Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao để bớt khờ khạo?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hong_phat, 18/11/09.

ID Topic : 1375042
Ngày đăng:
18/11/09 lúc 00:41
  1. lukeme Thành Viên Kim Cương

    hãy chà đạp lên nhau mà sống rồi bạn sẽ thành ma thôi............
     
  2. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Bro cứ ra đời chịu va chạm đi! Mà nghe bro nói thì hình như bro chưa bao giờ phải vừa học vừa làm thì phải! Chắc gia đình bro lo cho bro từ A-Z chứ gì. Nhưng trước sau cũng phải va chạm ngoài xã hội thôi, cứ tập làm quen đi, kiếm việc làm thêm là va chạm liền chứ gì.
     
  3. __Sai__ Đơn Giản Là Khác Biệt

    Ngồi nghe lấy kinh nghiêm thui Làm sao để bớt khờ khạo? e cũg khờ jống chủ topic + tuổi đời còn nhỏ Làm sao để bớt khờ khạo? - 1 nên hem ý kiến...mừh e nghĩ cứ đi làm kiếm tiền ,ko quan trọng là làm công hay buôn bán..cứ tự mìh kiếm tiền thì tự nhiên sẽ thấy ^^
     
  4. Bob Lee Swagger Thành Viên Cấp 2

    cũng từng gặp" cụ tổ của thành công" nhưng vẫn đang thất bại thảm hại:beat_shot:
     
  5. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Thử đi làm 1 năm là nhanh nhẹn liền àLàm sao để bớt khờ khạo?
     
  6. darksoulfire007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    2 bro trên nói đúng ý mình.

    Bro muốn cứng lên chỉ có 1 cách là lăn vào đời mà nếm mùi thôi.Sướng quá nên ko biết khổ là gì. bro cứ thử làm vài bộ hồ sơ xin việc đi làm các công việc như: Phục vụ nhà hàng ,quán ăn. Công nhân lao động phổ thông, giao hàng ... hay bán thời gian như phát tờ rơi hay ...v..v

    Qua công việc bro sẽ cảm nhận dc cuộc sống này từ nhiều góc độ hơn: từ công việc , từ đồng nghiệp ... Sẽ biết kiếm tiền cực như thế nào. qua đó sẽ cứng cáp hơn rất nhiều.

    Sau đó hãy cầm cái bằng của mình mà xin việc ở 1 công ty nào mà mình thích . Làm với mức lương nào cũng dc. Làm hết sức để khẳng định mình và lấy kinh nghiệm thực tế... vài năm sau có vốn và kinh nghiệm thì làm ăn cũng chưa muộn mà.

    Đến giờ bro cũng chưa định hình là mình lằm ăn ,buôn bán bên lĩnh vực gì ...., kinh nghiệp trình độ chuyên môn ko có thì chỉ có từ lỗ đến lỗ thôi.

    Have fun!!! Làm sao để bớt khờ khạo?
     
  7. cavienchien Thành Viên Cấp 2

    anh đoán em là nam phải ko? thấy là em có tham vọng đó. vẫn đang có hai luồng tư tưởng là "làm đuôi con voi" hay "làm đầu con chuột". anh thấy hiện tại em đi theo hướng nào cũng được cả, cái quan trọng là em muốn gì thôi. Thất bại khi còn trẻ chưa hẳn là điều xấu em à. Trải nghiệm là cái quan trọng. Cố lên em trai. Tặng em 3 chữ: bình tĩnh - tự tin - điềm đạm.
     
  8. hthienngoc Thành Viên Cấp 3

    Đi làm cho ổn định trước, sau đó ra làm riêng.
    Ra cái ào bị vùi dập chịu kg nổi rồi đòi tự tử thì chết hehehe
     
  9. kayzinious Thành Viên Vàng

    Theo mình thì tốt nghiệp xong ra đi làm theo chuyên ngành mình đã học đi ... rồi sau này dành dụm được 1 số tiền thì hẵng ra bươn chải ... lúc đó đi làm r` cũng ít nhiều kinh nghiệm đỡ bị vùi dập hơn là ào ra bươn chải trước !
    Ra bươn chải rồi biết cái mùi cực liền ... >.<
     
  10. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    ra đời góp nhặt kinh nghiệm từ người khác thì từ từ khôn ra thôi
     
  11. trumdudangbl Thành Viên Cấp 2

    chỉ có nước ra ngoài nhiều tiếp xúc nhiều, các lĩnh vực, các cá tính, nói chung tất tần tật các khía cạnh, vấn đề của cuộc sống, mỗi thứ sẽ tiếp thu được bao nhiêu là tùy theo khả năng của mỗi người và tất nhiên là cần cả 1 quá trình bao gồm thời gian+tiền bạc+công sức+các trạng thái tình cảm vân vân và vân vân nói túm lại nên giao tiếp nhiều vào
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    ráng giữ mình khi ra ngoài đời nhé, lúc nào cũng có 2 ông thiện và ác ở bên cạnh mình, chỉ góp ý vậy thôi
     
  13. hoanganh269 Thành Viên Vàng

    bị gạt nhìu lần sẽ khôn ra thôi Làm sao để bớt khờ khạo?
     
  14. xmen109 Thành Viên Cấp 3

    chắc bạn là cậu ấm chuyện gì cũng ba mẹ lo sẵn rùi , giờ ra đời bối rối đây Làm sao để bớt khờ khạo?
    -kiếm ít tiền đi du lịch bụi đi , sau đó gần hết tiền thì kiếm cách kiếm tiền nuôi sống mình và mua vé tàu về nhà( sắp chết đói rùi thì lúc đó sẽ nghĩ ra:hungryLàm sao để bớt khờ khạo? - 1
    -đi chơi bời bạn bè nhìu vào, kiếm thằng nào đi làm rùi , kinh doanh chảng hạn theo nó học hỏi....
     
  15. hong_phat Thành Viên Mới

    Hết sức cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành của anh.

    Em muốn đi bán buôn cũng vì e đã xác định được nên bán cái gì. Mặt hàng này có chút liên quan tới chuyên ngành em học và em từng thấy người khác thành công nhưng ở một địa bàn khác.

    Các yếu tố như anh kể thì em thấy mình thiếu nhất chính là khả năng tạo quan hệ, giao tiếp. Thực sự từ nhỏ tới lớn em chưa phải đối mặt với người xấu nhiều nên kinh nghiệm để đối mặt với họ là chưa có.

    Em không muốn đi làm vì em học thuần túy về kĩ thuật, thường đi làm về thiết kế, sửa chữa máy móc. Suốt ngày đối mặt với deadline và kĩ sư nên em cho rằng sau khi đi làm vài năm chuyên môn e sẽ lên còn mặt xã hội thì vẫn vậy. Dĩ nhiên em có thể xin đi làm sales để quan hệ khách hàng như anh nói nhưng đi làm vậy thì cũng không áp dụng kiến thức chuyên môn nhiều mà lại đi làm giàu cho người khác.

    Tại sao em phải học hành cực khổ? Em nghĩ đi học là con đường dễ dàng nhất để ra đời dành cho những người may mắn như em. Cái đích của học đại học không phải là việc làm ổn định mà là tầm nhìn, nội lực bản thân, khả năng tạo dựng được một lãnh vực mới làm giàu cho bản thân và đóng góp cho xã hội. Nếu muốn một việc làm ổn định thì đi học nghề có lẽ sẽ tốt hơn.
     
  16. rayson Thành Viên Cấp 2

    mỗi ngày sáng sớm ngủ dậy tự tát 10cái trở lên cho tỉnh táo. dần dần sẽ hết khờ khạo ah.còn có thể mập lên nữa nếu bạn quá gầy (mà nhớ phải tát thật mạnh nếu không không thấy tác dụng)
     
  17. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    Giang hồ hiểm ác nuôi ta lớn.
    Lòng người khó đoán zậy ta khôn.
     
  18. kzam Thành Viên Cấp 6

    Việc bạn muốn đi làm ăn đó là chuyện rất rất bình thường của dân kỹ thuật.
    Dân kỹ thuật có thể đi buôn như dân kinh tế và học ktế rất dễ,ngược lại thì ko.Con đường này ko thiếu người đã thành công nên bạn ko phải quá lo lắng.Nếu ko tin,hãy thử tìm hiểu,bạn sẽ thấy rất nhiều người sáng lập cty đều là dân kỹ thuật cả.Công việc có dính dáng đến chuyên môn của mình thì càng hay.
     
  19. Vui_de_song_1984 Thành Viên Cấp 3

    Cách hay nhất là quen bíêt với những người có tính cách bạn mong muốn. Nếu không đc thì nên đọc sách để thay đổi bản thân. Người giỏi là người biết phù hợp với môi trường và hòan cảnh, nên quan trọng nhất ở chỗ bạn phải linh hoạt trong mọi hòan cảnh, gặp người cần nhanh mà nói chậm thì không đc, gặp người chậm chạp mà cứ đua khẩu ngữ thì cũng không xong...

    Bạn cũng có thể tham dự những khóa trau dồi kỹ năng sống và làm việc hay tổ chức ở NVH Thanh Niên
     
  20. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Mình có lẽ nhỏ hơn bạn 1 vài tuổi nên đừng kêu mình bằng anh ( 9x thế hệ đầu tiên hiện là SV năm II)

    Khả năng giao tiếp + tạo quan hệ có nhiều cách để bạn học hỏi.
    Mình may mắn hơn bạn về mặt giao tiếp vì mình sống trong xóm lao động nghèo từ nhỏ và tiếp xúc + va chạm với đủ thành phần trong xã hội ( dân trí thức , ko văn hoá , xìke , cờ bạc , giang hồ ...)
    Dù thành phần nào trong xã hội thì họ vẫn có mặt tốt + mặt xấu.Từ lời ăn tiếng nói đến cách suy nghĩ của mỗi người vì thế cũng khác nhau.

    Cái khó ở đây là bạn phải biết cách tiếp xúc + giữ mức quan hệ thế nào.
    Quan hệ với người xấu thì làm sao cho họ tôn trọng mình mà mình không bị cuốn theo vòng xoáy + nếp sống của họ. Rút ra được cái hay từ họ cũng như né những nếp xấu của họ.
    Cái này không ai có thể dạy cho ai được mà bạn phải tự mình học cho riêng mình. Từ đó đúc kết kinh nghiệm sống riêng cho bản thân.

    Đôi dòng nhắn nhủ với bạn :
    Nhiều quyển sách về phần này cũng rất hay bạn nên đọc cũng có vài phần bạn cảm thấy thấm thía. Đi kèm theo là thực tế trong cuộc sống của bạn.
    Để thành công bạn nên nhìn xuống trước khi nhìn lên bạn à.
    Một khi bạn biết cách sống với những người thấp cổ bé họng thì sau này bạn gặp những tai to mặt bự bạn cũng sẽ tự mình biết cách ứng xử sao cho khôn khéo thôi.
    Và bạn phải biết cách nhịn , nhịn , nhịn và nhịn. Nhịn cũng có mức độ của nó và khi bạn cảm thấy quá mức độ thì cứ "Tức nước mà vỡ bờ ".

    Hy vọng những dòng này có thể giúp được bạn!