nếu mình đưa cho nó cái giấy chứng nhận còn đi học thì nó chỉ coi hay có gọi về trường hỏi không.hiện mình đã tốt nghiệp đại học và đi làm nhưng chắc nó k chịu.về trường cũ có quen ông trong phòng công tác chính trị sinh viên nhờ ổng làm giấy cũng ok mà sợ nó có điều tra lại không hay chỉ coi giấy rồi thôi
hôm qua khám nghĩa vụ mà mình bận đi làm,k có đi được.sáng nay bên phường đội có người vô nhà mình lập biên bản vi phạm hành chính gì đó.lúc đó mình đi làm chỉ có mẹ mình ở nhà.mới hồi trưa này 1 số máy lạ gọi vào di động mình,lúc đó mình đang họp,1 chút sau mình gọi lại thì bên kia hỏi:"có phải hải không?" mình đáp "dạ phải,anh kiếm em có chuyện gì không" thì thằng đó hỏi:"hôm qua sao mày không đi khám nghĩa vụ".mình trả lời:"dạ em đi làm,không nghỉ được" nó chửi :" dm.. mày,thi hành pháp luật mà mày tưởng chơi hả mậy" mình hỏi lại " anh là phường đội mà ăn nói kiểu gì kỳ vậy,anh có phép lịch sự không?" nó nói :"dm mày,tao cắt hộ khẩu mày bây giờ,tao còn xuống bắt mày lên đây ..."nghe tới đó mình cúp máy và tắt máy luôn vì nóng máu quá chịu hết nổi. anh em cho mình hỏi tốt nghiệp đại học và đi làm có phải đi nghĩa vụ không?năm ngoái mình k phải đi nhưng năm nay lại đi.có 1 mình mình là sinh năm 87,còn lại toàn sinh năm 89,90 không ah.và mấy thằng quậy quọ bằng tuổi mình ở sớm lại k đi
ths bác nhìu, hum kia mình có bị kiu lên bổ túc hồ sơ gì ý, xong mình nộp giấy chứng nhận ra viện ( mình có mổ tràn khí nữa ) + giấy đang khám bệnh, xong nó cho về, ko nói gì hết ^^!
:too_sad: hic bác đi làm mà còn bị kêu ... em tưởng đi làm thì thôi chứ ! đi làm kiếm tiền xây dựng tổ quốc thay cho di lính mà :beated:
Bạn nộp lái giấy chứng nhận của trường đang đi học là không được nhé bạn, bạn đã học xong và đi làm nên phường cũng nắm được tình hình đó nên mới gởi giấy kêu bạn đi khám. Nếu bạn nộp giấy chứng nhận đi học thì bị cho là gian dối đó bạn. Tiếp theo là bạn vẫn trong độ tuổi đi NVQS vì sinh năm 87 chỉ mới 23 tuổi thôi. Có người nhỏ tuổi hơn bạn mà không đi có thể do nhiều trường hợp khác nhau thuộc vào trường hợp mình đã nêu (và TH chính là "đi cửa sau" đó bạn ^^). Cái người vô văn hoá mà gọi cho bạn hỏi bạn sao không đi khám không đó thì chắc cũng nằm trong bộ phận nào của phường làm công tác tuyển đi NVQS rồi. Bạn nóng máu nên trả lời thẳng vậy cũng đúng nhưng mà bạn đang trong thế bị động mà phản ứng vậy chỉ bị khó khăn thêm về sau thôi. Muỗn không đi thì cũng có bài cho bạn rồi, tuỳ bạn đi sao thôi. Th của bạn mình nghĩ chắc nặng đô hơn 1 tý rồi.(Nhớ là đúng người, đúng chỗ, mình thấy bác sỹ khám NVQS cũng hợp lý đó bạn)
ủa, mình khám nghĩa vụ rồi khám lại nữa đc ko? mình mới khám lần đầu, trúng tuyển òi. Giờ muốn khám lại để ... cửa sau bác sĩ cái, có đc ko? hay giờ là tới ngày lên đường luôn?
chặt tay đi bạn,chặt ngón trỏ đó,nhưng nếu nó điều tra đc thì bạn ko đi NVQS nữa mà là đi.....just kidding,bạn bỏ tiền ra đi cửa sau là ok hết đó,những thằng bạn noí = tuổi bạn mà vẫn long nhong ko bị kêu đi là vì tụi nó đã lo hết,ai ko lo thì thế mạng cho tụi nó cho đủ quân số.
Học xong ĐH vẫn bị gọi đi xét tuyển vì đó là nghĩa vụ nhà nước quy định. Lôi thằng phường đội trưởng và thằng phó ra, ăn nhậu tỷ tê dúi cho cái phong bì gọi là ra mắt, xong xuôi ngọt lạt nó sẽ chỉ cho đường "binh". Ngày xưa mình cũng làm cách này, học xong ĐH đang đi làm nó réo giấy gọi mệt nghỉ, cuối cùng tiền vẫn là cái nôi của xã hội
Nói thiệt tình là mấy cái thằng trong phường đội toàn mấy thằng an theo nói leo , chúng nó nói chuyện vô cùng thiếu văn hoá , còn mấy cái thằng quậy quọ trong xóm bạn thì phường nó sẽ ko kêu đi đâu , vì chúng nó trình độ văn hoá ko có , nên vào trong quân đội người ta khó đào tạo . Ban phai đi là cái chắc rùi , đáng lẽ bạn nên lo lót tiền ngay từ trước ngày gửi giấy khám nghĩa vụ quân sự . Khi đó phường sẽ ko gửi giấy triệu tập bạn đi khám đâu , thì bạn sẽ thoát được . Nhưng bây giờ bạn đã đi khám rùi , các bác sĩ sau khi khám và xét nghiệm máu có kết quả họ sẽ lập hồ sơ gửi lên trên . Bạn sẽ không được đi khám lần 2 nữa (chỉ dành cho những người chưa đi khám lần 1 , còn bạn tình trạng sức khoẻ đã có rùi ). Sau khi lập hồ sơ giám định sức khoẻ của bạn đã đạt yêu cầu , họ sẽ gửi hồ sơ cho bên quân đội , và lập danh sách các bạn trúng tuyển NVQS gửi về địa phương . Như vậy rất khó để có thể chạy đuợc đó . Tụi ban chỉ huy quân sự ngoài phường chúng nó cũng là con dao 2 lưỡi lắm đấy . Vẫn có trường hợp chúng nó ăn tiền rùi lại chạy ko được làm người ta vẫn phải đi Đi tuốt !