Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lamour007, 22/3/09.

ID Topic : 804918
Ngày đăng:
22/3/09 lúc 23:02
  1. tuanminh_minhtuan Thành Viên Bạch Kim

    Kêu bro cho nàng 1 viên thuốc ngủ với 1 ly nước là ok mà hok chịu?:byebye::byebye::byebye::byebye:
     
  2. anhh_242688 Thành Viên Cấp 6

    :byebye::byebye:mấy cha nội này toàn bàn lui ko.à quên em mới 16 tuổi à nhưng có 1 chút hiểu biết nhỏ. Ko phải chuyện tình nào như vậy cũng kết thúc buồn đâu. mới tuần trước em đi dự đám cưới của thằng em mà vợ nó là dân quê đi tiếp thị bia trên này, đã vậy còn hơn thằng này mấy tuổi nửa vậy mà cũng lấy nhau đó thui. nói chung tình iu là ko biên giới chỉ trừ chuyện 2 người khác đạo nhau thui
    cần thì nhắn qua nick này: gemini_zodiac_93 để biết thêm chi tiết:smile:
     
  3. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    có nghĩa chú rể còn ít hơn 16 tuổi mà đã biết lái nguyên chiếc MBBG Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 1

    con nít wỹ
     
  4. Frank-Lampark Thành Viên Cấp 2

    tiền là tiên mà Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 2
     
  5. 520_4ever!chis.chis! Trách Nhiệm & Vui Vẻ

    Trích:
    Nguyên văn bởi anhh_242688 Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!
    . nói chung tình iu là ko biên giới chỉ trừ chuyện 2 người khác đạo nhau thui

    >>>đang cố gắng vượt wa đc điều này đây...Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 1

    hix...hix...

    câu này nói nghe sao giống hoàn cãnh tui wá đii...Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 2

    gf tui người Hoa đạo Phật còn tui người Việt đạo Chúa...hixx...Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 3

    gia đình gf tui còn chưa chấp nhận tui nữa nè....wen cũng ko lâu lắm

    mới gần 4năm thôi nhưng từ hồi đó tới h mỗi lần đi chơi với gf là đều đi chui hết chứ hẽm có đi theo kiểu xin phép....hixx...:cry_002:

    mà từ khi học cấp 3 xong tới h thì 1tháng tui chỉ gặp nhìu lắm là 5-6 lần mỗi lần 1h30' hà...:too_sad:

    còn trung bình thì 1 tháng gặp khoảng 3-4lần là hết...

    (cũng đi chui lun mà buổi trưa mới ác chứ,buổi tối thì có khi cả năm mới chốn đi chơi đc 1 lần vào buổi tối..hixx)Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 4

    hiện tại bây h là tháng này tui mới gặp gf có 2 lần...hixxLàm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 5
    lỡ iu rùi thì iu lun chứ seo giờ...Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 6
    chuyện tình tui sao mà trắc trở giữ wá nhưng tui và gf quyết tâm theo đến cùng thuiii...Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 7
    ------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------


    ace cho e ý kiến về zụ đạo Chúa Và người Hoa đạo Phật nhé....
    có ai mà ace bik lấy nhau mà bên gia đình người Hoa đồng ý làm lễ cưới ngoài nhà thờ hẽm ạh...

    mong ace cho e ít vd nha...
     
  6. lamour007 Thành Viên Cấp 3

    Cũng có thể em có chồng có con ở quê rồi, đời nhiều khi cũng trớ trêu lắm, hic tới đâu thì tới.

    Hic tội nghiệp bác, thương thầm ngay cô tiểu thư con nhà giàu, đẹp dễ thương, kiểu này là yêu đơn phương rồi. Hồi trước em cũng thương thầm cô vậy, và nghĩ nếu không yêu được cô này thì chỉ yêu cô nào có nét mặt giống cô này, nhưng cuối cùng thì... khi tiếp xúc trực tiếp nói chuyện vài câu với em ấy thì thấy" trình độ ứng xử" thấp quá, không đáng yêu như mình nghĩ, và còn cặp với thằng nhỏ tuổi hơn mình, nên hình tượng sụp đổ luôn, hic.

    Nói chung yêu người nào có thể yêu mình đó, chứ yêu đơn phương rồi dệt mộng nữa khổ lắm. Em thì chỉ được cái nói hay, bây giờ tình cảm còn khó xử hơn bác. Kiếm trước không biết làm gì ác ôn hok, sao kiếp này yêu khổ quáLàm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!

    Bị sét đánh đó bro


    Nhà bạn bán thuốc phải hok, sao rủ tôi bỏ thuốc hoài vậyLàm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 1. Tui còn không thích quan hệ với người bị say xỉn( người đó khôgn có khả năng phòng vệ), tội đó cũng gọi là tội cuỡng bức. Bóc lịch nháLàm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 2

    Trời mỗi tháng được đi chơi 3-4 lần là được rồi, trung bình một tuần gặp 1 lần cũng " hạnh phúc" rồiLàm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 11. Còn về chuyện khác tôn giáo thì cũng khôgn có vấn đề gì lớn lắm. Nếu yêu nhau cũng chẳng cấm cản, còn khi tiến tới hôn nhân thì cuối tuần kêu cô ấy đi lễ rồi đọc kinh, còn khi qua nhà vợ thì đừng bắt cả nhà vợ đi lễ là được rồi, qua bên đó thì cứ" A-Di-Đà Phật", đừng có thuyết Thánh Kinh là được. Nói chung thì qua bên đâu thì theo tín ngưỡng bên đó, vậy là mọi chuyện tốt đẹp.
     
  7. Angel_Kim Thành Viên Cấp 4

    mong là a sẽ tìm hiểu kĩ đối fương để k hối hận về sau nhe. Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!
     
  8. schuhot Thành Viên Cấp 4

    có câu trai tài gái sắc mà ,nhưng sắc là của do cha mẹ đẻ ra ,cũng 1 phần may mắn do ông trời ban cho nữa .Mặc dù khi quen nhau lợi thế con gái luôn ở trên nhưng nếu ko đẹp ko sửa được ,ko có thể thay đổi .Với lại con gái nhanh xấu lắm ,chừng 3 năm là xấu áh.

    Bro chủ topic này vướng bẫy tình của mấy e phục vụ rồi ,được nhan sắc 1 thời mấy e này tận dụng lắm ,ko giống mấy đứa có ăn có học ,biết tự sống bằng năng lực ,kiếm bạn trai để dựa những việc ngoài năng lực con gái.
     
  9. ngoclam2208 Thành Viên Cấp 2

    tới trang 14 rùi , chủ topic vô báo tình hình cho anh em bít đi chứ, đã đưa quả trời chiêu ra rùi đó.
     
  10. nguyenhuynhlaptop Thành Viên Cấp 2

    " Nhất cự li, nhì tốc độ " quan trọng là chai mặt Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!
     
  11. lamour007 Thành Viên Cấp 3

    Hihi, đang xúc tiến đây
     
  12. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Bác này noi sao chứ,thơi buổi gì rồi mà còn đạo Chúa đạo Phật vậy? NẾu 2 bên ko ai chịu ai thi sau này cuới đạo ai nấy thờ...Đơn giản.....
    Đám cuới thì choi luon 2 đạo....Giờ dam cuoi co mấy cặp choi vừa Phật,vừa Chúa luôn.....Chà co van đề gì
    Thời đại gì rồi,thế kỷ 21 rồi mà lam nhu 20,30 nam ve truớc....Tôn giáo bay giờ cởi mở,rộng rãi và tự do lắm...Nhìu khi pa me đạo Phật,đứa con no ko thích đạo Phật,theo đao Chúa có ai nói gi đâu nà...Chĩ qua là đức tin,tín ngưỡing mỗi nguời thôi
     
  13. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    chỉ khuyên bác 2 chữ : cẩn thận
     
  14. pinturicchio Thành Viên Bạch Kim

    đọc xong 14 trang tới 1h mới xong Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! nghe lời góp ý của các bác đỡ tốn tiến đi xem hài kịch Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 1
     
  15. vtrung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người ta từ chối lịch sự rồi đó.
     
  16. nguyen666888 Thành Viên Kim Cương

    chết thiệt , pác ko quan tâm nhưng phụ huynh học sinh lại quan tâm mới ác chứ ! Mà papa làm BS là thua rồi , khó chấp nhận lắm pác ơi ! Mà 8x rin là rin làm sao dạ ? Tò mò nha ! Lúc trc em cũng 8x rin nè !

    trời ơi chưa gì mà đã yêu với thương rồi ! Ko khéo em nó lại nghĩ pác hời hợt đó ! Mới gặp chưa có gì hết , chưa nói chuyện đc , chưa gặp riêng nhau đc lần nào , thế nào mà yêu với thương ? Mới chỉ là đam mê thôi ! Mà em nhớ ko lầm là các bí kíp đều khuyên nên né mấy câu : anh yêu em , em có yêu anh ko ...vvv đi đó bác ! Rủ đi uống nc ăn uống xem phim -> đụng chạm nhẹ nhành -> nắm tay -> ôm sơ -> ôm chặt -> hôn -> .... @#$% cứ vậy mà làm thôi ko cần nói nhiều ! Em thấy phần lớn phụ nữ bây h khoái đàn ông mạnh mẽ thực tế cơ ! Những chàng trai còn rin hay mới yêu lần đâu thường suy nghĩ : mình phải chung thuỷ , đoàng hoàng tử tế , chỉ đc nghĩ đến tình yêu , ko đc quá vồn vả dẫn đến hơi nhát ! Lúc trc em cũng dậy nên hông dám ôm - > hôn -> kết quả cho ra rìa ( sau này gặp lại nói chuyện mới biết ! )
    Mà theo em pác nên tìm vài người để tìm hiểu một lúc , ko cớ gì mà cứ chăm chăm vào 1 em như vậy . Em nó sẽ có cảm giác là pác rất cần nó , bác sẽ mất điểm đó !
     
  17. cauberong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mỗi ngưòi có 1 cách yêu và sống khác nhau.. quan trọng là yêu thế nào để 2 ngưòi cảm thấy hạnh phúc
     
  18. MUON-XE-NHO-DO-XANG Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chủ yếu là thật lòng, mình cũng thuộc 8x như bạn, mình nghĩ bạn thành công rồi_em đó đang thử thách bạn đó thôi. Nói chung phải tỉnh táo & sáng suốt. Đôi khi phải tỏ ra hài hước dí dỏm. Con gái thích nhất điểm này đó. Cứ tỏ ra tự tin & thành thật với em là ok nhất ! Làm sao chứng minh được bạn đến với cô ấy thật lòng. Quan tâm và lo lắng, đừng để tin nhắn bị trùng lặp nhiều phải thay đổi cho nó sinh động. Thỉnh thoảng phải chở em khi đi làm về. Lâu lâu mua quà cho em ko cần đắt tiền miễn sao món quà có ý nghĩa. Thế là ok ! Nếu cần alo cho mình : 0908.35.75.35. Tấn.
     
  19. __Bindaden__ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thấy tội chủ top quá đi
     
  20. lamour007 Thành Viên Cấp 3

    thanks mọi người chia sẻ
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 843 (Thành viên: 0, Khách: 832, Robots: 11)