kim chưa đâm trùng thịt thì chưa bít đau bác à :sad:
Giờ ở trên này nói gì mà chả được, thực tế nó khác với lý thuyết lắm các bác ợ. Tùy tình huống mà xử thôi. Dao búa thì ko sợ chứ mấy cái kim tiem của tụi nó....:baffle:
nó đâm rồi nó chạy ,bác làm gì đc nó ,bất qua nó vì năm tù còn bác tàn cả 1 đời . chưa tính bác lở ra tay nặng quá thì hậu quả ... bác phải tự chịu nưa
Tuổi trẻ bây giờ sao nhát quá, tuỳ từng trường hơp mà chống cự, k phải mỗi khi gặp cướp là lăn xả, đi về khuya , đường vắng, tăng tốc nhìn chiêú hậu coi co' ai theo mình k ? chẳng lẻ đang chở ban gái về khuya , dâng xe và ban gái cho cướp hết ah
giờ đọc đâu cũng thấy tin tức cướp của,cướp xe ghê quá,mọi người nên hạn chế đi 1 mình ban đêm ở chỗ tối vắng,đặc biệt là các chị em.
tuỳ tình huống thui . canh chống lại được thì chống . không chống lại được thì thui , đừng quá liều mạng
Bạn này nói đúng rùi nè, tuỳ cơ mà ứng biến thôi, lúc nào cần cương thì cương, chứ k phải lúc nào cũng nhịn.