đừng lấy chồng nghẻo em ơi,a đã lấy vợ nghèo,khổ lắm,phải nói rất kho63vi2 tình iu ko thể nuôi dc đứa con mà 2 em sẽ sinh ra.blabla có dk thì hãy lấy chồng giàu,bằng chứng là bik bao cô gái đã phụ tình ng iu để lấy chồng giàu đó thôi,ko phải là vì gia đình,trước hết là vì chính bản thân cô ấy đã nhưng nếu bạn trai em iu em thật sự,hãy nói anh ấy chờ đợi..... thời gian sẽ là liều thuốc hay lắm đó
e cảm ơn a nhưng a ơi a nói a lấy vợ nghèo mà khổ thì do ai ạ?có phải chị ấy phải giàu khi lấy a đâu?chồng giàu hay nghèo thì còn có vấn đề bàn cãi chứ lấy vợ mà lựa chọn vợ nghèo hay giàu sao đc hả a?
Nhìu khi chính cô gái, người trong cuộc khinh bỉ bf mình và ra đi sau 1 time bên nhau, tới ngưỡng chịu đựng và out.
Nếu mình là chàng trai 86 kia mình sẽ : 1.-Nếu tự tin rằng bản thân mình có tài..có chí cầu tiến và lạc quan về tương lai thì hãy quên đi tự ái.Ai nói gì kệ họ.Cái quan trọng là sống với vợ mình chứ ko phải sống với ông bà già vợ. 2.-Hỏi lại cô gái một lần nữa : " Nếu bây giờ hai chúng ta lên rừng sống thử 10 năm thì em nghĩ thế nào.Em có theo anh ko " ? 3-Giờ anh bỏ đi thật xa đến một nơi nào đó.VD ở Sg thì ra HN sống thì em có theo anh hay ko ? 4-Đừng bao giờ tự ái và mặc cảm về đời mình.Nghèo thì lâu nhưng giàu thì mấy hồi.Có niềm tin mãnh liệt cộng với một ý chí cầu tiến====> Sau này có tiền(giả sử 20 năm) sẽ là điều ko phải xa vời.Cái quan trọng là tinh thần của bạn 86. 5-Cô gái kia đã bị áp lực về gia đình==> điều đó nghĩa là cô ấy đang đau khổ rất nhiều.Hãy làm một người bạn trai vững chải.Đừng buông xuôi và nghĩ rằng " chia tay là tốt cho cả 2"......Điều đó quá vô lý.Hai người yêu nhau thật lòng thì việc chia tay nhau vì " ông bà già" là điều không thể chấp nhập được. ==> Trừ khi cô gái ko đủ lòng can đảm và quyết tâm.Nếu cô gái ấy có lòng can đảm thì cả hai hãy dẫn nhau đi thật xa và xây dựng hạn phúc cho riêng mình. 5 năm ko giàu thì 10 năm =====> Sau đó hãy về tạ lỗi với nhạc phụ và nhạc mẫu phu nhân. P/s: Bạn gái mình ngày xưa cũng vì trường hợp này mà phải chia tay===> đó là mọt điều đáng tiếc trong cuộc đời........ Tiếc rằng ngày đó cô ấy ko đủ can đảm để ra đi.............vì thế nên đành chấp nhận chia tay để tốt cho cả 2 =====> Kết quả cuối cùng : Chẳng có cái gì là tốt đẹp cả.........Đời vẫn vậy.......Rừng kia thay lá,hoa kia vẫn nở ,nước chảy và đá vẫn mòn.........
chia tay là lối thoát duy nhất,biết là đau khổ nhưng cái gì rồi cũng sẽ qua,time sẽ làm phai nhạt tất cả,rồi tình yêu mới sẽ đến và tương lai tốt đẹp sẽ chờ.còn bây giờ mà lấy nhau tương lai là 1 màu đen ảm đạm lúc đó cãi nhau li dị con cái sao đây,hối hận đã muộn.tình cảm chỉ là cái nhất thời thôi..thân !!
đời nhìu cái khó nói trước lắm. iu sống iu chết vậy chứ đi 1 thời gian là quên hết à... Cái mình muốn chưa chắc là sẽ tốt cho mình .. thế thôi..
con trai mà có tính tự ái cao là ko đc rùi, cuộc tình này nên kết thúc sớm, tốt cho bạn của bạn. đi du học là ok. thời gian, môi trường mới sẽ làm mọi thứ quên hết
có công ăn việc làm ổn định + biết chăm lo cho bạn gái là được rồi.... con cá mất đi là con cá lớn....
Bạn đừng nghĩ vậy................. Khi người đàn ông làm kiếm tiền mà sau bao năm ko thỏa chí...thì sẽ là một nỗi niềm sâu thẳm chán chường đi kèm với tự ti và mặc cảm....về cuộc đời Giàu có gốc ,có nền,có móng thì sự nghiệp mới dễ vinh quang và tiến tới. Tay ngang,dân gốc rạ lên thị thành ......hai bàn tay trắng......đâu mấy ai khởi nghiệp mà 5 năm hay 10 năm trở nên giàu có.
86 là sv thì đã sao học tại chức lên,liên thông cd,nhà nghèo không có tiền nên bảo lưu,học trễ... thiếu gì lý do, chắc cứ nghĩ do người ta học ngu còn nợ môn chưa ra trường ah:misdoubt::misdoubt::misdoubt: bây giờ học vb2,mba không gọi là sv chứ gọi là gì :smile: tình tiền luôn là vấn đề nan giải, nói tới 100 pages cũng vậy thôi ý kiến của mình thôi nha, em kia cứ đi du học về đi đã, anh này thì cố gắng kiếm 1 việc làm ổn định, giờ chẳng có cha mẹ nào gả con cho thằng ăn xin đâu , tình yêu không thể nói suông sau khi về nước thì nếu 2 người vẫn còn tình cảm thì cái đó quá tốt, còn 1 trong 2 hết rồi thì đó chẳng phải tình yêu đâu :smile: còn cái mai mối thì xùy, năm 2012 rồi
Nhà cô gái đã có gốc thì chẳng cần đi du học. Du học chỉ là cách cớ để tách cô gái ra khỏi người yêu . Nếu thấy tự tin thì cả hai cùng đến với nhau. Nếu thấy ko đủ nghị lực thì cả hai dạt ra. Dù sao thì một tình yêu phải chia tay vì vấn đề tiền bạc ++====> Theo tớ thì đó là một điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời mình....@
không môn đăng hộ đối sẽ bị khinh thường,qui luật là như thế,đến lúc đó có yêu nhau thì cũng tự chia tay mà thôi ,trai giàu gái nghèo thì vẫn hạnh phúc,nhưng ngược lại trai nghèo gái giàu thì bị khinh lắm,nên tự làm giàu trước,để bạn gái đi du học đi ,sự nghiệp vững vàng hãy cùng nhau vẽ ngôi nhà gia đình hạnh phúc ,chứ thời buổi giờ không sống bằng không khí được đâu Con gái nhà giàu ,bản thân học giỏi ,sau này con đường tiến thân sẽ gặp nhiều anh chàng khá giả ,học thức trình độ cao hơn ,rồi họ sẽ thay lòng đổi dạ thôi ,ít ai chọn lấy trai nghèo làm chồng lắm ,yêu thì cái gì cũng đẹp ,nhưng lấy ,họ sẽ thực tế Đàn ông cũng thế,khi nhà vợ nghèo,sẽ luôn thấy bị áp lực,bị khinh thường,bị đủ mọi thứ,nên tốt nhất gác hết tình cảm sang ,cả 2 cùng phấn đấu ,nếu cả 2 chỉ có duyên KHÔNG phận thì coi như nhớ nhau mà thôi ,còn nếu có NỢ thì kiểu gì cũng sẽ lấy nhau dù là có xa cách thế nào đi nữa , Vạn vật tùy duyên