á bạn ơi, sao giống ba mẹ mình quá vậy, ba mẹ mình nên ko nói xạo với mình làm gì, đợt đó 2 người cũng đi chung 1 chiếc xe máy, đường đó vắng tanh có ba mẹ mình đi à, đên gần ngã tư, mẹ mình nhìn từ xa thấy nguyên 1 cái.............đám ma, mẹ mình nói với ba mình là dợi cái đám ma kia nó đi qua rồi mình đi, bà mình nói có thấy gì đâu, mẹ mình nhìn lại vấn thấy có cái đám ma, còn la ba mình nữa, ba mình biết chuyện rồi vì ba mình cũng từng trải nhìu, nên ba mình im, đi qua khỏi ngã tư tự nhiên ko thấy ai hết, mẹ mình hết hồn luôn...... suy ra, cùng 1 thời điểm và 1 chỗ có người thấy có người không ?????
cái trò vặt vãnh này xưa rùi bạn ơi!đem hù con nít thì dc.Chằng qua là do hiệu ứng hình ảnh thui,chụp ban đêm tốc độ chậm thì người đi ngang sẽ để lại vệt mờ như vậy.dân chụp ảnh gọi là bóng ma. nhìn ngay gốc cây là thấy "mấy con ma" từ hình mình chụp à! Ponus: vì thế bạn cũng đừng tin soái cổ vào mấy tấm hình ma mà tụi bạn đem hù ,nó ko cần photoshop vẫn làm ra dc tấm hình bóng ma như mấy ông hồi xưa chụp trúng ma rùi post lên mạng,nhìn vào ít ai nhận ra đó là thủ thuật(- 1 số hình là chụp dc ảnh người thân đã chết thì ....mình ko ý kiến).Hôm nào tối vác máy + flash 600 ra mộ ông nội chụp thử coi ông có hiện về thăm mình ko? hehehe
trên đời này có ma thiệk mà ở gần nhà có ông kia là Cựu Chiến Binh chết trong chiến tranh, theo bà chủ nhà bán chè, muk bả có 1 chồng, 2 con rùi...đêm nào cũg về...kiu thầy khắp nơi hog đc...bó háng T_T
đang nhấp vô tấm hình để phóng to. nó vừa phóng ra, cái PC nó treo luôn, nhìn con ma sợ quá, mà ko tắt được tấm hình, đành phải tắt máy.
vãi hàng :dribble: ko thấy hình hay gì :beat_shot: la cho mọi ng zô xem :snicker: tấm hình gốc y chang vậy luôn mà ko có cái dấu khoanh tròn Tấm hình gốc e save as vào tấm này rồi , còn mấy tấm khác ko biết lưu lạc nơi nao
Mình ko tin cũng ko đc , vì nhỏ bạn mình là nhỏ ngồi bên phải, ng đưa cái tấm hình cho mình coi mà Lúc đó nó quoáng luôn , ko lẽ nó ở ko, rồi nó tự tìm mấy cái kỹ xão chụp hình để thành tấm hình ma ngồi kế bên cạnh nó Mà cho mình hỏi để chụp đc mấy tấm hình ma theo thủ thuật thì có cần máy ảnh xịn ko
Đối với máy DSLR thì chỉ cần cho tốc độ chậm khoảng 8'' và f8 như hình mình là chụp dc bóng ma rùi,thật ra bóng ma đó là hình ảnh của người thui,chỉ cần hóa trang giống ma tí xíu ,ra nghĩa địa đứng rùi kêu người chụp phơi sáng khoảng 3s.Sau đó "con ma" đi khỏi thì sẽ để lại hình ảnh bóng ma như trên.Trong nhiếp ảnh mà chụp để bị bóng ma thì coi như bức đó quăng sọt rác. Còn máy P&S thì hên xui,chọn chế độ night mode hay fireworks rùi chụp,bóng ma trên hình của bạn là khi chụp để chế độ đó ,fash đánh chậm nên "con ma" (thật ra là người) đứng phía sau hiện lên mờ ảo như vậy. -------------------------------------------------------------------- Có 1 cách chụp dc ma là bạn xách máy ra khu nghĩa địa chụp,hay chọn những khu có nhìu người chết ,chết oan càng tốt.Sau khi chụp sẽ thấy trong bức hình có vô số vòng tròn nhỏ nhỏ sáng ,các nhà ngoại cảm giải thích đó là linh hồn người chết vất vưởng.Mình chưa chụp thử bao giờ nên cũng ko biết ra sao.Bạn thử đi,thấy gì lạ up lên cho mọi người coi tiếp.Nhớ đi 2 người nhe,rủi đang lúc loay hoay lấy nét mà gặp ..............thì đừng trách mình nhé.................! Ponus: chỉ thì chỉ cho bạn vậy thui chứ biết thì để bụng nhé,để dành bức hình đó ,bữa nào đi chơi với GF lôi ra coi rùi nói có gì lạ lạ,biết đâu bạn dc.....!!!