Tìm kiếm bài viết theo id

Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi clarkz13, 5/12/10.

ID Topic : 2574019
Ngày đăng:
5/12/10 lúc 21:23
  1. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    cười người hôm trước hôm sau...bị cười......................... : |
     
  2. clarkz13 Thành Viên Vàng

    http://hn.24h.com.vn/bong-da/bai-binh--video-tran-viet-nam--philippines-tinh-con-mong-mi-c48a342031.html
    đã có báo chém ròi nhá,các anh íh kiu các chàng trai của chúng ta đỡ mơ đi, bữa mí ảnh kiu Barca là cao hứng chém gió thau, giờ nên tỉnh lại ràuLần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VNh:Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 1h:Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 2h:

    Và bắt đầu lo xa http://hn.24h.com.vn/aff-cup-2010/viet-nam-se-bi-loai-neu-c556a342038.html

    kết thúc bằng câu: "Nguy cơ bị loại với ĐTVN là lớn hơn bao giờ hết…"-> cái lưỡi không xương:burn_joss_stick:
     
  3. Sleepy Child Thành Viên Cấp 6

    thằng thủ môn VN nhìn thấy ghét.Nhớ năm trước có a thủ môn Tấn Trường gì đó mà năm nay sao ko thấy
     
  4. charlytran Thành Viên Mới

    chán chả biết bình luận gì ! chả biết do bóng đá là ko thể biết trước được ? hay phong độ, kĩ thuật vn mãi không ổn định như vậy, lúc khá, lúc tệ.
    Buồn !
     
  5. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    ai chửi thằng ANh Đức, tui thấy nó là tiền đạo đá hay, đơn giản nó dám cầm bóng và chơi trong vòng cấm, gặp thằng Vinh với thằng Thắng, 1 là nhả mịa về tuyến sau, 2 là chuyền luôn cho Hậu vệ nó. dám cầm bóng là ghi bàn 5-5, còn lại cần sự mất tập trung của bọn HV, thủ môn lẫn may mắn.Đơn giản, tụi nó quá hay, so với đám lùn nhí nhố ĐNA là 1 trời 1 vực, trong bóng đá là vậy đó, ai chưa chơi bóng đá thì làm ơn đừng phán như thánh.

    trận tới, gặp phải thằng Sing thì có Hy Vọng, nhưng là Hy Vọng hòa nếu thằng Tấn Trường bắt thay cho thằng Sơn Hộ Chiếu Yêu Vợ. và đợi tới phút 90, nhân lúc sơ ý, xỉa nó 1 phát sau lưng là nó chết bởi nhìn qua, dàn cầu thủ của nó không đều, cũng nhập tịch nhưng đám giữa sân không đều và chất lượng như Phi. phải chi lúc này có Hoàng Quảng thì tốt biết mấy. đây là 1 trận tử chiến 1 sống 1 còn, ai giữ mành lưới đến phút cuối thì sống, ai bị ghi bàn là chết, Abramovich và Calisto hiểu như vậy. nên, thằng Đình Đồng thương em mà ra sân là chết cái chắc. loại nó đi, đưa lại thằng Việt CƯờng vào, cho nó uống dopic hay nhân sâm Hàn Quốc, ráng què giò vì TỔ Quốc (10% là thắng, 90% là hòa tới thua). quên nữa, ông Tô mà gọi, thằng Huy Hoàng Bán Độ mà trả lời thì xong phim rồi nhé các bác, thua đậm đó, nó ủi 1-2 ông là có phạt đền, không ấy nhẹ hơn là gần cấm địa, xong phim

    thằng Tài Em, kỳ này nên thay = minh châu, đá tối hơn, nhưng rắn, cầm bóng chắc, dám chơi tay bo với đám ở giữa của Sing, giữ bóng được là có cơ hội chuyền bóng
    nói chung, mấy chú sức yếu như Lương, Đồng ngồi ngoài hết đi cho lành, giữ lại thằng Tài, đưa thêm thằng Châu, Thanh Hưng vào. Việt Thắng đá cắm, cùng với Minh Phương kết hợp Sức-Trí Óc, ráng mà chuyền banh cho thằng Đức, cứ đá đại đi, không vào thì cũng bị phạm lỗi => penalty. không ấy thì nhả bóng lại cho ông Phương mà sút xa, hy vọng vào.
    nói chung, giữ sạch lưới tới phút 80 rồi hãy tính, đợi sơ hở chơi lén nó 1 phát hên xui thì thắng.

    và các bác đừng bao giờ chờ đơi tụi Miến thắng Phi hay cầm hòa, bởi đơn giản Phi bây giờ là chó sói đội lốt cừu non, không phải như 2 chú Bắc Việt Nam, Nam Singgapore, hay Tây Độc Thái Văn Lan, cái đám này chỉ còn là quá khứ nếu không thay đổi trong tương lai. Giang Hồ Đổi Ngôi rồi, minh chủ bây giờ là Phi, Indo. thái lan mà đá là khóc tiếng Việt.

    nghĩ theo 1 chiều hướng khác, ít ra chúng ta tự nắm lấy sinh mạng của mình, còn hơn là ngồi ngóc mỏ đợi thằng Miến ban Mì gấu đỏ cho ăn

    Dư đoán: Sing-Việt: 0-0
    Phi-Miến: 3-0
     
  6. Wi Mập Ú Thành Viên Cấp 4

    Sáng nay đọc bài báo này thấy hay,share cho mọi người
    --------------
    Đường dài mới biết ngựa hay
    TT - Ngồi xem trận VN - Philippines trước màn hình mà tôi cứ thầm kêu lên câu hỏi với quả bóng đang lăn trên sân Mỹ Đình: bóng ơi, sao mi không vào lưới đội kia? Và tôi nghe như quả bóng vẫn vừa lăn vừa đáp lời: trận đầu tôi làm bàn cho đội anh nhiều rồi, trận này tôi muốn thử thách đội đương kim vô địch.

    Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN Tấn Tài (giữa) bất lực trước hàng phòng ngự Philippines - Ảnh: S.H. Phải rồi bóng ơi, mi tròn nên những vòng lăn của mi thật lắm bất ngờ, đột biến. Tưng bừng sao trận mở màn mi cứ liên tục lăn vào lưới đội Myanmar đến bảy lần. Đội tuyển bất ngờ. Khán giả bất ngờ. Đường vô bán kết cứ ngỡ như mơ. Đến lượt trận này mọi người lại mong chờ những bàn thắng nữa, nhiều bàn thắng nữa. Dù thầy Tô đã lường trước khó khăn, bảo các học trò phải đá với hai trăm phần trăm sức lực và quyết tâm thì thâm tâm ai cũng nghĩ đó chỉ là lời nhắc nhở, phòng hờ, chứ kết quả thắng là cầm chắc.
    Nhưng sao khó thế, bóng cứ dồn dập được sút về khung thành đối phương, vậy mà bàn thắng vẫn không đến với chủ nhà. Tấn công, tấn công hoài, mọi chỉ số sút, phạt góc đội nhà đều vượt trội, chỉ có bàn thắng là không có. Cảm ơn mi - trái bóng tròn, ta hỏi mi trong nỗi buồn đêm nay, nhưng ta cũng cảm ơn mi cho ta thấy một đội Philippines đang thoát xác khỏi đội bóng vùng Đông Nam Á để mang dáng dấp đội bóng hiện đại, chơi có chiến thuật chắc chắn, có hình nét rõ ràng, biết người biết ta.
    Tối qua, không phải đội VN chơi kém mà là đội Philippines chơi hay. Tưởng như tối qua ta đã có thể vỗ tay và xoa tay mừng đội nhà vào bán kết trước một lượt trận, nhưng giờ ta phải chờ đợi trong hồi hộp và lo âu ở trận đấu cuối, khi hai khả năng đi tiếp và bị loại đều ngang nhau. Như thế mới là bóng đá nói chung, bóng đá VN nói riêng. Và như thế là rất có ích, trận đấu tối qua cho ta biết mình biết người. Đường dài mới biết ngựa hay, nếu VN vẫn lọt vào tới bán kết, đi tới trận chung kết và giữ được ngôi vô địch Suzuki AFF Cup lần hai thì thắng lợi càng vinh quang và ngọt ngào.
    Nhưng tôi lại nghe vẳng thêm một lời trái bóng nói: tôi không lăn vào lưới đội anh tối qua còn là để thử thách cả khán giả nhà anh nữa.
    Ôi, trái bóng tròn, mi nói đúng: trọng tài vừa thổi còi tan cuộc thì nhìn lên khán đài đã thấy vợi đi quá nửa khán giả. Họ bỏ về khi đội nhà bị dẫn 2-0. Họ không đồng cảm đến cùng với những cầu thủ áo đỏ đã vắt kiệt sức mình cho một trận đấu khá hay, nhưng vào một tối không may mắn, đội nhà đã thua xứng đáng. Thế thì đường dài mới biết ngựa hay, câu thành ngữ này còn là để nói với cả khán giả. Chớ khi vui thì vỗ tay vào, đến khi thất bại thì nào thấy ai bên cạnh đội bóng.
    Chẳng lẽ không buồn khi đội nhà thua trận, nhưng hãy biết từ nỗi buồn trong thất bại đi tới niềm vui trong chiến thắng

    ----
    thích cái đoạn in đậm Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 1
     
  7. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Ôi giào Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN Em là em khoái Minh Châu lắm đấy, theo em Minh Châu là một trong những tiền vệ đánh chặn xuất sắc trong những năm gần đây của đội tuyển Việt Nam. Minh Châu làm em nhớ đến Essien của Chelsea và ... ...và Nigel De Jong của Man Xì Teen Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 1
     
  8. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    Tội khinh thường đấu thủ như vậy thì ráng mà chịu, tưởng Phi là em học việc năm xưa ah Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN
     
  9. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    cụ tụi nó, bây giờ ca thán thì làm được cái ech gì chứ, lỗi thì đã phạm, thua thì đã thua, bây giờ phải tính bước kế, 1 là thắng, 2 là cầm áo ra đi sao cho nó hoành tráng, đó mới là suy nghĩ của người lớn. đám nhà báo cợt nhả, toàn làm trò ruồi bu, mấy bài báo của tụi nó học sinh lớp 12 viết hay hơn.
     
  10. Sửa Chữa Laptop 5s Thành Viên Cấp 1

    thùng rỗng kêu to Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN
     
  11. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    thì rỗng mới kêu to dc chứ
    Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 1

    nhưng VN hôm qua đá không tệ, tệ ở chỗ khác kìa
     
  12. SEW950i Thành Viên Kim Cương

    fashionlive nói thật đi, bác mất căn nhà tối wa ah Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN
     
  13. zennie Thành Viên Cấp 4

    thua hay hòa thêm trận nữa thì về nước Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN...đi chơi mà nghe VN thua 2 trái củng hơi bị ngỡ ngàng xíu :-<
     
  14. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    chả biết bác có tin không chứ tôi mất 10 tỷ VND
    cụ nó, vừa hôm trước khen thằng Hoàng, hôm qua nó chơi mình 1 cứ hiểm ác, sau này không gọi Vãi Hà nữa, cứ gọi Vãi Hoàng.
    bác nào ghét thằng Đức thì gọi là Vãi Đức
    Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 1Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 2Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 3
     
  15. law89 Thành Viên Cấp 6

    AFF lần này có lẻ thú vị, đầy hấp dẫn:mọi người nhìn tụi Phi đá thủ cứ như Inter.Nhưng ai để ý thì thấy hàng công nó không hề bén 1 chút nào.Tụi nó nhờ vào thể lực trâu bò lấy thủ bù công-hên-xui là nhiều.
    Vì vậy trận Miến Điện-Phi:hên-xui thằng Miến nó đâm thằng Phi mấy hồi.Nên nhớ rằng vòng bảng để chọn ra 2 đội vào đá thì diễn ra vòng chính:Lào nó còn đâm cho thằng Phi 2 trái trước.
    Con Sing-Việt thì như mọi lần thù Sing nợ cúp bây giờ vẫn khó nuốt.Gì chứ thằng Sing là thằng cùi bắp chỉ có cái trò tạt cánh-đánh đầu.Vì vậy sẽ win nó anh em cứ tin đi(với điều kiện làm ơn thay các anh sau ra:Lương Dị,Hồng Sơn,Đình Đồng,Tài Em.Đưa vào Hoàng bò,Tấn Trường, và super trâu nước giữa sân Minh Châu.
    Nói thật đá như tụi Phi phản bóng đá lắm:nó đá:8-2.
    Có ai còn nhớ những năm 97 98 2000 không:việt Nam nhìn Thái là xanh như tàu là chuối:Việt Nam vẫn phải thủ mặc dù thua đấy:nhưng vẫn công 5 6 người.Chứ không thể đổ bê tông cứng ngắc như vậy.Quá phản bóng đá.Thua hay thắng thì cũng phải cho được một chút chứ phản bóng đá như vậy thật khó chấp nhận.
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    cho dù VN có vô địch cúp AFF này đi nữa thì cuối cùng VN vẫn luôn lẹt đẹt ở cái vùng ĐNÁ mà thôi không hơn không kém.
     
  17. anhdung160291 Chuyên IC độ cho Yamaha

    Phải chi 10 tỷ đó bác làm từ thiện thì hay biết mất.
    Hay giúp ae trong topic này mỗi ngừoi 1 con SH thì Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 3Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 4Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 5
     
  18. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    dm, bọn nhà báo rác rưởi dẫn dắt dư luận chửi bới đội tuyển. ông TO chửi cái đứa viết bài báo "Vietnam humbled by resolute Philippines" là đúng rồi, bởi vì như các vị thường hay rêu rao lòng tự hào dân tộc của các vị đấy các nhà báo, các Chiên Da của chúng ta ạ, bây h thì sao, sao tôi thấy mâu thuẫn quá vậy. ngay lúc ông ấy bảo vệ cho cái lòng tự hào của người Việt, của cầu thủ Việt thì các vị quay ra chửi bới ông ấy và kích động bọn "ngu banh" hùa theo.
    các vị không biết từng ngồi vào ghế HLV chưa vậy mà viết bài định hướng ngu éo tả được. chẳng biết các vị có phải gián điệp thể thao không nữa.
    nói chung, phản ứng của ông ấy là được. ông ấy đã bảo vệ học trò, bảo vệ danh dự của người Vệt mà bọn nhà báo người Việt lẫn bọn ngoại quốc vừa phá, đó là chuyện nên làm.
    ông ấy mà không bảo vệ, không nặng lời với người ngoài bảo vệ tụi cầu thủ, tôi đảm bảo trận tới tụi nó thua đậm cho coi, tinh thần xuống hết rồi,
    mà sao chỉ có mỗi ông Tô đứng mũi chịu sao vậy, thằng Hỹ Heo, thằng Tuấn Đẹp Trai đâu rồi, đám con heo đó trốn vào máng lợn rồi, chả dám vác cái mặt ra, VFF gì cái thứ đó
    cái thứ lịch sự Ang lê chết tiệt cùng một lũ đâm lén nhân tài mạo danh sự lịch sự quý ông
     
  19. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    bóng đá là thế thì mới hấp dẫn,đâu phải mạnh hơn là sẽ thắng.Thua nhưng đã cố gắng thì ko gì đáng trách,khi nào tự thua mới đáng trách.
     
  20. Dj_Sonic _Trance4ever_

    ước gì mấy thằng đó vào nghe bro này chửi, mình vote bro này quan tâm bóng đá VN nhất 5s Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...
Tổng: 428 (Thành viên: 7, Khách: 310, Robots: 111)