mua 10 miếng băng keo cá nhân quấn lại hết, thế là hết đường cắn..khoảng chừng tuần - 10 ngày là hết bứt rứt -> hết ghiền à
em cùng cảnh ngộ với các. khổ thiệt. em cũng mún bỏ lắm mà chưa bỏ dc.. mỗi lần học hành, làm bài tập, thi... suy nghĩ j là tự động cắn. mà hình như cắn móng tay cái suy nghĩ ra hết...:smile:
theo bác này đi! 1 là bỏ tật - 2 là bỏ mạng! 1 hay 2 gì cũng bỏ đc tật cắn móng tay! Theo e bác nhờ bác sĩ cắt bỏ tay và trữ lạnh đi! sau này bỏ tật rồi nhờ nối lại!
Minh cung bi May dau ngon tay bi can trui lui het Ma toan nhe luc dang suy nghi hoac cang thang la dua tay len can.Den luc nho ra thi xong xuoi het roi
bác này y hệt em lúc trc, thậm chí lúc học phổ thông cô giao còn phân công mấy đứa ngồi gần thấy mình cắn là tát, nhưng vẫn ko bỏ đc. nhưng lên lớp 11 thì cô giáo cá độ với mình là nếu để được móng tay dài 3mm, riêng móng út dài 1cm thì cô giáo sẽ cho mình biết trước câu hỏi trả bài miệng trong học kỳ 2 (chuyện này chỉ mình và cô biết thôi), thế là mình thắng và từ đó bỏ đc luôn cái tật này. bác có bạn gái thì bác kêu bạn gái động viên bằng cách nào đó thì tự bác nghĩ ra nhá
Hồi trước mình có gấu ,giao cho gấu việc này bảo mỗi khi thấy mình cắn móng tay thì vả vào mồm mình, nó vả đau quá thế là chia tay và thói cũ trở lại .
hồi đi học em cũng hay cắn móng tay vì móng tay để dài,bây h lớn rồi nhận thấy con trai k lên để móng tay dài quá k có lịch sự.lên em cắt ngắn.mà từ khi cắt ngắn cũng hết thói quen đó hjhj
mấy ban toàn chỉ tổn hại cho ng ta ko ah.....cach cua mình là " bạn chét cứt vào các ngón tay là ko bao giờ dám nhìn luôn và ko cắn móng tay nửa........
nhiều bác tư vấn bậy quá mod close topic quá. thực sự cắn móng tay giống như 1 thoái quen vô thức vậy, nhiều khi bạn căng thẳng 1 chuyện gì đó bạn cắn lúc nào không biết.
ng có thói quen cắn móng tay là ng đc đánh dấu sẽ không bao giờ thành đạt, không bao giờ ăn nên làm ra, không bao giờ ngóc đầu lên đc để nhìn đời như 1 ng có địa vị trong xã hội. Sự thật phũ phàng. Bạn phải bỏ nó ngay, cứ nghĩ đến hoặc vô tình làm thì phải đánh thật đau cái tay cho chừa.