:beat_shot: Là xấu ! xấu hoắc lun đó , vì ko sống được vs chính người thật , nhưng buộc phải đeo . Đố bác nào dzám nói mình ko đeo mặt nạ đó giờ ! :spiderman:Chỉ có người wen nì là hỉu mềnh Vỡ mồm !
Tò mò không bik mình ra cầu Lê Văn Sỹ làm gì à ? Để xô mấy cái bác tò mò , ham hố xuống dưới cầu !:beat_shot:
:burn_joss_stick: Chùa cũng là 1 tổ chức , pác nghĩ mình vào đó ko mang mặt nạ sao :after_boom: mấy pác cứ xúi bậy em ! Em là em ra đó dùng nước kênh rửa trôi mấy cái mặt nạ cho xông:burn_joss_stick:
đồng cảm với chủ topic nè,mình luôn muốn sống với con người thật của mình,bởi vậy luôn bị người khác chửi là điên khùng,thích gì là nói đó,nói cười tá lả om xòm,đi làm mấy năm rùi mà vẫn vậy,lập gia đình có con luôn rồi vẫn vậy..(ko bít sau này con nó nghĩ mình như thế nào nữa) đơn giản là e thích gì là làm đó thôi,mặc kệ mọi ý kiến mọi người xung quanh,đời ai cũng có 1 đởi để sống mà,đâu cần phải đeo mặt nạ làm gì ps:sống đơn giản cho đời thanh thản
Thì đó ! có vài lần em cũng sống thật ... = mặt em ko cười , nhìn nó đơ đơ , làm cụt hứng cả bọn ih chơi chung = chúng chửi = phải gắng mặt cười lên(thật là lúc đó cũng ko dzui mấy)!
có lẽ da mặt mình mỏng nên ko thể đeo mặy nạ được,nhưng trong cuộc sống mình đã gặp rất nhiều người đeo mặt nạ để làm người,ko chỉ 2 mà là nhiều nhiều mặt nạ.Trước mặt mình thì những lời tốt nhất đều dành cho mình,nhưng sau lưng thì dao phay,lựu đạn bắn tới tấp,ko đỡ nổi.Cuộc sống này thật phức tạp.
Chính vì phức tạp mới thú vị ! Không bik đâu mà lần ! Bác cười em hay cừi cái sự đời ? Dù sao cũng xie xie bác ở ko mà đọc những dòng nì Ôi chán quá em làm liều cho si6u thoát bớt ấy muh ! bộ văn em viết khó hiểu lắm sao muh suy nghĩ dzữ