Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Lý do mình đi xe hơi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tucammoi, 13/10/17.

ID Topic : 8976062
Ngày đăng:
13/10/17 lúc 10:38
  1. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

  2. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Nếu hòa nhập với thế giới thì rồi đây tất cả đều cũng phải như người ta thôi anh.Những xứ phát triển gần như ai cũng có xe hơi nhưng không phải lúc nào họ cũng dùng mà chỉ dành đi xa, du lịch chẳng hạn, còn lại vẫn phải là phương tiện công cộng.
     
    langtumenhac thích bài này.
  3. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Xưa mình ở ngoài Bắc, xã hội bị kìm kẹp và còn khổ hơn Bắc Hàn bây giờ nhưng thấy vẫn thấy bình thường và hài lòng cho tới ngày hôm nay. Xã hội giản đơn thì mình sống giản đơn, hoà với thiên nhiên, mọi người không bon chen, cuộc sống êm đềm... hạnh phúc không bởi vật chất luôn luôn đúng. Giờ tiền cả đống đâm hư, thấy cũng bình thường.
     
    Black dog thích bài này.
  4. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Noi hay quá, caphe hong nè Lý do mình đi xe hơi 1 đám ở Highland như cũ, anh qua hong ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/10/17
    dungcj thích bài này.
  5. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    giờ này còn đọc báo là sai lầm, chế đi hỏi bạn bè chế có ai bán ko??? chỉ cần dân nghe báo chí thì có khi khỏi tốn tiền mở đường, mở Metro, đừng nghĩ ko ảnh hưởng tới quý vị vì con cái quý vị đi học xa hơn, khổ sở hơn.

    Metro có nguy cơ ko hoàn thành:
    http://tuoitre.vn/metro-so-1-tac-von-do-dau-20170914073951017.htm

    65% người Mỹ tin rằng truyền thông đăng tin giả mạo:
    http://www.vnmedia.vn/truyen-thong-...en-thong-chinh-thong-dang-tin-gia-mao-568863/
     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Đặc thù công việc của em ko thể chạy 4b đi làm đc, phải đi 2b, 4b chỉ để chở con đi học, đi siêu thị và cuối tuần về quê thôi. Cơ mà em chưa thấy ai đã chạy 4b ổn định mà lại bảo muốn giã từ nó cả, toàn thấy bán để lên đời, trừ những trường hợp vung tay quá trán, như thằng em họ của em ngoài bắc, thấy mọi người mua xe cũng cố vay mượn mua cho bằng ae, trong khi chả làm ăn như ngta, thế rồi sau 2 năm mà con morning mới lăn bánh chưa đc 6000km thì phải bán đi để trả nợ. Trong 6000km đó thì khoảng phân nửa là chạy dịch vụ cho ngta
     
  7. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Nói chung cứ thứ gì phải bỏ ra nhiều tiền để sở hữu là thứ ấy phải ok hơn thứ ít tiền. Xe hơi ngon hơn xe máy là đương nhiên nếu đường xá, chỗ đậu xe, gửi xe ngon... tính chất công việc và cuộc sống thích hợp mua xe hơi là ok nhất, còn ko thì xe máy vẫn ngon hơn xưa đi bộ và xe đạp.
    Nói gì thì nói mình nhìn cái xe hơi chẳng mê tí nào, cũng có thể tuỳ tính hay số khổ? Nhà mấy đứa cháu đề nghị lấy xe chở mình đi các tỉnh miền Tây chơi sẵn thăm mấy cô luôn... tao đi xe đò cho tiện... mấy thằng cháu cụt hứng. Nhưng cũng đi một chuyến rồi và thấy nó ko ok hơn xe giường nằm, cũng nhiều cái bất tiện. Hay mình số khổ? (xe nhà mua 1 tỷ new luôn chứ ko phải xe cùi như mấy xe trước)

    Kiểu này khó có giá xe rẻ
    https://vnexpress.net/tin-tuc/oto-x...hau-trong-20-nam-qua-nhu-the-nao-3659280.html
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/10/17
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đúng là ở trung tâm thì đi 4b vất vả thiệt, tìm chỗ đậu, chỗ gửi cũng mệt, em đc cái ở nông thôn nên đường xá cũng đỡ kẹt, với lại em cũng nhắm đường ít kẹt mới chạy, còn ko thì cứ lôi em 2b ra chạy. khu nhà em nằm trong dự án có khoảng 200 nền mà hiện nay mới chỉ xây dựng 12 nền, mà hầu như đều có 4b và đậu ngoài đường trước nhà
    em về Bạc Liêu đám cưới cũng đi xe giường nằm cho khỏe, rẻ hơn nhiều so với đi xe riêng, lại có người lái chở mình, lên xe đánh 1 giấc là tới dưới, cơ mà nếu đi và về thì tiện chứ nếu muốn trên đường đi ghé đây ghé đó tham quan, du lịch hoặc khi đến nơi đi thăm bạn bè, thăm lại quê hương thì có xe vẫn tiện hơn.
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Cũng thích đi xế hộp cho đỡ mưa nắng, nhưng thấy tình trạng tìm chỗ đậu xe ở trung tâm TP thấy oải quá, thằng bạn chở mấy đứa đi ăn ở Q1, mọi người vào quán kêu món , uống hết gần 2 chai bia thì mới thấy nó lò dò bước vào, nó nói tìm chỗ đậu xe phê quá.
    Giờ đang chạy chiếc Honda 1.25 mã lực đời 2016 , hehehe
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/10/17
  10. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Honda đi êm và đầm, dàn táp lô trước đẹp
     
  11. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    thật là tiện nghi:
    Lý do mình đi xe hơi

    Max đẹp, max hiện đại.
    Lý do mình đi xe hơi - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/12/17
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  12. beautifuldays87 Thành Viên Cấp 3

    Có tiền thì múc là chuẩn bác
     
    tucammoi thích bài này.
  13. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    tiếc là dân VN đa số ko có mục tiêu này mà chỉ thích phịch, phịch hết gái thế giới luôn mới chịu, 10 năm sau nhìn lại thì số tiền phịch có thể mua được căn nhà rồi.

    (Sưu tầm)14 Điều Mình Thích Về Xe Của Mình
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/12/17
  14. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

  15. tucammoi Thành Viên Kim Cương

  16. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chồng mê xe để cua gái vì thế cả nhà đều thiếu, vụ này vợ ko biết nên trong câu chuyện không kể lại
     
  17. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    sax có chuyện đó nữa sao??? vẫn ko thoát chuyện gái.
    Chế cứ đùa xe có 498 tr mà cua gái gì chế.
    Cơ mà dân VN chỉ giỏi than.
     
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bài viết đó chỉ ra rằng khi điều kiện chưa đảm bảo mà cứ cố mua thì hậu quả thế đấy, ko biết liệu cơm gắp mắm gì cả, toàn mắc bệnh sĩ, ít tiền thì mua xe cũ, xe ít tiền như em đây, sao phải cố vay mượn, thiếu nợ để mua cho được cái xe mới nhỉ.
    Em đang chạy cái xe cùi mía su wagon, mua có trăm rưỡi từ năm 2014, về điều kiện thì em có thể mua con mắc tiền hơn, nhưng rồi thấy ra so sánh 1 con camry với con su wagon của em thấy giá trị sử dụng như nhau, vì em chỉ đi lại trong phạm vi khoảng 300km đổ lại, ko xuyên việt nên xe em vẫn đưa đón quá OK, em ko cần thiết đua, sợ tai nạn nên chả dám phóng nhanh, chỉ đến 100km/h thôi, xe em lên 120 vẫn đc, xe em ồn hơn còn camry, nhưng thời gian ngồi xe chả bao lâu, thường khoảng 2.5 tiếng là tới nhà, ồn hay ko chả quan trọng lắm, xe cũng máy lạnh, cũng màn hình, dvd...xe em đương nhiên ít chi phí hơn xe xịn rồi, chỉ bảo dưỡng những thứ cơ bản, chả có đồ điện tử để mà hỏng, đi đến đâu cứ vứt xe, khoá lại rồi đi chơi, chả sợ ai vặt tai móc mắt cả, đồ thay rẻ rề. Xe em đời 2005 nên khi khai thuế thì ngta tính giá trị xe em còn khoảng 49tr thôi, cái này là em rất thích, khỏi phải kê khai tài sản dưới 50tr, nếu mua xe xịn, em phải kê khai, rồi thì nguồn gốc tiền để mua, ..., Mà em ko bán chổi, nuôi heo thì biết khai sao đây.
    Em chả làm ăn kinh doanh nên ko cần bộ mặt gì cả, đôi khi càng đơn giản càng tốt.
    Đấy là hoàn cảnh của em, còn những người khác có vẻ xấu hổ khi đi xe ít tiền nên cố vay mượn mua xe xịn rồi sinh ra bài viết ở trên
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  19. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Nói như em cũng đúng....đôi lúc lấy xe cùi chở anh em đi uống bia ôm gái nó kg ra tiếp...hihi
     
    7800II thích bài này.
  20. beautifuldays87 Thành Viên Cấp 3

    Cũng đang cố qua năm lấy 1 con....
     
    tucammoi thích bài này.