Theo em nghĩ phòng bệnh hơn chữa bệnh, tránh đi vê khuya đường vắng( Nếu có lỡ đi thì chạy 60-70km/h, và phải chạy giữa đường, tránh bị ép xe vào lề.) Gắn thêm romote chống trộm( nhớ đừng gắn chung chìa khóa, nó lấy chìa khóa là lấy luôn cái remote đó). Phần còn lại hên xui, và khả năng tự vệ thôi.
Dũng cảm cũng phải đúng lúc đúng nơi đúng mục đích, đừng so sánh chuyện này với chuyện khác. Hở ra là đánh đấm khác nào hữu dũng vô mưu. ặp trường hợp thế thì chỉ hi vọng là đủ tỉnh táo mà xử lý...tam thập lục kế tẩu vi thượng sách , nó đã cướp thì đừng mong nó cho có 1 thằng còm nhom đi, ít cũng 3 4 thằng chán sống + hàng linh tinh nên chống cự chỉ là kế cho các võ sư. Riêng em thì mong đừng bao giờ gặp tình huống như thế, nhát cáy mừ.:surrender:
Đi đêm thì tốt nhất là chạy nhanh, thường xuyên nhìn kính chiếu hậu. Nếu đang chạy nhanh mà thấy có đứa sắp vượt lên thì chuẩn bị tinh thần đạp vào bánh trước của nó. Nếu nó ép xe mình vô thì rồ ga, tông thẳng vào nó lun, có thể là bốc đầu, cán lên xe + người lun. Chú ý là tông vào chân nó cho nó gãy chân, nó ko đánh trả mình được. Khi đó, mình là người chủ động, té có thế, bất quá, mình chỉ trầy xước da thôi, ko ảnh hưởng tới gân cốt. Nếu khoảng 4 thằng xúm vô 1 mình mình mà thấy hãi quá thì tốt nhất dùng khổ nhục kế, van xin lạy lục gì nó trước, chờ nó leo lên xe mình, nó chuẩn bị chạy thì cầm đá phang vô đầu nó, nhớ là phải phang cật lực, 2 tay 2 em, mà phải chắc chắn là phang 1 phát là đi lun. Còn 2 em còn lại thì tùy cơ xử lý.
Ẹc, vd cục gạch và kim tiêm cùng phóng trúng đích thì thành ra phe ta lỗ à ? Ngay cả cục diện lưỡng bại câu thương cũng ko tạo ra được thì thua to rồi còn gì :tire:
Me 2...hehe ^^! Mình hiễu ý của bro,mà thấy mấy bro kia hơi "khó khăn" quá ! Ps: Ý của chủ topic là 1 cách để bảo toàn tính mạng! Mĩnh nghĩ chúng ta nên lập những phương án hay hay khi đối phó với những tình huống bất ngờ như vậy , bro nào có "kinh nghiệm" hay có huynh nào đã từng đi lính,làm công an,dân phòng thì vào share cho huynh đệ cùng biết mà xử lý, thaks a lot ^^!
Em có chút ít kinh nghiệm về việc này nên xin có vài lời đóng góp để giúp anh chị em bảo toàn thân thể trong thời buổi này: tốt nhất là không nên đến những chỗ có nguy cơ cao. nếu gặp nạn ở chỗ hẻo lánh không có người thì nên dùng mọi cách bảo toàn tính mạng của mình trước. gặp kẻ cướp của thì nên nghe lời chúng nó nhưng cũng nên tỏ ra sợ sệt tụi nó 1 chút chứ ko phải kiểu như:"nè. bóp tao đó, tụi bây lấy hết đi". đối với các bạn gái thì để tránh nguy cơ bị hiếp dâm thì lúc nguy cấp hãy tiểu tiện hoặc đại tiện ra để tụi nó lởm mà mất hết hứng thú. cách này rất hiệu nghiệm ngay cả khi chúng định hiếp dâm tập thể. còn nếu chỉ có 1 tên thì có thể lừa nó để đá vào hạ bộ hoặc cắn đứt c* nó nếu gặp nạn ở khu dân cư và buổi tối thì đừng kêu cứu bằng cách la lên "cứu tôi" hay "cướp" mà hãy la lên :" Cháy nhà bà con ơi". xin giải thích như sau vì con nguời vốn có sẵn tính hèn ở trong người nên nếu ko phải việc có liên quan trực tiếp đến mình thì người ta hay thờ ơ. bởi vậy khi bạn la "cháy" tức là người ta biết sẽ ảnh hưởng đến bản thân nên thế nào cũng ào ra đường xem xét như vậy nếu ko trực tiếp được giúp đỡ thì ít ra bọn xấu cũng nhụt chí bỏ chạy.
nó kề súng vào đầu là tự động chị em đi vệ sinh àh. Không cần phải cố gắng đâu up cho Chị em thấy, rút kinh nghiệm trước khi ra đường nên ăn uống thật nhiều, lỡ gặp cướp còn có cái mà ... tự vệ
Ha ha, thế càng hay. Làm đại rồi để dành phòng hờ có gặp cướp. Nhưng chắc là ko đâu, vì mùi thum thum bay xa cả cây sô, cướp nó ngủi thấy là lủi mất mặt rồi còn đâu
Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để gặp cướp, lắp kính chiếu hậu loại đúng tiêu chuẩn, vừa nhìn xe đi cho an toàn, vừa nhìn những thứ đằng sau, ít đi đêm hơn, đoạn đường nào vắng thì chạy nhanh chút, chú ý công an, chạy ra giữa đường, khi nghe tiếng xe nổ lớn đằng sau chạy hẳn ra giữa đường, nhìn kính chiếu hậu quan sát toàn cảnh đằng sau, thấy khả nghi, về số, tăng tốc, khi xe khả nghi gần đến căn chạy tấp vào lề, trừ trường hợp nó định chạy lê đạp mình, đó là phòng chống cướp tiếp cận từ sau bất ngờ. Với cướp chặn đường thì nên chế 1 cái ống bắn kim, để sẵn ở nơi linh hoạt dễ lấy nhất, mà cũng an toàn nhất, khi bị chặn thì mang ra đối phó. Xe lắp đèn sáng chút, chạy gần đến nơi thấy khả nghi thì tăng tốc, bật pha chói lên, vọt, ĐI học võ. Bản thân em đã suýt bị 1 phát ở đường XVN Tĩnh rồi, vừa dừng đèn đỏ, thấy tiếng xe nổ to, thấy khả nghi, nhìn gương, thấy 4 xe đằng sau đang lên, về số 1 ngay, vừa vọt lên thì bị 2 xe ép 2 bên, 1 xe ép trước, em kéo ga vọt ngay lên lác phát, tai lái chạm thằng đằng trước, nó nghiêng xe, em tăng tốc chạy 1 mạch về nhà
La to thi co loi j chu. ng di dg chi biet nhin thui. k giup dc j ca. doi bi h la the do. chan lem. hey.....
bon nay ma da co y dinh cuop cua minh rui thi bon chung se lam that nhanh gon chu dau de cho minh co co hoi ma rut chia khoa bo chay chu.
Bác này vui tính wá, lúc đó hồn vía bay lên mây hết chứ đâu còn bình tỉnh nữa đâu mà nói như bác, hehe,...... Nói j thì nói chứ lúc nào cũng fải đề cao ý thức cảnh giác cao độ, phải lo làm chuồng trước chứ đừng để mất bò rùi mới lo làm,...
chỉ cần nó ko dao kiếm, ko súng, ko kim tiêm thì mình cứ bật còn nó có thì chắp 2 tay dâng đồ cho nó quá