Tìm kiếm bài viết theo id

Ma Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang Quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi quabucxuc123, 3/7/14.

ID Topic : 7419551
Ngày đăng:
3/7/14 lúc 23:04
  1. Thảo Nguyên Muốn 1 Tình Yêu Verified

    E đang nude đọc xong dậy mặc đồ tắt máy lạnh luôn. Vs lại tâm linh đều có thật 100%
     
  2. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    coi mấy kênh disco, natgeo về mấy cái này vãi lắm, ở vn mình ko biết có bán cái máy đo điện trường ma ko, mua về đo thấy đèn nhá nhá là biết rồi á
     
  3. Tintin2000 Thành Viên Cấp 2

    Nhìn một đám nữ tóc dài thấy sợ thiệt, tụi này mà đi một đám trong đêm xõa tóc kiểu này hù dọa không ít người.
     
  4. lungtungtualua Thành Viên Cấp 4

    tui nè, 1h khuya ra bãi biển gò công đông dạo chơi, chỉ 5 người trên cái biển vắng rộng bao la ko 1 bóng người, đi một hồi thấy thêm 2 người nữa lượn lờ từ xa tít ập vào trước mặt trong vài giây ko thấy chân đâu, 3 đứa kia nhắm mắt ko dám mở ra nhìn tay chân muốn rớt luôn, tui còn quay lại coi là gì thì nó biến mất luôn, 2 đứa đó nắm tay đi dạo hình như là 1 cặp, sợ quá 5 đứa lao về nhà cách đó chục km cả con đường ko 1 bóng người
     
  5. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Ai đây ? Thánh nữ box 13 hữ Ma Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang Quá
     
  6. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Theo chủ thớt kể thì đó là chuyện bình thường của mấy cái chốt cửa dỏm và gió luồn hành lang gây đóng cửa vỡ kính hay lào xào là chuyện bình thường.

    Chủ thớt nên coi lại trình độ nhận thức của mình từ đó có nhận định khách quan về sự việc diễn ra xung quanh 1 cách khoa học, nhằm tránh gây cho đầu óc có suy nghĩ không đúng, ngày càng hoang mang sẽ không tốt cho công việc và sức khỏe.

    Mọi việc đều do trời định và chạy trời không khỏi nắng vì thế đừng sợ 1 cái gì
     
  7. smit1 Thành Viên Kim Cương

    truyện hay, hóng chap típ theo kaka
     
  8. scarlet_tn84 Thành Viên Cấp 2

    Mình không biết có ma thật hay không, nhưng mình xin kể ké 2 câu chuyên:
    1. Lúc trước mình làm phường đội, chỗ phường là phía dưới là phường, ở trên 2 lầu nữa là nhà dân. Khi mới vô có nghe tin là trên tần 1 có cô gái treo cổ tự tử, nghe đâu 1 người làm chung phường (là dân quân chính quy) 1 tối vô tình nhìn thấy mới kể bà bán nước ngay trước cửa, cô kêu anh chàng đó nên cúng đi, xuôi lắm. Chàng k nghe và khoảng 1 tuần sau anh chàng lấy K54 ngậm vào miệng và ..., chính mình nhìn lên trần vẫn còn thấy vết đạn. Hic... Thời điểm đó là trước khi mình vô khoảng 1 tháng. Nói chung rất rất nhiều điều kì lạ, sợ các bạn k tin,chính mình cũng không dám tin. Xong, 2 tháng sau phường chuyển địa điểm. Qua chỗ mới, chỉ có khoảng 8-9ng kể cả trưởng phường. Thằng trưởng phường khá trẻ và a em làm lai rai, mình mạnh dạn hỏi. Anh nghe nói phường cũ mình có ma phải k anh. Trưởng phường nhìn quoanh hỏi " ủa trong đây có thằng nào chưa bị ma hù à" => té đái. Phường mình ở Q1 nhé, chứ phải lang bang đâu.
    2. Thằng anh mình trước khi đi khu vực nó làm cơ động. Bữa đi bắn tử hình 2 con ng hoa buôn ma túy. Nó kể là bịt cái miệng 2 con đó kĩ mà nghe tiếng nó um ủm này kia. Nó bắn phát súng ân huệ, mỗi em 1 phát, bữa đó nó về nhậu say dữ lắm. Nó mới mở miệng tao bị 2 con đó hành cả tuần nay rồi ngủ không được. Nhắm mắt là nghe 2 con đó nó rên suốt. Nó nói mà muốn khóc vậy mà thằng anh mình mình biết tính nó, lần đầu tiên thấy nó say mà muốn khóc như vậy.
    => tin hay k thì tùy nhé.
     
  9. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    em cũng muốn lý giải khoa học như bác nhưng suốt nhiều năm rồi vẫn không hiểu nổi.
    Chuyện của em là cây đa nằm giữa sân bay Tân Sơn Nhất, thuộc nhà ga Quốc Tế, ít ai thấy vì nó nằm sâu trong khu vực chỗ cái tháp.
    Vào năm 1980, lúc đó sếp bên Quân đội cho ng đến chặt cây, số phận anh chặt cây sau đó chết 1 cách ngẫu nhiên là uống thuốc chuột tự sát do cảm thấy chán sống ??, anh ấy là lính Campuchia trở về.
    Tuy bị chặt nhưng cây đa vẫn còn rễ nên tiếp tục mọc lên, và các thế hệ dân hàng không tiếp theo từ 1980 trở đi ở khu nhà tập thể gần đó đều bị quậy phá. Kể cả bây giờ, nếu đi trong nhà ga Quốc tế ban đêm thì nên đi 1 nhóm, dù là an ninh hay cơ động cũng rất hạn chế đi ngang khu đó.

    Cây đa tại sân bay còn có cả 1 bàn thờ hẳn hoi, bác nào không tin cứ đến và chiêm ngưỡng, hiện có 2 cây và thông tin về nó là 1 bí ẩn, chỉ biết chắc 1 điều là bộ đội ta và quân ngụy cùng chết ngay gốc cây rất nhiều.

    Còn khu vực thuê trọ thì SG có vài phòng trọ cho thuê giá 300k/ tháng cũng ko ai dám đến ở. Em cũng cố gắng khoa học hóa vấn đề nhưng không lý giải được ạ/ Ma Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang Quáps:
     
  10. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Bản tính con người hay sợ những cái mình chưa biết. Nhưng mà thật sự buồn là đàn ông mà lại đi sợ ma. Mai mốt cưới vợ 2 vợ chồng trùm mềm trốn ma hết à.
    :confuse:
     
  11. riviera Thành Viên Cấp 3

    con nào cũng sợ hết anh ơi ! từ khi sinh ra ko sợ cái này cũng sợ cái kia, bản tính con người rồi !
     
  12. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    báo xã hôi . com .vn :after_boom:
     
  13. tudautu3 Thành Viên Cấp 5

    Ma Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang QuáMấy chuyện tâm linh giờ khoa học chưa thể giải thích được nên cứ tạm tin là có bác ah. Ngày trước cty em ở đường Phan Đăng Lưu gần công viên Lê Thị Riêng. Buổi tối vẫn hay xảy ra nhiều chuyện lạ. Sau đó thì có mời nhà ngoại cảm PHAN THỊ BÍCH HẰNG vào xem. Bà Hằng nói trước đây chỗ cty là cái nhà nguyện thờ bài vị của mấy người chết (Khu này trước là nhà xác bv), có 2 mẹ con nhà kia vẫn ở đây không chịu đi. Bà Hằng hướng dẫn lập bàn thờ nhỏ tầng thượng, hằng tháng vào ngày rằm và mùng 1 thì cúng trái cây. Sau đó thì không xảy ra chuyện gì nữa.
    Vấn đề tâm linh đa phần là vấn đề của người sống bác ah Ma Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang Quá - 1 em nghe bà Hằng nói người chết họ không đủ khả năng làm hại mình, rất hiếm người âm có thể tác động đến mình. Để an tâm làm việc thì bác nên vào chùa thỉnh cái tượng quan âm về thờ trong cty (nhớ lựa chỗ để cho phù hợp môi trường làm việc). Sau đó thì rằm, mùng 1 cúng kiếng trái cây là được. Khi nào cty có tiệc tùng ăn uống gì thì nhớ mời "họ" dùng chung là ....

    Còn cẩn thận hơn thì bác mua cái mặt dây chuyền hình phật rồi vào chùa nhờ các sư thầy làm lễ nhập phật mà đeo cho an tâm (hoặc thỉnh tượng thần tài thổ địa về thờ, có thần tài thổ địa trong nhà thì người âm không vào nhà được nghe bà Hằng nói vậy Ma Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang Quá - 2 ).

    Tâm lý ổn định thì mọi việc sẽ ổn thôi. Bác cứ nghĩ lung tung ma ma hoài thì lúc nào cũng bất an cả, không có ma cũng thành có. Bác nên tìm xem mấy cái clip của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để hiểu thêm.
    Ma Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang Quá - 3
     
  14. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Phan Thị Bích Hằng thì nổi tiếng quá rồi, cả VN ai ai cũng biết. Kiếm mộ mà hướng dẫn đến nơi đặt quả trứng gà nó đứng yên trên cây đũa...... rồi đoàn mình đi có 1 ông tài xế ngồi ngoài xe. Bà ấy kêu luôn: thiếu 1 người, chạy vô mà thắp nhang khấn lạy cho đủ. Sao ngồi tút ngoài Bắc mà biết chuyện trong Nam???:after_boom:
     
  15. HD7971 Thành Viên Cấp 4

    ma có thật bro ơi, ở quê mình đã thấy
     
  16. tudautu3 Thành Viên Cấp 5

    Mấy vụ ngoại cảm này khoa học không giải thích được bác ah Ma Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang Quá

     
  17. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    Bác nào ở khúc Đinh Công Tráng Q1 chắc từng gặp mấy vụ như vậy, cty mình trước ở đó nghe ngta nói bị phá hoài, ngày xưa ở đó là nghĩa địa thì phải, mình ở lại đêm mà chưa gặp bao giờ, cty thì nhiều ng gặp rồi...
     
  18. legna Thành Viên Cấp 3

    Em hay xem ma lắm ... mà giờ sóc hết nổi nên không xem nữa ... sợ ma từ đó
     
  19. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    phan đăng lưu làm gì mà gần công viên lê thị riêng vậy paMa Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang Quá - 3
     
  20. tudautu3 Thành Viên Cấp 5

Tình hình diễn đàn

Tổng: 715 (Thành viên: 1, Khách: 707, Robots: 7)