Tìm kiếm bài viết theo id

Mất Tất Cả , Vô dụng Quá

Discussion in 'Chuyện trò' started by ntt_12492, Apr 26, 2011.

ID Topic : 3151125
Ngày đăng:
Apr 26, 2011 at 10:24 PM
  1. _nợn_béo_ Thành Viên Cấp 2

    =]]

    Chú sinh năm 92 ah ?!? vị chi là 19 tuổi. Vẫn còn trẻ và có thể làm lại nhiều thứ từ đầu lắm. Điều quan trọng lúc này là vượt qua đc chuyện tình cảm. Ai cũng vậy thui, tình đầu khó quên và đau lắm. Nhưng rồi sẽ có 1 lúc nào đó chú lại tìm đc 1 ai đó hợp với mình và sẽ lại nói "e là ng đầu tiên a iu nhìu như vậy, iu hơn cả...ng` trước của a" =]] Cứ tin mình đi. Sau đó là kiếm cái tìm cho mình 1 nghề ổn định, hoặc đi học trước. Nói chuyện nhiều với gia đình để mọi ng có thể giúp đỡ. Vậy hén !!! Ráng lên...
    It's gonna be okay...
     
  2. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    Mất Tất Cả , Vô dụng QuáMất Tất Cả , Vô dụng Quá - 1Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 2 chân thành c.ơn tất cả mọi người , em đã hiểu đc lí lẽ của cuộc sống , 5s mãi là gđ thứ 2 của mình :41_002:
     
  3. Se7en1102 Thành Viên Cấp 3

    cũng 1 thời trải wa cái cảm zác này....vừa thì tốt nghiệp 12 xong mình w ẽm ct nhau....cãm zác hụt hẫng,mất mác.....chẳng màng đến thứ gì,cứ như người vô hồn....phải mất 1 thời gian dài mới lấy lại thăng bằng...bây h` nghĩ lại mới thấy mình ngu,chỉ vì 1 đứa con gái mà hủy hoại cuộc đời của mình *éo đáng 1 chút nào....tóm lại 1 câu cho chủ thớt"gái gú là phù du,thầy u mới là vĩnh cửu"
     
  4. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Sướt mướt quá thím ơi ! Việc thì ko thiếu, con gái cũng ko thiếu, vài hôm thôi là cuộc sống trở lại ngay ấy mà
     
  5. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    ác nhỉ
     
  6. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    chú e này...a nói cái này chú đừng trách anh nhá!!!!Mất Tất Cả , Vô dụng Quá
    "chú có điên k vậy???"Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 1
    Thất tình thì đau khổ, việc này đâu phải mình chú mà ai cũng vậy thôi. Thế nhưng đừng nên tự báng bổ bản thân,đừng để mình thành kẻ không tàn mà phế chứ...cuộc đời a còn đau đớn và đáng sợ hơn chú gấp ngàn lần nữa kia! chú hãy còn quá trẻ...vững bước đứng dậy mà đi. Đi cho xứng đáng với sự tồn tại của mình trên đời,xứng đáng với gia đình,đi để cho ai đó thấy họ sai và 1 ngày sẽ có ai đó xứng đáng đi cùng chú tới cuối con đường....
    Chú biết vì sao đôi mắt con người được để đằng trước k? Vì phải luôn nhìn về đằng trước đấy!(nhưng k có nghĩa là quên đi quá khứ đâu nhé =>thành kỷ niệm đi)
    Hãy cố tim cách thăng bằng bản thân lại đi...chúc chú thành công
     
  7. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 2 e xin nge lời anh , cám ơn anh nhiều lắm Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 3
     
  8. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Cái gì của mình thì sẽ mãi mãi là của mình còn không phải của mình thì trước sau sẽ mất ( Kể cả đàn bà).
    Thằng đàn ông mà lụy tình quá sẽ hok lớn lên nổi đâu.
    Hãy tìm một công việc gì để làm. Đó chỉ là một vấp ngã đầu đời mà thôi!
    Thành công hay thất bại là biết đứng dậy hay không?
    Mong bro lạc quan lên mà sống.
    Nói thực là tất cả mọi người chỉ sống với mình một thời gian nào đó mà thôi ( Kể cả vợ). Khi mình chết trước nó đâu chết theo đâu.
    Đàn ông là phải dám thất bại. Thất bại rồi mà cứ nghĩ đến thất bại và không dám đứng lên thì vứt.
     
  9. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    Đm sến bỏ mẹ,than vãn y như phim hàn quốc,cứ thế này thì còn sướt mướt dài dài nhé cu !
     
  10. only__love Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn CÒN SỨC KHỎE, CÒN TUỔI TRẺ và tuổi của bạn vẫn còn quá trẻ, còn thời gian để làm lại.
    chỉ đường cho bạn nè::matrix:
    1. Lo kiếm việc làm, đi làm => có tiền => khi làm ra tiền có tiền=> có sự tự tin => chững chạc hơn => và tự nhiên sẽ có bạn gái tìm đến bạn thôi. Tự tin lên nhé.
    2. Nếu không kiếm được việc làm ra hồn nào hết thì thôi khăn gói đi học, kiếm một ngành nào đó phấn đấu chuyên tâm mà học, kiếm được tấm bằng ra trường => kiếm việc làm => đi làm => có tiền => khi làm ra tiền có tiền=> có sự tự tin => chững chạc hơn => và tự nhiên sẽ có bạn gái tìm đến bạn thôi. Tự tin lên nhé.:matrix:
    Và biết đâu trong môi trường giảng đường, học tập bạn sẽ quen được bạn gái mới thì sao? và trong môi trường giảng đường bạn sẽ có nhiều bạn bè anh em mới nữa
    19t còn nhiều thời gian để làm lại lắm, cứ vấp ngã, cứ can đảm đứng lên.
    19t còn sức khỏe, còn thời gian, còn tuổi trẻ, vẫn còn thời gian làm lại mà Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 13
     
  11. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 1 mình cám ơn bạn .... nhiều lắm Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 2