Cha mẹ có cái lý của cha mẹ (không cha mẹ nào muốn con cái mình khổ sở cả). Con tim có lý lẽ của con tim. Và xã hội này đều có suy nghĩ chung: người đàn ông là người trụ cột của gia đình. Nếu ngược lại, anh chàng 86 là nhà giàu, bạn của bạn là nhà nghèo thì vấn đề trở nên dễ dàng. Vấn đề là phải tìm ra được cái chung của cái lý của cha mẹ và cái lý lẽ của con tim. Nếu bạn của bạn và anh chàng 86 chỉ nghĩ yêu nhau để có nhau thì nên dừng lại để có kỷ niệm một cuộc tình đẹp. Vì nếu cha mẹ bạn của bạn vì thương con, chiều theo ý của con chấp nhận cưới anh 86; bằng mặt mà không bằng lòng, cha mẹ coi thường chàng rễ, coi khinh gia đình chàng rễ. Cuộc sống vợ chồng dễ bị hục hặc vì những chuyện không đâu. Chia tay không phải vì không còn yêu nhau mà vì những tác động bên ngoài, lúc đó càng đau khổ hơn. Nếu bạn của bạn và anh chàng 86 yêu nhau và nghĩ xa hơn ... đó là hôn nhân thì phải suy nghĩ cho chính chắn. Vì khi đó không chỉ có vợ chồng với nhau mà còn có cả gia đình hai bên. Cần có sự hòa hợp giữa anh 86 và cha mẹ bạn của bạn, sự hòa hợp giữa gia đình hai bên. Cần có thời gian để đo tình yêu và sự chính chắn. Bạn của bạn nên đi du học, có thời gian cho tình yêu và cho anh chàng 86 nổ lực hơn nữa để xứng với gia đình bạn của bạn, có thời gian để 2 gia đình biết nhau. Còn chuyện cha mẹ bạn của bạn mai mối cho người nào đó, bạn của bạn không thích thì chẳng có gì lay chuyển.
Thực tế thì anh đây rất nghèo, Không được như lòng em ước mơ,Anh chẳng cao sang quyền quý,Danh vọng tựa áng mây bay,Anh chỉ là Thư Sinh nghèo.