Tìm kiếm bài viết theo id

Ma xuất hiện giữa Sài Gòn!!!

Discussion in 'Chuyện trò' started by boy_langtu86, Sep 10, 2008.

ID Topic : 441510
Ngày đăng:
Sep 10, 2008 at 2:13 PM
  1. mucelago Thành Viên Cấp 3

    Ặc, gặp ma mà cũng share kinh nghiệm nữa hả cha nội Ma xuất hiện giữa Sài Gòn!!!
     
  2. khilocchoc Thành Viên Vàng

    giống trong film quá,mà nghĩ cũng ghê ghê ah
     
  3. quanggia Thành Viên Cấp 2

    nói chung : làm điều gì đó ban ngày hơi ác ác ,ban đêm ngủ gặp ác mộng ,sáng hôm sau tưởng có thiệt nên lập topic cho anh em cãi nhau ..ác liệt ,tóm lại :bạn có máu ác trong người !!!hihihi
     
  4. tinhyeuphale Thành Viên Cấp 2

    bai nay vui nhi, nha bf tui cung gan chua vinh nghiem, tui tui cung hay di duong choi ve luc 12h khuya ma co thay em nao di xe dap dang shock dau....
     
  5. thuy kp Thành Viên Cấp 2

    bạn đang tưởng tượng đó thôi
     
  6. maokhadimikhadao Thành Viên Cấp 3

    Trời ạ, tưởng chuyện giống như con em họ tui, nó với bạn nó đi ăn hủ tiếu lúc 10 giờ tối (cách chỗ trọ 2km) mà tới ... 4h sáng mới về tới nhà, nó nói không hiểu sao con đường từ chỗ trọ tới chỗ ăn hủ tiếu gần như ngày nào cũng đi mà cứ chạy vòng vòng 1 hồi là tới 1 chỗ khác nhau. Thậm chí là nhờ 1 ông xe ôm dẫn đường về gần tới nhà rùi mờ vẫn chạy loanh quanh đi tới chỗ xa lắc xa lơ
     
  7. aquarius007 Thành Viên Bạch Kim

    chủ topic tưởng tượng
     
  8. milk milk Thành Viên Cấp 5

    CUng hỉ bài này vừa tròn 1 năm tuổi...11h30 ở SG mà hok có người đi đường thì lạ hoắc thiệt ^^!
     
  9. navarro Thành Viên Cấp 4

    Sặc, cũng là khúc đường này hả. Tui cũng bị một lần rồi. Tự nhiên khúc chùa Vĩnh Nghiêm tối thui. Trên đường lại có 1 mình mình. Tui với bạn gái tui cũng ngạc nhiên vì đó là khoảng 10g30, chả lẽ dân SG hôm nay ở nhà đắp chăn? Tui chỉ khác bạn là cô gái đó đi xe đạp, tui không để ý do phải nhìn đường. Còn bạn gái tui đi qua thì nhìn lại cô này cũng không có mặt. Bạn tui la quá trời làm tui tưởng cướp, ép ga chạy chết bà. Lúc sau mới nói tui nghe như vậy. Tui nói tối quá sao thấy được? Chắc nhìn không kỹ thôi. Chuyện cũng cả năm rồi. Giờ vô tình đọc lại ớn quá.

    Chuyện này là chuyện có thật, hổi khúc đầu tui đọc tui cũng giật mình nghĩ không biết có phải khúc chùa Vĩnh nghiêm ko ta? Ai ngờ lả thật. Tui là Boy Scout nên chẳng việc gì phải bịa chuyện hết. Và quan trọng là tui vẫn nghĩ đó là sự nhầm lẫn của bạn gái tui cho tới khi đọc bài này.
     
  10. nmv2210 Thành Viên Cấp 3

    12h đọc cái này hay thiệt Ma xuất hiện giữa Sài Gòn!!!
     
  11. Karol Thành Viên Cấp 3

    nhà e ngay gần Chùa VĨnh Nghiêm. Kinh nhỉ.
     
  12. [M]r_Kool Thành Viên Cấp 3

    đọc ớn wá....tối đó chủ topic có nhậu hông zậy Ma xuất hiện giữa Sài Gòn!!!Ma xuất hiện giữa Sài Gòn!!! - 1
     
  13. nguyenspy Thành Viên Cấp 3

    ha ha, chủ topic thấy thật hay up bài của ai đó.
    em cũng biết nhiều chuyện lắm Ma xuất hiện giữa Sài Gòn!!!
    hjx
     
  14. vaiaodai Thành Viên Cấp 4

    khúc đó ngay chùa VĨnh Nghiêm Ma xuất hiện giữa Sài Gòn!!! ma ở ngay chùa hả chòy lạ nha ,,
     
  15. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Y chang film ma Hòn Con ^^
     
  16. untouchables Xin Một Lần Được Say

    Bài viết nhảm quá nhưng lỡ vô rồi comment luôn.
     
  17. truclam2009 Thành Viên Cấp 1

    ngay chua mà ma cũng dám hiện ra nữa ah
     
  18. kocheerio Thành Viên Cấp 4

    Kế bên chùa là nhà...xác hay nhà để làm lễ tang mà hị hị ^^
     
  19. paracetamol Thành Viên Cấp 4

    Ma này hơi bèo. ma giàu giàu chút là chơi luôn sh rồi
     
  20. muabantraodoi Thành Viên Bạch Kim

    Lúc đó cô gái đi xe đạp điện hay xe đạp thường vậy bạn?