Cám ơn mọi người nhiều lắm, cám ơn Phát, Cẩm Anh, anh Khang, SJ... thực sự thì cũng hết buồn rồi chỉ hơi tức tức thôi! Chạy dí nó quá trời vừa dí vừa la mà người ta coi như không! Hic! Giờ chỉ hi vọng tìm lại được cái biển số, mọi người có ai vô tình lượm được cái biển số 48F8 7541 thì cho em xin lại với nhé!
đồng cảnh ngộ nè. Mới tết xong chạy ra mua viên thuốc. quay ra quay vào mất tăm chiếc xe. rất nhanh và nhẹ nhàng. 4ng đứng mua thuốc mà hok ai bik. Qua tết mấy bác đói nên fai i ăn...hiix.
Em đang ở Biên Hòa, nếu thấy xe có bảng số đó sẽ báo cho pro. Mà ở đây mấy vụ mất xe cũng ko nhiều như Sg lơ là mấy giây là mất...
Chia buồn nhé, cầu cho mấy thèng lấy xe bác ra đg bị xe tải húc cho phát. Bọn nó thì ko bik nhưng cái xe còn nguyên cho bác là đc, nhớ đọc báo thường xuyên nhé.
Chia bùn, từng mất xe nên hiểu cảm giác, may mắn nhà thông cảm cho mua lại chiếc khác, giờ tởn lun, lúc nào cũng gài khoá chống trộm và nhìn ngó cẩn thận...