Cái đây người ta bàn là hành động như vậy là dã man, chứ ko nói ai sai, ai đúng trong vụ mâu thuẩn này. Ko có 1 lý giải nào để giải thích việc 2 chiếc đũa nằm trong cặp mắt người ta cả. Trong lúc quá nóng giận, quá bốc đồng, giết người thấy còn ít dã man hơn gấp nhiều lần hơn việc này. Giải thích vậy ông anh thấy ổn chưa.
Thật sự là rợn người và nổi cả da gà lên khi đọc tới đoạn :"3 thanh niên đè chân tay Dũng, 1 người ngồi lên trên rồi dùng 2 chiếc đũa lần lượt găm vào hốc mắt và dí mạnh cho đến khi đũa ngập hẳn bên trong đầu nạn nhân mới thôi" Và đau lòng nhất là khi thấy cảnh người mẹ nhìn thấy con mình như thế. Mong cho CA sớm tìm ra thằng trực tiếp đâm đũa vào mắt nạn nhân và những tên đồng bọn còn lại để chúng nhận những bản án thích đáng từ PL