Con gái chỉ cần 1 người con trai yêu chân thành chứ ít quan tâm đến người con trai mình thích có kiếm nhiều tiền hơn mình nhé,con gái có giỏi mạnh mẽ thế nào cũng là con gái thôi bạn ạ.Có vậy cũng thíu tự tin sao. _1 kẻ kiếm nhìu tiền ,thông minh giỏi giang mà đểu cáng,bội bạc thì cũng thuộc hàng bỏ đi.Chúc bạn có 1 tình yêu như ý.
Các bác nói sao chứ e gặp nhìu lắm rồi mấy cô ko có cạo gì hết hix hix. Giơ lên thấy đen xì à, è è có người thì hình như làm chưa sạch vẫn còn lia ria. P/s: Nhớ lần chụp hình đám cưới cho bà chị, có bà kia mặc áo xách nách nhảy vô chụp rồi đòi làm hình trái tim, giơ tay lên trời ơi cỏ không, em chịu ko nổi lun =))
Thiệt chết cười với các bác. Mình hỏi thiệt đó Sao tiếp xúc nhiều mà mình thấy cũng zậy ta ? h: Mà mình thấy có phim La Hán phục mệnh ko à bạn. Share cho mình link Giáng Long phục mệnh - Châu Tinh Trì đóng đi. Mà phim này nội dung ra sao, có gì hay ko mà bạn khuyên mình coi vậy bạn Như vậy hả bro Ghê vậy ta. Chỉ mình vài chiêu đi bạn ^^ Cười nham nhở thiệt. Chắc phù mỏ quá Sẽ cố gắng hết sức Thank bạn nha. Sẽ thử liền Đúng là bó chiếu với bà đó thiệt
cái này cũng có gặp rồi nhìn mắc ói '''(T_T),,,. bữa đi học thấy sis kia để nguyên nùi đã vây còn mặc áo ngắn tay nữa, gặp bữa đó trời nắng nóng nữa là mấy bác tự hiểu nó sao rồi đó...
ah, về phần chủ thớt "thích thì nhích thôi" chứ si nghĩ nhiều làm gì. Nhưng mà tùy thuộc vào hoàn cảnh mình mà chọn đối tượng cho phù hợp nha. thân!
Các chú đi cưa cẩm mà vẫn mang tư tưởng đẹp với chẳng xấu, thì muôn đời không khá lên được đâu ạ. Lại còn cái gì mà tiền nhiều nữa, tiền nhiều đẹp trai thì cần gì cưa đâu, phỏng ạ ? Anh thấy đi làm quen tốt nhất là quên khái niệm đẹp xấu về mình đi. Chỉ cần ăn mặc lịch sự sạch sẽ là ổn rồi. Dĩ nhiên dị hình quái tướng thì anh chịu, cái này hết đỡ rồi. Các chú cứ tự nhiên đi, đừng ngại mình thấp, đừng lo mình xấu thì gái chê. Các chú mà ngại mà ngượng thì kiểu gì cũng sẽ bị lộ, bị lòi điểm yếu ra qua các hành động. Nên tốt nhất quên nó đi các chú ạ. Cái cần để ý là phong thái, cái mà toát lên đằng sau dáng đi, cách ăn nói, ánh mắt, nụ cười của các chú. Cái đấy quan trọng hơn cái ngoại hình thì chẳng cậu nào chịu để ý, chịu học hỏi cả. Trong khi cái ngoại hình là cái mà cha mẹ sinh con trời sinh dáng chẳng thay đổi đc thì các cậu lại xoắn sít lên. Thôi anh để các cô chú cãi nhau tiếp, cứ đẹp với xấu giầu với nghèo tiếp đi. Sát thủ đầy thằng trông cũng có ngon lành gì đâu, nhưng tiếp xúc với nó người ta có cảm tình ngay. Cái đấy anh biết nói các chú cũng chẳng hiểu nên anh dừng ở đây.