Tìm kiếm bài viết theo id

Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN

Discussion in 'Chuyện trò' started by clarkz13, Dec 5, 2010.

ID Topic : 2574019
Ngày đăng:
Dec 5, 2010 at 9:23 PM
  1. buonban4u Thành Viên Bạch Kim

    đấu pháp hợp lý thì thắng, có gì phải nói nữa
     
  2. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Tình hình là hết gáy Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN
     
  3. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    thích cái chữ "ngu banh"..........đúng là có rất nhiều thằng như vậy ..........miệng thì nói không có coi VN đá.sau đó quay ra chửi như là đúng rồi ấy.
     
  4. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    qua giờ chục topic tạo ra rồi nhỉ
     
  5. lovebird Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thôi em chuyển sang ủng hộ Lào không ủng hộ VN nữa ^^.
     
  6. keisuke.ami Thành Viên Cấp 5

    Đẳng cấp của các đội bây giờ không còn cách bao nhiêu nữa rồi!
    Cái trận thắng 7-1 phải nói là đáng chê chứ không phải khen. Win 2 trái là chắc rồi, cố đá hết sức, lộ hết bài.
    Rồi vào trận này đá như hạch, phương pháp tấn công thì gà chít bà, cứ lật cách vào thì làm sao mà công phá dc đội hình tường đồng vách thép.
    Cả trận được vài cú sút là nhìn thấy dc dc thôi. Đá hết hiệp một mà chẳng thấy có chút kinh nghiệm nào trong hiệp 2 hết, vẫn bài củ xì đá hoài không khá nổi.
    Còn 1 trận nữa, của tử là quá cao cho VN. Không mong VN thua nhưng vẫn muốn cho chúng ta có thêm một bài học đích đáng trong giải lần này.
     
  7. khacnam488 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bro này đúng nè, mình thấy trên trag 5s cũng k thiếu bọn ''ngu banh'' đâu (cho e sr những nh ko phải nha), thắng thì chẳng ai kiu nhục, thua thì bọn này wa cm nhuc này nhục kia, toàn là bọn xem tỉ số, éo bít j về đá banh bày đặt cm bậy bạ, chửi ông tô chửi cầu thủ, bán độ từa lưa, đá banh phải có thắng có thua chứ, toàn bọn cơ hôi vô chửi những lúc ng ta sa cơ thất thế k, các bác có nhớ năm 2008 k, thua thái ở vòng bảng mà vẫn vô địch đó, thâm chí vn có thể bị loại nhưng cái nào đáng khen phải công nhận chứ, seo năm 2008 vo địch k ai chửi ông tô đi, bọn nhà báo nổ chứ có phải đội tuyển đâu, đừng vơ đũa cả nắm bòn ''ngu banh''
     
  8. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    em nghe bạn em phân tích là ông calisto cố tình thua vậy để tránh gặp thái lan trong vòng đấu loại giống như Mourinho rửa thẻ vậy thôi...
     
  9. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    được thấy đội tuyển chúng ta đánh đông dẹp tây, xưng hùng 1 phương, vuốt mặt cọp, bứt râu hùm thế giới ai mà chẳng thích hả các bác. tôi chửi là chửi cái đám óc heo VFF, lâu lâu chửi luôn cả tụi cầu thủ đầu bò chứ tôi thật lòng mong một ngày nào đó không phải chửi nữa, mà chỉ xem thôi.
    như tôi đã từng phát biểu trong topic Vietnam-myanmar (các bác lục bên box bóng đá), thua 1 trận chưa phải là dấu chấm hết, và đặc biệt là cái vé của mình vẫn do mình định đoạt chứ không phải do tụi Miến Xào Bò lấy dùm nên cơ hội vẫn còn, mặc dù ít nhưng không phải không lấy được (10%) miễn sao sử dụng đúng đấu pháp, chơi 200% phong độ như Tô từng phát biểu. đặc biệt, đây là cơ hội tốt để đá văng 1 lần và mãi mãi về sau cái đám lùn Trung Nhớ Mẹ, Đồng Thương Em, Hoàng Bán Độ, Sơn Hộ Chiếu và dằn mặt những thằng trên cao muốn đùn những thằng trình độ tương tự vào đội tuyển.
    nói là nói vậy thôi. chứ tôi nghĩ tụi VFF đã tính hết rồi, chúng nó bóng đá không giỏi đâu, nhưng Đấu Đá thì chuyên nghiệp cực kỳ, có thể tổ chức riêng 1 kỳ Đấu Đá Chuyên Nghiệp Cấp Quốc Gia đó. kỳ này ông Tô 1 đường sống, 9 đường chết. nếu ông Tô mà thắng, chứng minh hiển nhiên 1 điều, không cần tụi Nhập Tịch vẫn chơi được, miễn sao đấu pháp đúng, còn tụi Phi, chỉ là tai nạn. nhưng ông Tô mà thua, thì cuốn gói đi luôn, kéo theo hy vọng về 1 ngày không xa có La Thủ Môn, Max Hậu Vệ, Keshley Tiền Đạo của đội QGVN về dĩ vãng.
    bây giờ mà có thằng Quảng, thằng Điểu thế cho thằng Đồng, thằng Trung
     
  10. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    u mịa nó, giờ mò ra cái này, rặt một lũ khôn lõi Philipines

    http://www.thethaovanhoa.vn/143N201...s-truoc-tran-gap-dtvn-thieu-truoc-hut-sau.htm

    tụi nó giấu hàng, và ra vẻ là hàng dỏm, kém chất lượng, ai dè bung 1 phát ra là ối đứa chết. may mà thằng Sing nó cẩn thận, không là teo như Việt Nam rồi

    "Sự chuẩn bị mang tính thời vụ cùng chế độ “part time” (cộng tác viên) mà LĐBĐ Philippines áp dụng cho hầu hết các thành viên trong ĐT của họ có thể là nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự trễ nải trong công việc. Anh Patrick Ace Bright, cán bộ truyền thông, cho biết: “Ở Philippines không có giải bóng đá chuyên nghiệp. Trừ các cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài, phần còn lại của chúng tôi, kể cả các cán bộ đi theo đoàn đều làm những công việc không hoặc ít liên quan đến bóng đá. Chỉ khi có giải đấu chúng tôi mới tập trung lại với nhau”."

    quá khôn, Gia Các Lượng còn phải gọi là Kị, chiêu này là giương đông kích tây, ru ngủ đối thủ.
     
  11. Lãnh Huyết Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ủa
    thủ môn tấn trường
    sao nó không chụp nữa
     
  12. viha300 Thành Viên Cấp 4

    Mấy thằng Phi này thật ra đá đấm có ra cái gì đâu bác. Để ý kỹ thấy kỹ thuật bình thường (từ thằng thủ môn quá đẳng cấp) nhưng bù lại thể lực cực tốt và tuân thủ đấu pháp chặt chẽ. VN thua cũng do hàng thủ quá dở, gặp thằng nào mà có lối đá chặt chẽ là thôi rồi, đá cứ như gà mắc tóc vậy. Cái mà VN còn thiếu là một thằng Tài Em lúc còn đỉnh cao phong độ, thủ tốt, phát động tấn công thông minh. Giờ nó già rồi nên thấy tranh chấp không được như xưa nhưng nó vẫn còn hơn đứt thằng Minh Châu. Thằng Châu này nó chỉ được cái sức trâu nhưng nó đá ngu bỏ bu, để nó trên sân là chắc chắn VN éo có cửa tấn công rồi. Hơn nữa nó lại hay phạm lỗi trước vòng cấm địa Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VNLần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 1. Tóm lại, đưa nó vào từ đầu thì có mà mang cán ra hốt xác 11 thằng VN đi là vừa.
    Theo mình thấy thì những thằng sau phải ngồi ngoài: thằng Sơn hộ chiếu, thằng Đồng.

    Bộ khung nên như sau:
    TM: Trường
    HV: Thanh, Thành, Tứ, Cường
    TV: Em, Phương, Phong, Tài, Lương Dị. Hiệp 2 có thể đưa thằng Châu vào thay Lương Dị nếu VN dẫn bàn. Nếu VN thua thì thay thằng Hoàng bò vào thay thằng Tài hoặc thằng Lương Dị (2 thằng này dù nó nhiệt tình nhưng thể lực yếu)
    TĐ: Việt Thắng (thằng Đức non khó có khả năng làm gì được trước Sing)

    Năm nay sao thằng Phong đá đen quá, nhưng vẫn hy vọng vào duyên ghi bàn của nó giúp VN vượt qua cửa tử.:sad::sad::sad:
    15 phút đầu nên đá pressing nó, 30 phút sau đá chậm lại. Tụi Sing càng đá về cuối càng tốt. Hy vọng có thể ghi được 1 bàn ở hiệp 1. :tire::tire:
     
  13. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    lâu lắm mới có 1 bài đi vào chuyên môn, tui khoái!
    khả năng của bác ra hơi bị cao, tui cũng có suy nghĩ gần giống cái khung của bác
    nhưng tui không đồng ý việc bác loại thằng Anh Đức bởi thằng này hay đi càn, đá chết bỏ, không ngại va chạm, ngoài ra nó là đứa dám cầm bóng trong vùng cấm, hơn hẳn thằng Việt Thắng. thích hợp với tụi Sing
    thằng Việt Thắng đá trung phong cắm, để làm tường cùng thằng Đức
    thằng Phương nhiệm vụ là kiến tạo đường chuyền dài, trong trường hợp thằng Đức bị vây chặt, thì thằng Phương đứng ngoài sút xa luôn. bác cứ yên tâm, đá cỡ 5 trái chắc chắn vào 1 trái.
    còn thằng Em thì nên thay = Minh Châu, thằng này đá công thì tối, nhưng dai sức, với lại thủ cũng ngon hơn thằng Em. để giữ vững khu trung tuyến, vững khu này thì có khả năng đâm lén nó 1 nhát và kết thúc trận đấu.
    thằng Lương dị có nhiệm vụ là quấy rối hàng thủ của tụi nó. các vị trí còn lại là ổn.
    cách đá thì tui đồng ý là pressing, nhưng trong 15 phút thôi. ghi bàn thì rút về mà thủ, để nó tấn công, lâu lâu chờ cơ hội bồi thêm 1 nhát. còn không thì rút về hết, chơi 1/2 sân, để thằng Đức, Thắng ở trên, còn lại tử thủ, đợi gần cuối hiệp, len lén bồi 1 nhát để làm nó giật mình hoặc tốt hơn là có bàn thắng

    tui tin Tô, trận sắp tới là chơi tới bến, tuyên chiến với VFF, được ăn cả, ngã về không, đám lùn loắt choắt Đồng, Trung, Sơn, Hoàng ngồi ngoài uống cafe hết
     
  14. viha300 Thành Viên Cấp 4

    VN cần thắng mà bác đòi đưa thằng Châu vô dù biết nó công ngu là không ổn rồi, để thằng Tài Em lại dù biết thủ không tốt bằng như quyết thắng thua với Sing thì phải chấp nhận, chứ đâu thể đá cầu hòa. Còn bác đòi đưa cả 2 thằng Đức và Thắng vào cũng không ổn cơ bản vì 2 thằng này đá quá giống nhau, toàn là những thằng chân gỗ làm tường. Cần gì lắm thằng làm tường thế? Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VNLần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 1Lần đầu tiên trong lịch sử: Phi 2-0 VN - 2
    Nếu đá 4-4-2 thì nên đưa thằng Quang Hải-Việt Thắng
    TV: Tài Em, Phương, Tài, Phong
    Nhưng tôi không tin lắm thằng Quang Hải, từ lâu rồi nó không biết ghi bàn nên đội hình 4-4-2 tôi cũng không thích.
    Thằng Anh Đức cầm bóng dạng điếc không sợ súng thôi, chứ nó chân gỗ bỏ bu. Khống chế bóng nhiều trái còn chưa chuẩn nói chi cầm bóng đột phá. Nếu đột phá thì để thằng Lương Dị thọc sâu vào nách thằng trung vệ-hậu vệ cũng được, thằng Vũ Phong cũng nên bó vào trung lộ nhiều hơn. Đá cánh với mấy thằng Tây Sing là không ổn. Tử huyệt của thằng Sing là vị trí nách giữa trung vệ và hậu vệ nó, mấy cái chọc khe này thì chỉ có thằng Tấn Tài với thằng Tài Em là có thể làm được, còn mấy ông khác thì không hy vọng. Trận vừa rồi thấy có mấy trái thằng Lương Dị căng sà vào trong rất sáng, tiếc là thằng Đức nó không lên áp sát, nên đá chiến thuật này là tốt nhất.
     
  15. viha300 Thành Viên Cấp 4

    Theo tôi, lượt trận cuối
    Vịt thắng 20%, hòa 50%, thua 30% (vì phải dồn lên tấn công nên cửa thua nhiều hơn, thằng Sing lại đá quá kỷ luật)

    Còn thằng Myanmar cũng vậy, cửa thắng chỉ 20%, hòa 50%, thua 30%

    Vì thế tỉ lệ vào vòng trong của Vịt chỉ là:
    20%(thắng Sing) + 50%*20%(hòa Sing và Myanmar thắng) = 30%
    Đúng là bước chân vô cửa tử rồi!!!
     
  16. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    cái mà tui nghĩ ông Tô muốn là phải giữ vững thời cơ, bởi kinh nghiệm đá với Sing cho thấy, ghi bàn trước là thắng. không tin bác cứ lật lại quá khứ là thấy liền. cho nên, vấn đề hiện giờ là giữ vững hàng thủ và chờ cơ hội đánh lén.

    nếu bị tui Sing ghi bàn trước, tỉ lệ thua tới 99%,
    Sing nó dẫn 1 quả, chơi phòng ngự còn bị Phi nó gỡ đó bác .VN mà để Sing này bơm trước 1 quả thử coi, thua luôn 2 quả chứ gỡ gì nữa. thằng Tài EM công tốt hơn thằng Châu nhưng Lép, hôm đá với Phi bác xem, nó cho lăn lê bò càng tới 2 lần, tụi Sing thấy rồi, nó để ý, nên giờ không phải là lúc dùng nó, thằng Châu nó đá tối, nhưng được cái dám chơi rắn ở giữa sân, đá quét. còn bên dưới có thằng Thành, TỨ rồi. khi mà thằng Châu chiếm được trung tuyến, chỗ nào khó, chỗ đó có anh Phương. ảnh sút xa, hoặc truyền dài là tùy ảnh

    còn thằng Đức, như tui đã nói, hàng HV của Phi hơi bị ngon, thằng thủ môn quá xuất sắc nên nó thua là cái chắc chắn, nhưng mà khi đá tiền đạo, cái đầu tiên là dám cầm bóng đi vào vùng cấm địa của tụi nó. cái này thằng Thắng bác coi ở V-Le xem là biết. nó là đàn em của Huỳnh Đức đó. chơi Trung Phong, chưa kể nó không có phong độ tốt do chấn thương, nghỉ thi đấu. tui quăng vào hàng Tiền Vệ để có gì thằng Phương xuống thì nó lên, Phương lên, nó xuống. lúc thằng Anh Đức vào được rồi thì cứ sút thôi, bóng đá cần may rủi ở chỗ này. tụi tiền đạo không canh lực với góc trước cầu môn đâu bác nó không có thời giờ đâu, cứ sút và sút thôi, vào đâu kệ tía nó, sút trước tính sau. tui nghĩ thằng Đức chân gỗ là dành cho vụ này. còn thằng thành lương, nếu tui, tui dùng nó để kiếm penalty cho xong chuyện.
    chỉ cần không bị ghi bàn, có quyền hy vọng thắng
    nhưng nếu phút 90' mà chưa có bàn nào, dám cả đám nhào lên hấp luôn 1 thể, kiều được ăn cả, ngã về không, đằng nào cũng chết, chi bằng may rủi, biết đâu vào.
    lúc này thì đám Thành, TỨ cao kều chơi luôn. nhưng đó là phút 90' , chưa ghi bàn nào


    bác nghĩ cơ hội cho Miến cao thì hơi ...

    Phil nó chỉ cần hòa trận tới nên đá sẽ rất cẩn thận, còn Miến bị loại rồi . Miến cũng chẳng thân với Việt = Lào.

    trận trước mà Sing-Miến hoà là cục diện khác rồi, ai dè nó ăn 2-1.
    VN lộ diện là đội yếu nhì bảng. nản

    đội hình thì chưa nghĩ hết
    nhưng tui thấy cái này:
    Tấn Trường Tay Dài

    Quanh Thanh - Như Thành - Phước Tứ - Việt Cường
    ? - Minh Châu - ?
    Minh Phương
    - Việt Thắng (thằng Phương chơi cao hơn thằng Thắng)
    Anh Đức

    ?: đang phân vân mấy bé còn lại, đặt chỗ nào là chạy ngon nhất, còn 1 ngày nữa, từ từ
     
  17. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    thôi rồi
    phen này teo hết, chỉ cầu trời mình phán đoán sai. ông Tô giữ nguyên đám cũ
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/12/3BA23DF9/

    Có ý kiến cho rằng, từ trận thua này, tuyển Việt Nam nên thay đổi cách chơi với các đội mạnh về phòng ngự. Ông Calisto không đồng ý: “Tôi có những cầu thủ nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và giàu kỹ thuật. Chúng tôi phải cầm bóng, chuyển hướng liên tục. Lối chơi đó sẽ không thay đổi chỉ vì một trận thua. Hãy nghĩ đơn giản thế này. Philippines phòng ngự tốt trong khi chúng tôi không tận dụng được cơ hội ghi bàn. Bóng đá có thắng, có thua. Điều quan trọng là phải giữ được ý chí chiến đấu và luôn tin vào khả năng của mình”.
     
  18. viha300 Thành Viên Cấp 4

    Bác nghĩ vậy chán bỏ mẹ. Chờ cơ hội đánh lén là sao? Bác cần thắng hay Sing nó cần thắng, bác đá chắc thì nó cũng chẳng lên tấn công thì chắc làm gì. Bác đừng mong mà đánh lén nó được, nếu muốn thắng nó phải đánh phủ đầu nó, chết thì thôi chứ đá chắc thì dẫn đến hòa thì được gì đâu. Nói thẳng ra cơ hội đánh lén là không có trong trường hợp này đâu. Đánh lén chỉ dùng để nói phản công nhanh chứ thằng Minh Châu chuyền như shi.t thì phản công cái nỗi gì.
    Đá rắn, đá quét chỉ tổ ăn thẻ ở trước vòng cấm địa, càng làm giảm nhịp độ trận đấu.
    Còn tràn lên phút cuối nó giống như sắp chết đuối vẫy tay vài cái vớ cái cọc vậy.
    Cái chiến thuật của bác là kiểu ngáp ruồi, khả năng ngáp trúng con ruồi là cực thấp.

    Còn thằng Myanmar với thằng Phi tui vẫn có chút niềm tin vào thằng Myanmar vì nào giờ nó đá vậy mà, nó đá cho nó cứ nó có đá cho thằng nào đâu. Thằng Phi tấn công không tốt chưa chắc ăn nó đâu à nha, mà nó cũng chẳng cần phải ào lên tấn công để mà bị dính đòn hồi mã thương đâu.
     
  19. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    1-0 cho Việt Nam, chú Phương mà canh kỹ hơn là bỏ mịa tụi nó rồi
    hôm nay Lương Khùng đá như Messi, đá trâu hơn mọi khi, nhưng vẫn bị đòn hiểm ở thể lực, dắt qua nó rồi, bị kéo cái là nằm lăn, khổ cho chú
    Vũ phong đá trái nào ra trái đó trừ đánh đầu.
    anh đức quấy rối
    Tấn Trường bắt hay quá, trận trước nghĩ mà tức, thằng Sơn Hộ Chiếu Nhớ Vợ quá nên run chân 3
    Hiệp tới, nửa sau hiệp 2, thay Tài Em = Minh Châu, tử thủ bằng mọi giá, bảo vệ thành quả cách mạng
    DCM mày thằng Tạ Biên Cương, sao mày ra rả thằng Trọng Hoàng hoài vậy, đồng ý nó góp công, và đá sáng hơn các trận trước, nhưng nó đâu phải nhân tố chính, thằng sút vào lưới là thằng Phong, cả tập thể đều có công
    móa, còn lôi thằng CV vào nữa, nó đâu? NÓ ĐÁ VỊ TRÍ NÀO? THỦ MÔN HẢ
     

Tình hình diễn đàn

  1. littlebird102,
  2. honeyz...
Total: 422 (members: 7, guests: 321, robots: 94)