Một ngày nọ Beckam, Thành Lương và Katisak nằm mơ lên thiên đàng. - Beckam hỏi Chúa: Chúa ơi, cho con đi tới cái ngày nước Anh vô địch world cup? Chúa đưa Beck tới cái ngày đó: Beck biến thành một ông lão. - Katisak hỏi Chúa: cho con đi tới ngày Thái Lan vô địch World Cup? Chúa đồng ý và biến Katisak thành bộ xương và hô biến. - Thành Lương toát mồ hôi hỏi Chúa: Cho con tới ngày Việt Nam vô địch SEA Games? Chúa hô biến và phấn khởi nói: Hẹn gặp con chiều nay! kaka
..mịa năm 98 TL bị loại thì gặp Sin bị nó ghi 1 bàn cũng chẳng đẹp đẽ gì... ...năm nay thì TL cũng bị loại...gặp ML thì mình tự đá phản lưới nhà...VN hết số rồi... hu hu
mất tiền, mất luôn cả niềm tin,.............................chừng nào mới vô địch đây........ thôi thì massage xả stress vậy.
BÁN ĐỘ 100% chứ không lý nào thua nhảm nhí như vậy.... đá phản lưới nhà :too_sad: tội cho ông calisto :too_sad: bị học trò bán đứng
Bạn nói đúng, nó đã đốn ngã Tấn Trường, cánh cửa thép đã bị húc văng thì cửa thành mở toang rồi. Nếu Malay chơi đẹp thì chưa chắc thắng trong 2hiệp đâu, có thể sang tới hiệp phụ hoặc luân lưu kìa, vì VN các tuyến mất liên kết quá lộ liễu quá mà, lại bị sức ép tâm lý nữa! Thương lắm Thầy Tô với Tấn Trường ơi!:too_sad: