Cài chế độ tự huỹ vào xe, có chuyện chạy đi bấm cái đùng khi bọn nó khum vào lấy tài sản mình, Kakakak ..
sao chính quyền lại ko can thiệp nhỉ? cứ thế này thì làm sao " dân giàu nước mạnh_ xã hội phồn vinh" được??????????????????????????
tiền thu thuế thà để nuôi mấy bọn này còn hơn là để mấy bác nhồi vào mấy công trình vớ vẩn rùi lai....
chính sách khoan hồng thôi, ngân sách gì mấy thằng tù vô đó làm như trâu chứ có phải chỉ ăn rồi ngủ đâu nếu tính tiền công như đi làm được trả lương ngoài xã hội thì nó tự nuôi nó còn dư sức
vậy là bạn " thích hy sinh anh dũng" à , bạn thích đc lên báo với hàng tít " Công dân tay không bắt cướp có vũ trang" à . Hay là " 1 người bị kill do chống cự với bọn cướp "
Nếu ra đường thấy cướp thì trả số phang đại vào cái đám mất dạy đó, nhiều người cùng làm thì bọn nó sẽ rút thôi Vào khoảng những năm 80 khu vực Kiên Giang nạn trộm cướp hoành hành dữ dội, chính quyền xử lý không xuể người dân tự mỗi người để một cái kẻng ở ngay giường , nếu nghe tiếng kẻng báo động ở nhà nào thì cả khu vực đồng thanh mở cửa đánh kẻng loạn cào cào, từ đó nạn trộm cướp lắng ngay lập tức
uhm, lệch lạc, theo bro thì thằng nào đã phạm bất kể tội gì dù nặng hay nhẹ thì phải chung thân hoặc tử hình, không bao giờ được ra ngoài xã hội nữa thì mới là ko lệch lạc??? :beat_shot::beat_shot:
vậy thì đã sao ? cùng lắm là vài thế hệ chung thân , tử hình làm gương cho người đời học tập . ai thấy vậy mà chưa tởn còn cắm đầu làm thì cũng đáng dựa cột lắm . cá nhân mình nhận thấy loại tội phạm hình sự thuộc hành vi trộm cắp và cướp bóc tài sản có hoặc không có vũ khí , có hoặc không có tổ chức cùng các hành vi lừa đảo thì đều có nguy cơ tái phạm cao . các tội phạm về kinh tế mới là ít tái phạm. có điều tội phạm kinh tế thì đụng chạm trực tiếp đến chén cơm của các anh nên các anh tích cực vây bắt & cầm tù hơn . :tire: nói gì đi nữa thì trộm cướp vẫn là hành vi gây tổn hạy trầm trọng về vật chất và tinh thần cho người bị hại . kẻ trộm cướp biết trước nếu bị bắt sẽ bị tra tấn mạnh tay và cầm tù nhưng vẫn rắp tâm hành động . hành vi trộm cướp liều lĩnh , dã mang và điềm tĩnh . hành động trộm cướp lặp lại thường xuyên chứng tỏ đã mất hết nhân tính . cơ hội cải thiện và tái hoà nhập gần như bằng KHÔNG !
chính sách hình sư là dùng để giáo dục chư ko phải trừng trị . nhưng thực trạng chứng tỏ phương thức giao dục này chưa đúng cách, và chưa hợp lí , bằng chứng là khi dc thả thì những vụ tệ nạn ngày càng nhiều vàn ghiêm trọng .chưa giáo dục xong mà đã thã , mà thả trên số lượng thế kia thì ko lệch lạc là gì hả bạn . mà bạn nghĩ rằng với những người như vậy khi ra xã hội , xã hội có chịu tiếp nhận hay ko , tp ta bề ngoài thì thoáng, nhưng bên trong còn rất hủ lậu và phong kiến
cái đó là chuyện của Quốc hội với Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát, ... bác ui hay bác đề nghị Quốc hội xem xét, tội phạm hình sự mà tái phạm lần thứ 2 thì chỉ phát cho nó 1 cuốn Lịch Vạn niên là đủ, chấp hành cải tạo tốt thì cho chết già trong tù, còn ngang ngược thì cho chết ngay tức khắc chứ ko xét đặc xá
a e bị cướp cứ tung hô " ế , cùng là đồng hương ko đó mà , sư đệ cùng bang với chị Heo Mắt Lồi , các huynh tỉ nể mặt chút nhé , rất cám ơn đó mà " là nó cho đi à =))
bro ấy đang lo chuyện vĩ mô, cải cách tư pháp, muốn đưa hệ thống luật pháp VN chuyển sang kiểu Taliban hay trở về thời nguyên thuỷ, cứ có tội là lôi ra giết luôn khỏi cần xét xử, khỏi cần biết tội đó là tội gì mà kiểu này chắc dân VN chết gần hết trừ trẻ em, có ai trưởng thành mà chưa từng phạm tội Đánh nhau gây thương tích, - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, - Đưa hối lộ, - Mua bán, sử dụng hàng hoá ko rõ nguồn gốc, ko có hoá đơn chứng từ, - Trốn thuế, ... ko???
Chia sẽ kinh nghiệm nè, khi bị bọn cướp chặn đường đừng nói nhiều vô ích vì bọn này ko có 1 lương tâm nên năn nỉ cũng bằng thừa. Làm theo những gì nó bảo tuyệt đối đừng chống cự. Vận dụng hết bộ nhớ nhận dạng tui nó gốm mắt mũi thế nào, biển số xe của nó để sau này có thể nhận dạng. Nếu nó lấy tài sản xong mà không chịu buông tha thì đối với mấy anh Nam (Nam mới sử dụng chiếu này nhé, nữ thì không nên kẻo phản ứng ngược đấy) hãy xuất tuyệt chiêu sau cùng "tụt quần tới gối, quỳ lạy tụi nó" đảm bảo tụi nó bỏ chạy tán lọan cho xem. hehehhe... kinh nghiệm này là sưu tầm chưa có cơ hội kiểm chứng.