lên Vlog coi thiếu gì chổ, có điều hổng có xiền. Tranh thủ bà con zề quê mình vô Landmark 81 trượt băng tập thể dục, hihi.
Không bác, bò đó thật mềm (không biết có ướp tẩm hoá chất gì không ) , ăn vào ngon không thua gì bò Kôbê (cái này thậm xưng 100 lần). Ngoài ra dọc đường có mấy lều bán khoai mì, ăn chấm muối vừng mè hấp dẫn lắm. Chỉ cái là quốc lộ 22 hơi nắng nóng tí.
Đảm bảo 2 đứa con lão này đều có đôi tay rất cứng cáp vì suốt mấy tháng trời,trong 1 không gian hết sức chật chội mà cứ phải liên tục đỡ gạt các đòn của ông già"chọt"liên tục!
Em nghĩ,lão còn tập cho 2 đứa nó 1 thói hư từ trong bụng Mẹ. đó là chửi thể : móa,sao thằng đầu trọc này phun nước miếng vào mặt mình hoài ??? Tao ra ,mày biết tay tao.
bò kobe em lại thấy ko ngon bằng bò mình, đã là bò thì phải dai dai 1 chút, chứ nó mềm xèo bỏ vô miệng cắn cái nát luôn như kobe thì em ko thích tí nào em thì bò dưới quê đc ăn nhiều mà rẻ nữa bác, nhà vợ em là khu nông nghiệp mà, lâu lâu thằng em điện lên báo "2 ơi nhà anh này chị kia có con heo nhảy ra ngoài bị gãy chân hoặc có con bò bị xiết cổ cứu ko nổi" mấy trường hợp này kêu lái vào nó ép giá còn 1/3 nên hầu như gia đình tự mổ ra bán, có thể vết dao ko đẹp, lấy huyết chưa hết nên thịt đỏ hơn ngoài chợ, nhưng đảm bảo ko bị bơm nước, biết nguồn gốc luôn, giá rẻ nữa chứ, vừa rồi em cũng lấy chục ký bò nạc loại ngon nhất mà có 140k/ký đem lên sg bỏ tủ đông ăn dần