Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Loét miệng trường kỳ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi FFSeriesvn, 2/9/19.

ID Topic : 9395028
Ngày đăng:
2/9/19 lúc 13:32
  1. 2nd Thành Viên Bạch Kim

    Bs Cường có khám nhi ko bạn,có phải call đặt lịch khám trước ko vậy
     
    FFSeriesvn thích bài này.
  2. FFSeriesvn Thành Viên Vàng

    Em hiểu mà, ý là em áng chừng để em sắp xếp thời gian và chuẩn bị tinh thần thôi ạ.
     
  3. FFSeriesvn Thành Viên Vàng

    Mình ko biết bác có khám nhi ko, vì thấy toàn người lớn vào khám.
    Để mình inbox sdt và địa chỉ để bạn gọi điện hỏi nhé. Nếu khám phải đặt lịch trước, chỉ khám vào t2->t6, chiều từ 2-6h
     
    2nd and Cá Mập chiên xù like this.
  4. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    hơ hơ trước tôi có cái bệnh trào ngược dạ dày, đi khám bao nhiêu bác sĩ chẳng hết. Uống tinh bột nghệ tự nhiên hết. Tự mình chữa cho mình thôi, bác sĩ giỏi mấy ở VN theo thời gian cũng biến chất thành những con buôn. Léo tin nổi.
     
  5. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Có 2 câu ông bà xưa nói vầy:
    1. Có bệnh thì vái tứ phương.
    2. Phúc chủ, lộc thầy.
    Cơ địa mỗi người mỗi khác, cùng 1 loại thuốc, người này uống hết bệnh, người kia uống không hết bệnh.
    Cùng là thành viên của box này, người có cả vườn rau xanh tươi mơn mởn, kẻ kiếm mãi không ra. Thế đó.
     
  6. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Bác nói câu này cực chuẩn!
    Chả biết công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu khi trong 1 XH nhỏ bé như box này mà ~ mem như @7800II ,@loc9000 ...thỏa thuê ôm ấp ~ em TVHK xinh tươi như hoa hậu, tung tăng dạo chơi tay trong tay vs ~ ngọn "rau" tươi mát,trong khi đa số AE còn lại ngắm nhìn vs vẻ thèm thuồng,đôi khi nước miếng chảy ướt cả quần...
    Ức chế quá đi mà!
     
  7. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Em nói thật, em chỉ cần ngắm vườn rau đó thôi, chứ cũng tự biết mình không có khả năng chăm rau. Vẫn đang ngóng cái vườn rau trong cái U Sờ Bờ 4Tb (giờ chả biết nó đã tăng lên được 10Tb hay hơn rồi).
     
    FFSeriesvn, loc9000, 7800II and 2 others like this.
  8. 2nd Thành Viên Bạch Kim

    Tinh bột nghệ mua ở đâu vậy bạn,mình cũng bị trào ngược dạ dày,tái đi tái lại hoài,hix
     
    FFSeriesvn thích bài này.
  9. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Ông cậu ruột (anh trai của bà già) tôi tuần trước xét nghiệm bị ung thư máu, năm nay 74 tuổi. Ổng đang mạnh ù lái xe máy ào ào tự nhiên sốt uống thuốc ko hết, đi khám phát hiện ung thư máu. Bác sĩ nói chỉ sống tối đa 6 tháng nữa. Trời kêu ai nấy dạ thôi.

    -Giọt nước mắt cha mẹ bao giờ mới đến ta. Chỉ nghĩ tới mà thấy lòng buồn vời vợi.
     
  10. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Tinh bột nghệ Forny nhé. Cụ google để biết thêm.
     
    FFSeriesvn, 7800II and 2nd like this.
  11. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Khi nào bác gạ đc lão @7800II cho xem thì nhớ copy lại (làm kin kín kẻo lão ta cảnh giác lắm),rồi cho tớ nghía phát,chứ cái thẻ nhớ 8G của lão ta đánh rơi xem gần thuộc rồi.
     
    FFSeriesvn and 7800II like this.
  12. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Xin chia buồn.
    Ông ngoại bên vợ mình lúc trước đi khám được chẩn đoán bị ung thư. Lúc mới phát hiện, mình qua thăm, thấy khối u khá to. Bà dì mình chữa bằng cách bấm huyệt (theo phương pháp diện chẩn của Bùi Quốc Châu và số cách khác), sau vài tháng, khối u teo nhỏ lại thấy rõ luôn. Ông cũng sống thêm được 2 năm mới mất.
    Nhà có người bệnh, đảm bảo bác sẽ vái tứ phương. Và dù thế nào đi nữa, nếu đã chữa bệnh phải tin tưởng thầy thuốc, đừng có giữ quan điểm không tin thầy thuốc, cho rằng thầy thuốc chữa bệnh ăn tiền.
     
  13. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thầy thuốc quen mới tin, lạ lạ léo tin. Ở cái xứ này nó biến thầy thuốc thành những con buôn.
     
  14. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Nói như bác, nếu nhà bác ko có ai làm nghề y chắc sẵn sàng chết chứ ko thèm đi khám bệnh nhỉ. Bác sĩ cho thuốc Paradol 500 mgr, vì không tin nên đi mua thuốc Acemol 325 mgr uống cho đỡ tốn tiền.
     
  15. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ầy, ba mình mất vì ung thư dạ dày cách nay 4,5 năm, khi nhà có người bệnh nan y mới rõ là tiền bạc ko quan trọng, miễn sao khỏi bệnh là đc, có điều nhiều người đánh vào tâm lý đó của gia đình để moi tiền lắm bác ạ, khi đó lên mạng search mọi cách, rồi thì ai chỉ đâu đi đấy, công nhận rằng có những người đã khỏe lại, và đó là do cơ địa ngta hợp với thuốc của thầy đó, nhưng tỷ lệ thì chắc chắn ko cao, nhưng chỉ cần 1 người sống đc thì sẽ truyền tai đến ngàn người khác.
    Ngoài ra còn có những thầy lang tìm cách moi tiền, chú em định chạy từ hải phòng qua nam định vì nghe ông thầy giỏi, chuẩn bị đi thì ông chú kế bên nha cản lại, kể là chú ấy cũng gặp ông thầy này rồi, định hỏi thăm rồi mới đưa người qua khám, nên cũng ko mang nhiều tiền lắm, đến nơi thì ông thầy bảo có thể khám qua ...điện thoại, nghe đã có mùi rồi, chú này mới hỏi giá thuốc thì ban đầu bảo 8tr, chú ấy bảo chưa định đi khám nên chỉ mang có 2tr, ổng bảo thôi 2tr cũng đc. Mịa, đến nhiều tiền như steve jobs mà vẫn bó tay cơ mà
     
  16. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Em hiểu ý bác. Dù là con bệnh mình cũng là người có hiểu biết, ít ra cũng phải tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau rồi mới quyết định có nên hay không nên khám chứ. Ngay như em đi bác sĩ khám (dù là khám tư hay BHYT), khi cho đơn thuốc, em cũng sẽ tra xem bác sĩ cho em uống loại thuốc gì rồi mới quyết định có uống hay không.
    Từng có trường hợp em đi khám giãn tĩnh mạch, bác sĩ cho 1 loại thuốc an thần để uống rồi. Nhưng bác sĩ cũng rất có tâm khi giải thích lý do: có thể đó là 1 loại bệnh do tư tưởng (gọi đại là tâm thần đi) nên em mới có cảm giác đau. Bác sĩ bảo là đang thử xem bệnh là gì, chứ không dám quyết đó là giãn tĩnh mạch hoàn toàn. Em uống được 2, 3 viên gì đó thì ngưng thuốc và đi khám lại - bởi uống là buồn ngủ không làm việc được. Đi khám lại, bác sĩ nghe và đổi loại thuốc khác cho đến khi xác định là đúng giãn tĩnh mạch. Mỗi lần đi khám bệnh, tính luôn cả tiền thuốc và tiền gửi xe, em tốn ~10-20K gì đấy. Có BHYT lo mà.
    Quay lại bệnh ung thư, thuốc Tây xem như bó tay 99% trường hợp, chỉ có uống thuốc Nam hoặc thuốc Bắc và bấm huyệt châm cứu thôi. Người quen của em có nói 1 câu vầy: Cơ thể con người từ nhỏ đến lớn thật ra đã dùng rất nhiều thuốc khác nhau, rau củ mình ăn cũng là thuốc. Chúng không tan biến hoàn toàn mà vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Bấm huyệt, châm cứu không phải để trị bệnh trực tiếp mà kích thích số thuốc đó phát tán ra cho cơ thể tự trị bệnh. Tập thiền, yoga hay khí công cũng cùng ý đó.
     
  17. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Efferagan hạ nhanh hơn =)). Mấy bệnh cơ bản tôi toàn tự chữa cho mình, chỉ có cái ko làm được là tự mổ thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/19
  18. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Em cùng cực lắm mới uống cái loại thuốc Paracetamol này. Thường thì chỉ cần massage đầu, bấm huyệt là hết ngay lập tức.
     
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Đù, mình tưởng có mỗi lão cá mập rành bấm huyệt, hóa ra có thêm bác nữa, chắc bác cũng như lão cá, suốt ngày chữa bệnh, bấm huyệt dạo cho mấy em trong cơ quan hả
     
  20. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Trường hợp này mình bị y chang luôn.
    Cách nay tầm 4 tháng,mình bị xe húc gãy tay,ngất luôn.Người đi đường giúp đưa vào BV Thống Nhất.Sau khi sơ cứu,BS bảo: "Chú chuẩn bị 25-30tr đóng tiền để mổ.Chi phí này chưa bao gồm viện phí,thuốc men..."Mình ngần ngừ vì 1 lúc ko có sẵn số tiền ấy thì đc động viên: "Chú lo gì,BH sẽ thanh toán lại đủ cho chú,kể cả nằm phòng VIP.Daichi nó ko giới hạn như BHYT phường".
    Oạch! BS giờ cũng P.R kinh!
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. sofaluxcasadep,
  2. conglangmodamiennam,
  3. lethanhqlda
Tổng: 1,254 (Thành viên: 3, Khách: 1,230, Robots: 21)