xin lỗi có sao nói vậy thôi bạn, mình không quen nịnh bợ , và ghét nhất là những người dùng lời lẽ cao đẹp biện minh cho dã tâm của mình :embarrassed:, có gì cứ huỵt tẹt ra cho dễ sống, mất lòng trước được lòng sau, hoặc không được luôn cũng không sao, dont care .
Chán diễn đàn 5giây. Lúc nào cũng thấy mấy trường hợp này. Chẳng biết nói thế để làm gì? Chia sẻ đâu không thấy. Chỉ thấy toàn những ... canh me, ngờ vực nhau. Haizz. Chán...
bạn nên tự đặt câu hỏi với chỉnh bản thân mình " nếu người khác làm được thì tại sao mình lại ko làm được", theo nghiên cứu thì cả thảy mọi người đếu có chung 1 tư duy và hệ thần kinh như nhau. Nếu bản thân ko đi so sánh với người khác với mục đích cầu tiến trong tương lai thì chẳng lẽ muốn dậm chân tại chỗ. Thiết nghĩ cách nc của bạn vẫn luôn có chút nghi ngờ trong tinh thần làm việc nhóm, nếu ai cũng ích kỉ như thế thì đâu có những công ty với tập thể hùng mạnh. Điều quan trọng chính là có cùng niềm đam mê, sở thích và tin tưởng lẫn nhau. Bạn cứ thử nghĩ khi có cùng chung 1 niềm đam mê nào đó, liệu bạn có sẵn sàng chia sẽ hết mình với những người bạn có cùng đam mê ko.
1 điều quan trọng nữa là khi bạn đổ thừa hoàn cảnh sống thế này hoặc thế nọ, thì chính là lúc bạn giao cuộc sống của bạn cho những điều đó chi phối. Và những điều đó thì ko thể thay đổi được, điều thay đổi được chỉ là bản thân bạn. Có câu " Hoàn cảnh tạo nên anh hùng "
Hãy xem cái này,nó có thể giúp ích cho bạn: http://tvhl.blogspot.com/2011/08/viet-sub-xem-online-phim-tai-lieu.html
Mình chả ở không đi so sánh mình với bất cứ ai cả, mình là mình thôi, và mình tự đặt ra cho mình các cột mốc cần đạt được để cuộc sống dễ thở hơn, con người hơn thua nhau từng ly từng tý rốt cuộc để đạt được gì, cũng chỉ là sống qua ngày và chờ ngày thăng thiên :sad:, và 1 sự thật là dân VN mình tính đoàn kết và tự giác trong công việc không cao như các nước phương Tây, mình đã thấy nhiều trường hợp ghanh ghét đố kỵ nhau rồi. Và 1 điều quan trọng ở đây mình thấy rõ mục đích của bạn chủ thớt là muốn dùng 5s làm bàn đạp cho kế hoạch của mình thôi, thấy sao nói vậy. Diễn đàn là nơi tự do ngôn luận, miễn không văng tục, chính trị và các vấn đề nhạy cảm là ok thôi.
Sao có người khó gần thế nhi? Lúc nào cũng nghĩ ra 1 lý do để đẩy người khác ra xa là thế nào? VD: người ta ăn chay, các món ăn được làm từ thực phẩm chay nhưng có hình thù giống đồ ăn mặn. Thì bạn lên án người này không có tâm? Đó là bạn nghĩ, còn mình thì nghĩ: dù thế nào, thì người ta cũng đã ko sát sinh. Và thế là đủ. Mình ko hiểu được mấy bạn này, điều mình chia sẻ và muốn hợp tác có gì sai? Chẳng lẽ vì mình có "nhà riêng" nên việc giới thiệu có địa chỉ nhà riêng là "không hợp lệ"?
Mình đã từng xem bộ phim này cũng gần chục lần, hay và rất thiết thực. thanks bạn đã chia sẽ. Có dịp thảo luận cùng nhau chơi
Chúng ta sẽ bắt đầu nhỉ ? Mình là 1 + 5 bạn = 6. Chúng ta sẽ bắt đầu kết bạn nhé. Ai đồng ý thì cho biểu quyết nào.
Mình cũng đang ở tâm trạng của bạn, muốn bứt ra làm cái gì đó cho riêng mình, nghĩ hoài ma kg ra. Mình thì học bên kỹ thuật.
Việc đầu tiên là chúng ta cứ bắt đầu nhóm lại. Có làm việc này, thì việc cùng nhau nghĩ ra 1 cái gì đó mới có điều kiện xảy ra. Điều kiện cần phải có. Điều kiện đủ, phải suy nghĩ tiếp.
Chúng ta sẽ bắt đầu nhỉ ? Mình là 1 + 5 bạn = 6. Chúng ta sẽ bắt đầu kết bạn nhé. Ai đồng ý thì cho biểu quyết nào.[/QUOTE] Danh sách được hơn 10 bạn rồi.
lên lại nè. Giao bác chủ thớt làm chủ xị vụ này luôn đừng để bị chìm xuồng. Nếu đc thì ngày mai hẹn mọi người off cafe nói chuyện giao lưu trước cái đi. Mình làm ở Q1. 6h làm ra.