nhiều thằng mình thấy mặt mày cũng xấu lắm nhưng diện đồ đẹp đi giày hiệu,xe ga thì thấy nó sành điệu lắm các bác ạ,đúng là có tiền thì muốn "sống có chất" lúc nào cũng đc
Đẹp hay xấu đâu có quan trọng chứ bác, quan trọng là biết ăn mặc thế nào thôi, đẹp trai mà ăn ăn dị hợm, không ra gì cũng như đồ bỏ thôi à...hehe...Với lại đàn ông cũng cần phải " làm hết sức, chơi hết mình " như vậy " sống co chất" hơn rồi.
áo thun đen, quần đen, giày đen, nón bh và xe cũng đen nốt. Kiếng mát loại ngầu ngầu tí, cách điệu với dầu thơm, ở VN dầu thơm giả nhiều nên cứ chọn những sp bt nhưng chất lượng lâu dài như x-men, romano, axe, vừa rẻ vừa nhiều mùi ^^ Đừng vào topics đấu giá 5giay mua vì tất cả đều là fake mà lại có hại. đi vào những chỗ chăm sóc sắc đẹp bình dân thôi, cắt mụn, hút mụn tùy, lột mụn cám, đắp mặt nạ.....bla bla. ở trong máy lạnh thg xuyên, nếu ra đg thì phải "theo đạo Hồi" , dùng 1 ít son loại chống nứt môi, sửa rửa mặt thường xuyên. Đừng chơi 3 kiểu style HQ nhìn nó ẻo lả ko men, mặc đồ cứng cáp, đi đứng từ tốn hạn chế chạy, giọng trầm trầm, lâu lâu phát biểu miệng thơm mùi hương nồng nàn của "an pe li bê" là tạm bợ =)) Nói vậy thôi chứ nếu có gấu rồi thì mấy cái trên ko cần thiết lắm, làm 1 nửa là đc rùi , con gái mỗi đứa mỗi sở thích, cũng có nhiều em yêu bằng mắt, bạn cứ việc trò chuyện thoải mái, vui vẻ ko chảnh chóa, khiến cho ng đối diện có cảm giác thân thiện và tự tin hơn khi bên bạn là ok. kết hợp mấy câu status, troll trên FB sẽ giúp bạn nói chuyện với gái rất hiệu quả ^^. Những câu bông đùa bâng quơ theo chủ đề nhất định sẽ khiến nhiều em "chảy nước" vì bạn đấy
có tiền nhiều xe hơi nhà lầu ko cần đẹp trai cũng đc người ta nể, chân dài đu theo thôi ngoại hình là do cha mẹ sinh ra và số phận ban cho, hãy biết quí trọng
để cua gái cho đời thêm vui chứ nhỉ :beauty: ,đẹp trai cũng cũng làm mình "tự tin quyết đoán" hơn chứ mà có tự tin thì mới dể cưa gái được còn ngại ngại nhác nhác mà giàu cỡ nào đi nữa cũng vậy,mình thì ko thích gái theo tiền đâu
đẹp trai để làm gì ???...lo mà học đi. A là chỉ thích cuộc sống bình thường như...a Cường đô la thoj..
Đẹp trai , ăn mặc đúng gu là một lợi thế rất lớn đấy bác, người khác chú ý mình với. Với lại cũng phải nên biết sống thế nào cho tốt nữa, đối với em thì cứ " làm hết sức, chơi hết mình " vậy thôi.
sai lầm khi nghỉ z. nhé ,,,, nhju` hằng xấu xí , cớ sao nó lại w đc những đứa đẹp và hết lòng vì nó :amazed:
lên kiện ông trời đi sao tui không được đẹp. cái này là nói chơi giảm căn thẳng thôi nghen cái này nói thiệt là là do bạn chưa đủ nhân duyên còn miệng lưỡi nhân gian còn vào con mắt của mỗi người có cái nhìn khác nhau