Người còn thì kiếm lại của mấy hồi, đừng vì tiếc chút của mà người và của đều đi theo bọn khốn nạn mang nỗi buồn cho người thân. Việc bắt cướp là của công an, những người được đào tạo chuyên nghiệp
Bạn này nói đúng nè , nhưng ko hợp lý ko lẽ cứ thả ra >>> phạm tội >>> bắt lại >>>thả ra , bắt cóc bỏ dĩa:baffle: . ko lẽ ở VN chỉ còn cảnh "cướp kêu ai nấy dạ" sao ? vừa sợ vừa giận . Công nhận cướp bóc giờ nhìu quá , mấy bro nào thủ hàng coi chừng nhé , nếu gây ra thương tích trầm trọng hay là làm nó chết là coi chừng hầu tòa nha , luật VN có nhìu trường hợp rồi đó ,luật VN có 1 0 2 trên thế giới . Giống vụ con Hương mắt lồi giờ vẫn để nó hoành hành có bắt dc đâu:sad: Buồn cho Việt Nam :sad::sad::sad::sad::sad:
mới có vụ cướp xe ở Đồng Nai các bác chưa đọc sao? Thằng cướp nó dùng súng, may mà bác chủ xe chỉ bị bắn xượt đầu. Néu mà trúng thì về với ông bà rồi! Trận đó cũng một anh công an bị nó bắn chết đó! MÌnh thấy cái cách chủ thread nói là hợp lý nhất đó, cộng thêm cái bình xịt hơi cay hay gì đó xịt vào mắt nó là ok!
bởi vậy, tình hình là tránh đi đêm, đi đêm là tạo cơ hội cho bọn nó, anh em ta cứ room 4 rent, ks mà chiến, vừa đc sướng vừa đỡ lo. :look_down:
chẳng dám tự nhận mình anh hùng hay này nọ,mình cũng mới là sv năm cuối tương lai còn khá sáng sủa,nhưng hum kia đi chở hàng ngay Nguyễn Văn Linh quận 7 về lúc 10h khuya đoạn từ bình chánh về ...chắc anh em biết đoạn này giờ này "đông người" cỡ nào... Bánh xe xẹp lốp ,đang dắt bộ thấy mẹ tự nhiên 2 thằng cún nào ko đội nón bảo hiểm chạy vọt qua mình cái thằng ngồi sau nhìn mình đang đẩy bộ lấy tay khều khều thằng đằng trước,Chiếc xe giảm tốc độ,mình thấy có mùi rồi ko ổn,nhìn lại sau lưng chỉ thấy có 1 ánh đèn xe đang lên chắc cũng còn 200m nữa mới tới chỗ mình.... 2 THằng chó đó vòng đầu xe lại ,thú thật với các bác em hay đi đêm nên dưới yên xe có cây dân phòng 4 tấc với trong túi có con dao bấm.bấm con dao lên ngay em nhét túi quần sau,rút chìa khóa mở yên rồi vứt chìa khóa ra đằng sau............. 2 thằng chạy lại đúng như em dự tính ,cách em khoảng 5m tụi nó chửi: địt mẹ đưa hết tiền đây mày,em rút cái cây dân phòng phang thằng ngồi sau té xe,1 cú cực mạnh ,nó lại ko đội nón bảo hiểm,chắc chú ấy trúng cú ấy cũng xịt ít tương xong em chạy bộ về hướng có cái ánh đèn xe đang lên,thằng ngồi trước lái xe dí theo em,ko biết nó rút đâu ra khúc cây,chắc nó để trên baga,chạy từ sau quật em 1 cái ngay gần vai với gáy em đau quá rớt mẹ cái cây dân phòng,rút con dao bấm tính cắm vào mông nó mà nó chạy lố qua em nên rách cái yên xe của nó....Lúc này cái ánh đèn xe lúc nãy vừa tới em hô len cướp cướp,ơn trời là 1 anh to cao vạm vỡ thấy vậy dừng xe lại ngay....(chứ ịt mẹ gặp chị em phụ nữ là mấy bả chạy luôn rồi),nắm áo thằng đi xe máy kéo rách áo nó mà nó chạy mạnh quá nên nó chạy theo hướng về bình chánh luôn,còn thằng bị em đánh té đang bò bò lên phía gần em thì anh cao to kia đạp cho 1 phát ngay bụng ,em bồi thêm mấy cây nữa lên lưng nó mà nó kịp nhảy xuống cái ao sen ở giữa đường Nguyễn Văn linh bò qua bờ bên kia......Em thoát nạn,Cảm ơn anh cao to vạm vỡ ấy nhiều lắm....Anh ấy còn đi chậm chậm với em tới chỗ vá xe gần nhất ảnh mới đi ^_^ i LOVE him Thủ cây dân phòng dưới xe cả năm nay giờ mới có dịp dùng tới,em ko phải dân máu me đánh đấm gì nhưng mà khuyên các bác cứ phải có cái gì phòng thân ạh ,nói chung là tùy cơ ứng biến,thấy chơi đc thì chơi ko thì chạy cho lành
mang mấy lá tôn , học chiêu phi bài của bro gì trog mục chuyện trò nè :beauty:. thấy cướp phi 1 phát là xong :beauty:
Cách đây 4 tháng em từng bị 1 lần. Xe chơi zong zong bị police bắt vào, năng nỉ nhờ vả mãi mới đc thả ( mất 400k ) cách đó 1 tháng bị phạt cũng chỗ đó 4triệu. Mới dắt xe từ đồn ra đang đi về đường hẻm tối thui. Tự nhiên thấy có chiếc wave nổ pành pành đi theo kè kè phía sau là em nghi rồi. Thế là ráng kéo ga thục mạng chạy, e đi nouvo lx gắn yoshi mà hình như xe nó đôn nên nó cũng kéo rồi vượt mặt qua em. E mất hồn dừng lại thử coi. Thế là tụi nó cũng quay lại nhìn em, đứng trước em cỡ 50m. May hồn sau ngay đó có cái khách sạn, thế là e lủi xe vào trong nhà xe khách sạn rồi khóa cổ lại. Chạy vào phòng lễ tân ngồi. Em tưởng nó thôi. Ai ngờ quay lại trước cổng khách sạn, 1 thằng đứng ngoài, 1 thằng vào bảo em : ra đây nói chuyện tí xíu bạn. là mình biết không ổn rồi. Thế mình bảo có chuyện gì thì nói tại chỗ. Thì nó kêu ra ngoài quán cafe nói chuyện ( đ.m 2h sáng mà ra quán cf nào nữa ). Mình nói ko quen biết ko có đi đâu, thế là nó tới túm cổ áo mình lại bảo ra đây nói chuyện. Thế là mình la lên, có ông bảo vệ khách sạn ổng tới ổng đuổi nó ra mà nó cứ lì kéo mình, may mình zằng lại đc. Mình chạy thẳng lên 1 phòng trống rồi khóa cữa lại. Nhìn xuống dứoi thấy 2 thằng lozl đó còn đứng chờ mình trước. Lạy hồn. Gọi 2 thằng bạn ra hộ tống về mà mang theo mỗi thằng 1 cây kiếm + 1 cục đá núi :| Nên anh em chú ý đừng bao giờ đi về khuya, đường vắng, giờ trộm cướp lộng hành quá chừng. Về khuya thì tốt nhất kiếm cái hotel nào mà chui cho khỏe.