Tìm kiếm bài viết theo id

liệu có còn là con người?

Discussion in 'Chuyện trò' started by white_clover, Nov 9, 2009.

ID Topic : 1353103
Ngày đăng:
Nov 9, 2009 at 6:39 PM
  1. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    chia buồn cùng bạn thoi!!!
     
  2. hungphu Thành Viên Cấp 5

    ở đòi dừng có tin người wa bạn ơi,hồi trước gia đình mình cũng bị lừa mất 100trieu,cũng giống như bạn,tin tưỡng vào ng ta,hãy cố gắng vươt qua,đừng buồn nữa
     
  3. worker Thành Viên Cấp 5

    Chia buồn với bạn ...BẠn chuyển hướng kinh doanh đi ..biết đâu sẽ khấm khá lên ...Nhớ cho cái địa chỉ để anh em 5s đến ủng hộ.
     
  4. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chia buồn thôi, đọc xong muốn tẩu hỏa nhập ma luôn liệu có còn là con người?
     
  5. __ANNA__ Thành Viên Cấp 4

    người ta như vậy bạn còn nỡ bắt bẻ nữa hả trùi?bạn ơi ban cho đc đi rùi rủ ae 5s wa ủng hộ bạn sẵn xem chủ nhà đó mặt mũi ra sao lun may sao có ai có cách giúp bạn sao nè
     
  6. __ANNA__ Thành Viên Cấp 4

    có ai có ý gì hay giúp bạn ấy hok nè?
     
  7. LILDEEking Thành Viên Bạch Kim

    viết 1 tràng ko chấm phẩy đủ bít bạng bức xúc chừng nào, nhưng cái này thì chịu, coi như 1 bài học vậy
     
  8. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Chia buồn cùng bạnliệu có còn là con người?
     
  9. utnhi2982 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Gio ma dua van de nay len day thi cung xong roi ban ah, tim giai phap toi uu nhat de thoat di ban.
     
  10. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Đọc dễ ẹc .0 biết chủ tp có yếu ngữ pháp 0 nhỉ ? mấy nick đọc khó ? Đa phần ng ta sang lại là do lỗ .
     
  11. amorousboy254 Thành Viên Cấp 5

    đọc xong cũng mệt luôn,làm ơn sữa bài . , dùm cái đi,đọc chưa đến 1/2 bài đuối con mắt! dù sao cũng chia buồn với bạn!
     
  12. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Chia buồn cùng gia đình vậy. Qua đây tui nuôi cho 1 người ưu tiên nữ, không tính tiền phòng trọ đâu mà lo. Quận 12 nè có qua thì mình cho ở free nhà trọ, tiền ăn tự túc, thích thì tui giới thiệu vào công ty quảng cáo vừa làm vừa học nè. Bây giờ gia đình vậy rồi tự lập là tốt nhất.
     
  13. aluha87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    túm lại là bị lừa ... đọc nhứt cả mắt .. chia buồn
     
  14. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Giare_Chatluong :avata là em gái hay ng yêu vậy ?
    Chia buồn ;sang mà b 12 tr thì 0 ,2 tr thì có thể nếu máu làm ăn
     
  15. __Sai__ Đơn Giản Là Khác Biệt

    chia buồn..lòng ng đâu có dễ đo liệu có còn là con người?
     
  16. whirlwin02 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    pạn ui, do mẹ bạn quá tin người thôi. Sống trên đời này ko tin bất cứ ai, dù là ng wen. J thì j chứ đụng đến tiền bạc thì miễn. Do mẹ bạn quá tin nên mới ra nông nỗi này. Thôi, thì cứ ráng làm, nếu ko kinh doanh dc thì đành bỏ vậy. Tiền mất còn có thể kiếm lại dc mà bạn. Bạn có thể vừa đi hox vừa đi làm. Ko có j là khó cả. Đừng dằn vặt, ng ta sống sao (tốt, xấu) kệ ng ta, rồi sẽ có 1 ngày ng ta sẽ...thoai. H lo cho gia đình mình trc đi nhaliệu có còn là con người?
     
  17. Le Le Thành Viên Kim Cương

    cái này là do gia đinh bro thui ,trách ai bây giờ
     
  18. shiva05 Thành Viên Cấp 3

    ặc ko biết còn lần sau ko mà rút knliệu có còn là con người?
     
  19. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    chắc có lẽ bạn quá bức xúc nên viết không có dấu chấm phẩy gì hết.
    trước hết mình xin nói lỗi ở đây là do gia đình bạn,đâu có ai ra đời kinh doanh mà lại tin vào "niềm tin,lương tâm" mà người khác hoàn toàn xa lạ "nói" ra cho mình nghe.nếu quán tốt như lời họ nói thì đã rất nhiều người sang,cần gì phải lấy khả năng "tu đạo" của mình ra làm mồi nhử.thương trường là chiến trường đó bạn.
    theo mình có 3 cách cho nhà bạn giải quyết
    - 1 là đi thưa chủ nhà về tội lừa đảo,kết hợp với hàng xóm và 2 người bị lừa trước.cách này tuy khả năng thắng rất thấp nhưng chủ nhà đó đã có phết trên phường thì k lừa ai được nữa.
    -2 là kiếm người sang quán lại,lỗ cũng ok
    - 3 là tiếp tục kinh doanh và phải cố gắng vượt qua.nên phân chia rõ và bắt đồng hồ điện nước rõ ràng với chủ chứ k thể chung như vậy được.chi phí đâu phải là ít mà phải nuôi thêm 2 kẻ lừa đảo đó.bạn cũng không ghi rõ nhà ở đường nào,vị trí ra sao,góc nhà có đẹp và thuận lợi không?khoảng sân phía trước có rộng không?khoảng sân hàng xóm mà mình có thể tận dụng hoặc mướn lại có đẹp không?kinh doanh không nhất thiết thấy ế rồi chán nản bỏ cuộc.có thể do chủ trước không biết kinh doanh,họ lập ra chủ yếu để sang lại cho mướn nên không thèm quan tâm.nếu vị trí đẹp và thuận lợi thì bạn trang trí quán cho đẹp mắt vào,mướn tiếp viên đẹp và siêng năng,quảng cáo là rầm rộ lên.buôn bán cái gì cũng vậy,phải chịu trận 3 tháng đầu tiên.chứ đừng nghĩ mở ra là hốt bạc,gom tiền thiên hạ đầy túi ngay,tiền đếm mệt xỉu.như quán mình cafe hát với nhau,mặt bằng nhà,đầu tư 900tr mà cũng mệt mỏi lắm chứ không đơn giản đâu.
    còn nếu có thể thương lượng nói giờ chủ nhà không trả tiền thì cho tôi chuyển mô hình khác để kinh doanh,dù sao số tiền tôi bỏ ra cũng quá lớn và mỗi tháng phải đóng 12tr.gia đình bạn cũng đừng nên hiền quá,phải dữ và làm căng lên,kiểu dạng giờ tôi mất trắng rồi không cho tôi con đường sống thì chết chung luôn là tụi nó sợ liền.chuyển qua kinh doanh quán nhậu cũng ok.như mình nói ở trên đó,giờ quán nhậu người ta thích mát mẻ,nhậu vỉa hè nên phần sân và vỉa hè rất quan trọng.
    cố lên bạn,không có việc gì khó chỉ sợ không dám liều
    nếu bạn hay anh em 5giay nào rảnh muốn đàm đạo về kinh doanh thì qua quán cafe mình(nên tới vào buổi tối để thấy họ làm ăn ra sao),mình sẽ chỉ cho 1 quán nhậu gần chỗ mình đang làm ăn cũng khá lắm,chỉ cho cách chọn đồ ăn,chọn vị trí,cách kinh doanh,tâm lý dân nhậu...do trước mình cũng từng mở quán nhậu rồi.hay gần mình có 1 số mô hình kinh doanh cũng ok lắm,có thể học hỏi.
     
  20. de_men9x Thành Viên Cấp 5

    nhìn chữ oải thiệt, nhưng cũng ráng đọc. Rút kn lần sau nha bác.