up lên cho các bạn nữ học hỏi, thượng sách rồi, lỡ nó bắt BJ thì làm 1 phát BỤP bảo đảm sẽ thoát cũng là 1 cách, đừng cười hèn chứ hữu dụng lắm đó đập thằng ngồi sau là đúng nhất, chỉ chỉ hả mậy me too
xem xét tình hình thế nào đã rồi chống cự . liều nhiều khi mất của còn thiệt thân. đi đâu xa cứ thủ 1 con dao , 1 cây đèn pin công suất cao trong cái cốp là ổn .
em bị cướp 1 lần rùi nè,bị cướp cái giỏ hic hic...sợ gấn chết Vào 1 buổi trưa nắng chang chang,e và nhỏ bạn đi công chuyện về,vì đi tầm giữa trưa nên đường cũng vắng,2 đứa vừa đi vừa 8 khí thế,bỗng thấy có 2 thằng đi chiếc wave cùi cùi bịt mặt chạy lên nhìn nhìn e,rùi tụi nó lại chạy chậm lại,e tưởng người wen hay có a zai nào tính tán mình (hí hí).bỗng nhiên thằng ngồi sau nó làm nhoáng 1 cái,cái giỏ của e nhảy wa xe nó ngồi,e k kip phản ứng gì hết,sợ wa nhỏ bạn thắng xe lại,thằng ó ngồi sau quay lại nhìn ,rùi e la lên :a ơi,trong đó k có gì đâu. lâu lâu nghĩ lại thấy vẫn hên vì nó cướp có cái giỏ,mà đem chuyện kể cho mấy đứa bạn nghe tụi nó cứ lăn ra cười,e kêu t bị cướp mà còn cười hả,tụi nó kêu chưa từng thấy ai bị cướp mà la như m. Thiệt hại:bị mất hết giấy tờ:CMND,Bằng lái,cà vẹc ,tiền (k nhìu)...đi làm lại mệt gần chít
Đồng ý, giới trẻ như chủ topic giờ tệ bạc, nhút nhát vậy sao? Có thằng cướp nào vô đây đọc là mừng lắm. Dẹp cái wan niệm này đi, cùng nhau phấn đấu loại trừ cái xấu chứ, ai cũng wan niệm vậy thì cái XH này thành rừng rồi. Nghĩ mà thấy anh Minh Tiến vĩ đại bao nhiêu, còn dân thì có mấy người vầy hỏi sao ko có cướp liên tục
đọc bên này ghê thật ấy nhỉ .... nghĩ lại chả hỉu sao hum đó thật hổ báo ... đúng là đồngtiền đi liền khúc ruột nên mình máu me quá :">