thua kém nhiều bác à ,có điều đàn ông làm đẹp dạng ngầm thôi bác ạ.Thường thì theo em trang phục đúng gu và "sống có chất" là đc rồi
Cho dù mình không có vẻ điển trai bằng người ta, nhưng bù lại mình biết cách ăn mặc và " làm hết mình, chơi hết sức " thì không hề thua kém gì họ đâu.
" sống có chất " là phải sống hết mình vì công việc, năng động trong các hoạt động vui chơi, giải trí, như vậy thì cho dù mình không có khuôn mặt đẹp đi nữa vẫn được người khác chú ý.
muốn đẹp trai hơn thì trước tiên phải có thật nhiều tiền trước đã nhé ,sau đó thì sắm giày dép quần áo mỗi cái 1 cặp là đủ ,chải chuốt tí nữa thì thành hotboy rồi ,"trang phục đúng gu" lúc nào cũng quan trọng mờ
Ăn mặc là một chuyện, nó chĩ là cái để người khác đánh giá con người mình qua cái nhìn đầu tiên thôi bác à....Chứ muốn người khác đánh giá toàn bộ con người mình thì cần phải sống hết mình vì người khác.
Phẫu thuật thẩm mỹ. Bên hàn quốc mấy anh con trai phẫu thật quá trời kia. Ai muốn đẹp trai như diễn viên ca sĩ thì chịu khó phẫu thuật nha http://www.tinmoi.vn/dan-ong-han-dua-nhau-phau-thuat-tham-my-101084216.html
phẫu thuật thì thằng nào cũng như thằng nào,bác thấy hậu quả của thẫm mỷ bên Hàn xẻng chưa,nhiều bà mẹ nhiều khi ko nhận ra con mình sau nhìu năm ko gặp rồi mặc ai cũng giống ai làm MC có lúc nhầm lẫn .Vì vậy ko nên phẫu thuật mà hãy chưng diện quần áo tóc tai là đã "tự tin quyết đoán" vào bản thân rồi
Trước lạ sau quen. VN đâu giống nước ngoài. Làm gì có chuyện sau nhiều năm không gặp chứ. Ngày nào cẳng về nhà ăn cơm đi ngủ. VN còn nghèo tiền đâu mà ra ở riêng vài năm. Nhiều khi phẫu thuật con mình đẹp trai ra mấy cụ còn khoái chí không lo sau này con trai ế vợ. Quan trọng là đẹp trai mấy cô khoái. Sau này cưới vợ nó không có chế mình xấu ra đường kiếm trai.