Tìm kiếm bài viết theo id

Ma Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang Quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi quabucxuc123, 3/7/14.

ID Topic : 7419551
Ngày đăng:
3/7/14 lúc 23:04
  1. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    Ma Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang Quácó thần ắt hẳn có ma.có ta chắc sẽ có e chân dài Ma Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang Quá - 1
     
  2. websitegiasock Thành Viên Cấp 1

    chuẩn bị đón rằm tháng 7, topic này chắc sẽ hot lắm đây, đánh dấu cái bữa sau còn hóng:beauty:
     
  3. Thamtuhoanggia Thành Viên Cấp 6

    Ma là có thật nha các anh/chị !!!
    Tôi xin phép kể 1 câu chuyện có thật của chính tôi! Tin hay ko là tùy anh/chị!:
    1/ Khu vực nhà tôi ở trước đây là 1 nghĩa địa! (Quận Tân Phú- Khu vực Cầu Trắng). 1 vài lần tôi đi chơi về khuya và qua nhà thằng bạn (hàng xóm) cách nhà tôi 5 căn để ngủ nhờ vì nhà tôi đóng cửa sớm (tuổi trẻ mà) ...Tôi ngủ thường xuyên đến nỗi biết nhà nó có những gì...!!! Cửa trên sân thượng đã đóng (cài then) nhưng khi đi xuống thì tự bật ra và va chạm rầm rầm!!! Trong phòng ngủ, khi thức dậy nửa đêm luôn nhìn thấy 1 bóng đen bay lơ lửng trên góc phòng!!! Chén dĩa khua suốt đêm!!! Và có 1 lần chính mắt tôi nhìn thấy 1 phụ nữ đứng sau lưng bạn tôi (tóc xõa dài) khi bạn tôi khi đang đi lấy nước uống vào ban đêm (tầm 1h sáng)...
    Và sau đó, mẹ của bạn tôi đã mời thầy pháp về cúng nhưng ko thành! Nên đã quyết định BÁN NHÀ!
    Sau này khi chủ mới mua lại và xây mới thì phát hiện dưới nhà có mấy cái ... HÒM...!!!
    Những ngôi nhà xung quanh cũng tương tự!
    Đặc biệt có 1 căn kế bên nhà tôi có 1 điều bí ẩn mà chưa ai giải thích được! Nó được xây mới tính đến thời điểm này là gần 6 năm nhưng mua đi bán lại (Có người ở ) đã qua 20 đời chủ!!! 1 đời chủ ở lâu nhất thì 1 năm, và nhanh nhất thì 2 tháng!!!....
    2/ Có 1 thời gian tôi đi nghĩa vụ Quân sự (2 năm) tại Tây Ninh và đã thấy những điều khủng khiếp!!!
    Có 1 lần gác đêm lúc 2h sáng!!! Chỗ tôi đứng cách bìa rừng khoảng 100m (trong khu rừng có 1 ngôi mộ) , Lúc đó tôi thấy có 1 ng đàn ông mặc quần đùi (nhưng ko thấy chân) đi bộ từ bìa rừng về phía nhà vệ sinh của doanh trại ( cách chỗ tôi đứng khoảng 50m) , lúc đó tôi nghĩ xem ai mà đi vào lúc đêm khuya thế này!!! Xách súng và chạy vào WC (WC thiết kế là hẻm cụt) thì cũng thấy "nó" chạy vào WC, tôi hơi lo nên bật lưỡi lê nhọn của súng lên (vì súng AK 47 biên chế ko phát đạn) chạy theo sau "nó", nó chạy vào 1 buồng của nhà cầu và đóng sập cửa!!! Tôi giả vờ lên đạn (dù súng ko có đạn) để trấn áp tinh thần "nó"(vì tôi nghĩ là người ngoài), và sẵn sàng sử dụng lưỡi lê nhọn để "phập" nó...Nhưng thật bất ngờ là khi tôi mở cửa ra thì lại ko có ai!!!....Tôi hoảng sợ và kiếm xung quanh cũng ko thấy ai...3h sáng tôi vào giường ngủ để cho đồng chí khác thay ca...Sáng hôm sau đồng chí đó có nói với tôi là lúc 4h có 1 cái bóng đi ngược ra phía bìa rừng!!!...Mặc dù trước đó tôi chưa kể chuyện này cho đồng chí đó nghe!!!...
    3/ Cũng trong quân đội, tôi cũng đã chứng kiến tận mắt những đồng chí bị MA nhập do nói bậy, tiểu lên mộ của ng đã khuất....v.v....Khi bị nhập thì cả 10 thanh niên to khỏe cũng ko giữ được...Các sĩ quan sống lâu năm trong QĐ xác nhận MA là có thật! "Họ" gọi mình dậy kêu đi gác đêm...Gọi dậy để mở cửa...v.v...
    Đây chỉ là 1 phần trong câu truyện có thật của tôi...
    Vì thế tin hay ko là tùy !...Chuyện kể đã cách đây 3-4 năm trong QĐ nhưng tôi vẫn còn nổi da gà khi nhắc đến nó...Có những lần tôi chứng kiến còn kinh dị hơn, nhưng nếu kể ra thì chắc các anh/chị ko tin mà có kể hết ngày cũng chưa hết chuyện!
    Thôi vậy ai tin được thì tin nhưng tôi tin chủ TOPIC nói là có thiệt!...
     
  4. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    Bác kể thêm về căn nhà kế bên bác có điều bí ẩn gì ko thể giải thích mà sang tay qua 20 đời chủ vậy ... hồi hộp quá ...
     
  5. celebrity Thành Viên Cấp 1

    Hong chap hai cua chu thot
     
  6. Typhooneiji Thành Viên Cấp 4

    trên đời này làm gì có ma , tôi sống 300 năm nay mà chưa thấy ma luôn nè
     
  7. Typhooneiji Thành Viên Cấp 4

    bác nói đúng ý mình định nói , hồi lâu hay sóc cùng Ma Nhật , mà giờ Ma Nhật nghỉ hưu rồi nên củng không sóc nữa :snicker:
     
  8. giangmai Thành Viên Cấp 6

    Tui tin câu chuyện của bác chủ thớt!!! Ghê wa'...
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình thì chưa tận mắt nhìn thấy nhưng có nhiều chuyện không thể giải thích được:
    Hồi nhỏ lúc học lớp 9, mình thường hay đến trông nhà cho ông cậu, vì cả nhà ông về quê khi hè đến. Ở nhà chỉ có 2 bà cháu, tối thì ngủ trên lầu, nữa đêm thì nghe tiếng xe 3 bánh của con nhỏ em con của ông cậu chạy cót két ở dưới nhà, rồi còn nghe tiếng nước rửa chén ở sàn nhà dưới bếp.
    Cách đây 2 năm, nữa đêm mình dậy đi toilet thì giật mình và thấy run người vì tấm ván đang để trong góc nhà lại bay ra nằm chắn ngang cửa toilet cách nơi để tấm ván là 2m, mặc dù tấm ván không nhỏ 80cm x 100cm mà là hình vuông thì làm sao mà nó tự lăn được, ngay hôm sau mình hỏi vợ mình có dời tấm ván ra cửa toilet để làm gì không, thì nhận được câu trả lời là không, ngày hôm sau vợ mình sợ quá phải mua đồ về cúng.
    Mình không tin có ma nhưng có những điều mà mình không thể hiểu nổi, mặc dù nhiều lúc mơ mơ cố mở mắt ra để xem nhìn thấy gì không nhưng hoàn toàn không thấy gì cả.
     
  10. mchan333 Thành Viên Cấp 5

    Nếu ma có thật thì chúa cũng có thật
     
  11. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    Ma có thật với những người nhìn thấy, trải qua. Là hư cấu với những người chưa từng nhìn thấy. Từ xưa đã có câu. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

     
  12. phamthibichvan Thành Viên Cấp 5

    Nếu bác muốn bắt ma thì liên hệ để em mang đồ nghề wa giúp bác.
     
  13. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Như dungcj đã trình bày ở trên, khi nào bạn học 500 tiết chuyên về các loại tâm lý thì bạn sẽ giải thích được. Vụ này thuộc về tâm lý từ tâm lý sinh ra tâm linh, trên cơ sở khoa học hiểu biết và phân tích theo trường phái tâm linh. Còn trong trường phái ngiêng về khoa học thì từ tư duy trừu tượng ra thực thể khách quan.

    Tâm linh là tâm lý và tâm lý thêm tí tâm linh người ta mới an tâm hay hù dọa... để đưa ra 1 ý đồ nào đó cho mọi người cần phải làm theo



    VD như vầy cho dễ hiểu:


    Hay có câu Trời có mắt để cho ai đó lén lén không dám làm ác sau lưng người khác...

    Đó là phân tích theo tâm linh, còn phân tích theo khoa học biện chứng, thực tế khách quan thì anh ở ác, lừa lọc, gian xảo khác người khác về sau biết họ không chơi với anh và tiếng xấu đồn xa... tức khắc anh lãnh hậu quả nhãn tiền là điều khó tránh khỏi

    Tâm linh rất hay nếu biết khai thác như:

    Người nhà dungcj từng đi mổ và dungcj áp dụng tâm linh có lợi, nói có người phù hộ qua cơn hoạn nạn... thế là người nhà dungcj hiên ngang vào phòng mổ không sợ cái gì, cuối cùng bệnh nhanh khỏi cực kỳ vì họ có niềm tin mãnh liệt, trong khi mình ở ngoài hồi hộp pà cố sợ người nhà bị chết Ma Có Thật Hay Không... Mình Đang Hoang Mang Quá


    Nhiều bạn trẻ chẳng hiểu biết cứ phán bừa là mê tín thế này thế kia. Cứ theo các cụ ta chắc cú, đừng nghĩ các cụ ta xưa ngu.. người nói vậy biết vậy ko có time giải thích dài dòng, chẳng cụ nào súi con cháu làm bậy bao giờ mà chỉ có lớp thanh niên giờ thay nhau làm bậy. hehe!
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Còn mình thì đi trên một con đường nào bỗng nhiên ớn lạnh là nghĩ có đó , đã từng đi trên một con đường huyện ban đêm là bên hông bỗng 1 cơn gió thổi lá bay xào xạc người mình thì bổng ớn lạnh như đang có ai đi theo . Nhìn con đường trước mắt thì tôi sâu hun hút , ngay lập tức mình quay đầu về nhà liền không đi nữa ...
     
  15. 2 Chữ Đam Mê Thành Viên Cấp 3

    Theo mìh thì trog thế giới chúg tak đag sốg vẫn có 1 thế giới sog sog !!! Nói mà nõi cả da gà da óc...
     
  16. nguyen_phuchau Thành Viên Cấp 4

    Xưởng em có gắn camera quan sát ở phía ngoài đường. Tình cờ một hôm em nghe tiếng chó sủa nên mở IDMSS lên xem thì thấy cái mà nói ko ai tin. Phải đến 2 ngày sau em mới bình tĩnh kể lại cho ng khác nghe và nhơ người khác xem lại thì chẳng thấy gì. Xưởng em ở tỉnh long an sản xuất kinh doanh ở nơi đong không mông quạnh mà ko phải lúc nào cũng có 1 đoan người cưỡi ngựa đi lúc 1h sáng. Kể đến là em nổi da gà! Mô phật
     
  17. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    ai có chuyện nào vào đây kể đi
     
  18. tt123477 Thành Viên Cấp 2

    chuyện có cái đó chắc 100%, ba mình bị rồi. Nhà đang có em bé mới sanh, nên ko dám kể, bữa nào mình kể cho nghe. Nói láo làm con gì cũng dc lun.
     
  19. windylam123 Thành Viên Bạch Kim

    mình ko sợ ma vì mai mốt chết mình cũng thành ma, vậy ra mình sẽ sợ chính mình :surrender:

    mà ma hù thì cũng có nhưng nhiều phần là do mình sợ quá nên đâm ra hoang tưởng

    bác cứ sống thẳng thắng ko làm hại ai thì ng xung quanh cũng ko ai nỡ hại bác đâu
     
  20. Như Lai.Phật Tổ TRÙM SƠN CA MIỀN TRUNG

    làm điều ác thì bao giờ củng thấy có tội lỗi với bản thân suy ra suy nghĩ lung tung , còn nếu bạn sống thật với bản thân mình lạc quan hơn thì những vấn đề đó ko tồn tại đâu bạn à
    trên đời này ma quỷ không ghê sợ bằng tội lỗi con người đâu , nên bạn cứ sống với chính mình đừng để mình phải sợ chính mình
    trên đời ko có ma quỷ nào cả chỉ do con người tự suy ra vậy thôi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 714 (Thành viên: 1, Khách: 706, Robots: 7)