hôm qua e chạy lên văn phòng mua chung mua có 104k/vé,gọi dt đặt chỗ ngồi ngay nơi ng ta đưa thức ăn,ăn ngon vật vã,4 thằng ra có nhiêu thịt bò,bạch tuot,mực,óc tỏi,tôm,bò viên là xơi hết...ăn no vật vã... nước lẩu nên đây ngon hơn kichi kichi nhiều,ăn có 1 vé mà thằng nào cũng kêu tiếp nước lẩu tới 1-2 lần...
em với ông xã cũng ghé đây ăn 4 lần rồi. Cũng tùy địa điểm như ở Phú Mỹ Hưng tuy chổ nhỏ nhưng ấm cúng. Đa phần thì người ăn ít như em thì thấy vừa. Chủ yếu là ăn rau và nấm nhiều. thay đổi khẩu vị vậy mà. Giá cả phải chăng thôi. Nếu đi đông người nên ra ngoài ăn cho tiện .