Chiếc Ju ngon quá ... Uổng ghê ... Chia buồn cùng chủ pic Bị mất cùng cavet thì khả năng lớn là xe ko bị xẻ thịt đâu, bạn báo CA xong nhớ pm nó nói nếu tìm được xe thì cho nó 50% giá trị xe thì cũng còn có tí hy vọng (bà dì mình, chiếc Honda Lead, 3 ngày, 10 chai)
Dạo này nhiều người mất xe quá, nhà cũng mới bị giật chiếc nozza @@ không biết tháng này có vụ ân xá của nhà tù nào ko nữa, loạn quá rồi.
chia buồn cùng bác, em cũng hay đi nhậu về khuya tạt vô ói, lúc đó tê bà nó rồi may là ko gặp tụi cô hồn chứ ko dâng xe cho chúng chứ sức đâu mà chống. kinh nghiệm đi tè là gần xe, trong tầm mắt thậm chí khèo 1 chân vô bánh trước xe khóa cổ cất vô túi luôn. làm thì làm vậy nhưng gặp bọn nó đi 3-4 tên cầm mã tấu sáng lóa thì ko biết sao