Hiện nay có rất nhiều vụ lừa đảo thẻ nạp ngay tại cửa hàng. anh em coi và phòng cẩn thận nhé! Video HD bật coi cho nét Trích: Lừa thẻ cào xuyên Việt ( Mọi người cảnh giác khi bắt gặp 2 đối tượng này )các bác các chị gặp 2 thằng này báo công an hoặc bắt nó hay gọi cho e em cảm ơn mọi người nhiều video chỉ để nhận rạng 2 người đi xe mầu xanh 1 béo 1 gầy trong video không tải hết video vì quá dài ace xem k hiểu sự việc lùa đảo thông cảm cho e em hứa ai cung cấp thông tin chính xác có 2tr ai bắt dc nó có 15tr em mất ít thôi nhưng nhiều người bị lừa quá rồi có người mất hàng trăm triệu em đăng video có nhiều người điện đến hỏi và kể lại cũng bị mất em mong mọi người chia sẻ cho e để bắt dc 2 kẻ lừa đảo để mọi người về sau k bị như e em đã báo công an và nhà báo đến viết bài rồi có thông tin gì ub hay gọi cho e tùng 28 tuổi 01693 555 600
Hình như do bác chủ topic cắt mất đoạn quan trọng phía sau: Đó là 2 thằng kia quay lại kêu thôi không mua thẻ nữa, đổi lại phong bì thẻ cào và điện thoại. Tuy nhiên đó là cái phong bì chứa thẻ cào giả đã bị đánh tráo.
Để ý phút thứ 14. thằng áo tím bỏ vào túi quần phải cái đt thật, sau đó rút túi sau ra cái đt đểu Anh em cửa hàng chú ý, có 1 chiêu nửa đang thịnh là: Mang đt cùi bắp 100k vào nhờ nạp tiền, khoảng 500k hay 1 triệu gì đấy... Xong móc đt khác ra blap blap linh tinh, nhưng mắt liếc nhìn xem chủ cửa hàng đã nạp hay chưa.. Nếu đã nạp rồi thì nói với vào cắm sạc hộ tí vì hết pin nhưng vẫn blap blap với cái điện thoại thứ 2.. Xong bước ra cửa đi mất . Bên ngoài có thằng chờ sẳn báo mất đt , xin tổng đài cắt sim là xong
uhm tại mình ko rành mấy cai này..có nghĩa là tạm khóa sim rồi làm lại sim mới thì tài khoản trong sim tiền vẫn còn hả bác
cái này là mua thẻ cào, nhưng giả vờ quên tiền, rồi thế chấp điện thoại ip6 lại, nhưng khi đưa dt thế chấp nó ảo thuật đỗi dt trung quốc bỏ vào phong bì, cửa hàng tham rẻ nên dính