Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lamour007, 22/3/09.

ID Topic : 804918
Ngày đăng:
22/3/09 lúc 23:02
  1. ellytran_net Thành Viên Cấp 3

    Đọc xong câu chuyện của chủ top mà mình thấy nó giống giống mình quá..
     
  2. nhocbin113 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hảy làm wen bằng chính thực lực của mình nha bạn
     
  3. Nobita85 Thành Viên Vàng

    kiên trì & nhẫn nại
    ắc sẻ thành công
    lucky
     
  4. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Cách trả thù hay nhất đó là tha thứ!!
    Mình còn có lúc cay cú hơn bạn nữa! Nhưng thù làm gì cho tâm hôn mình thoái mái!
     
  5. jack_pila Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    qua đường, nhưng nhớ đi tất nhé
     
  6. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    Bác 8x mà cũng còn nông nỗi quá, phải ăn trong vòng 1,2 nốt nhạc trước đi đã rồi quyết định có ăn suốt đời không hehehehe
     
  7. xusuongmu Thành Viên Cấp 4

    tinh yeu troi danh the nao rui ban ?
     
  8. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    thôi quen làm chi nựa bạn ạ
     
  9. hpc1208 Thành Viên Mới

    theo mình thì lâu lâu qua nhậu ... nhìn cho đỡ nhớ! mà đừng có nhìn lộ liễu quá em nó thấy khó chịu...rùi tỏ ra nguy hiểm! Vờ như mình không thèm quan tâm nữa vậy đó...để xem thái độ em nó thế nào!. Chứ đợi 2 năm sau làm có $ quay lại trả thù ...thì e ...em nó đã "sang sông" rồi ...haha
     
  10. babydongdanh102 Thành Viên Vàng

    hi.uhm, có tiền là có gái bạn ah. tin tớ đi
     
  11. lehuutoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cho bác 1 câu thôi : Kím người thương mình đó , chứ đừng nên kím ng mình thương !!!


     
  12. nhim283 Thành Viên Cấp 1

    hé hé đặt gạch hóng tiếp xem câu chuyện diễn biến thế nào Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! cơ mà phải nói nếu cô ấy phục vụ ở quán bia thì đơn giản mà chăm đến uống bia và nói với chủ quán chỉ cô ấy phục vụ thôi Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 1 xin số rồi tính tiếp hé hé
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 792 (Thành viên: 1, Khách: 783, Robots: 8)