Bác thật kinh nghiệm, rất hay, rất hợp lý. Cám ơn bác nhiều. Mà bác có biết phòng trà nào ca những bài ca cách mạng hay tương tự không giới thiệu em với nhé.
dắt bác về củ chi cho chui xuống địa đạo và ăn khoai mì, đở tốn... mà hiểu biết về lịch sử...rồi dắt vô dinh độc lập, bảo tàng chiến tranh...
Ân Nam hay Tiếng xưa thử coi sao ?? qua đó mà coi lich diễn là biết có hợp nhạc hay không Hỏi tiếp đấm phát chết luôn :doubt: google mấy phòng trà rồi phone hoặc đi xem lich diễn , thấy ngày nào rãnh hay nhạc hợp thì book dzé :snicker:
Vãi!! Đợi ngày cuối mẹ gấu sắp về thì bác hớt hải chạy lên bẩu con mới đi công tác với sếp bên âu châu về , rồi gửi mẹ gấu cái phong bì mua quà cho các cháu dưới quê .Thế là vẹn cả đôi đường ,đở phải tốn công theo hậu hạ bà già , lỡ có gì ko vừa ý bã thì mệt .
Cũng chưa hẳn bác ơi, bác ấy thuộc cán bộ thanh liêm bậc nhất đấy, vậy nên 30 năm tuổi Đảng mà cũng không dư dả gì.
hii,nói với mẹ gấu cố làm thêm vài năm nữa lãnh tiền hưu nha.....Bạn ko cần gì phải lo lắng quá ,đến chơi và hỏi thăm sức khỏe và chuyện cuộc sống ở quê là đủ,đặc biệt bạn ko nên bày vẽ nhiều làm gì cho mệt(người lớn chọn con rễ lúc nào cũng tốt gỗ hơn tốt sơn) đừng làm lố là mất điểm....
đúng nè với lại thớt chọn thời điểm chừng nào mẹ gấu sắp về quê rồi hả vô mua ít trái cây đặt sản của miền tây mà bác mua hơi nhiều tí trước là để mời mẹ gấu dùng sau là cho mẹ gấu mang về quê biếu hàng xóm láng giềng chắc chắn bạn sẽ đc điểm với mẹ gấu về mẹ gấu sẽ kể con rể tương lai tui mua biếu các bác nè bla bla rồi còn được điểm với hàng xóm nửa chứ nếu bạn mà ko đc điểm khoảng này mình biếu bác con gấu của mình luôn .vài lời góp ý chúc bạn thành công.
Xong rồi các bác ợ. Phải nói là thành công rực rỡ và phần lớn nhờ sự điềm đạm, vui tính của mẹ gấu làm mình hết căng thẳng ngay từ giây phút mình xuất hiện. Được nước mình thể hiện liên tục. Mẹ gấu ko muốn đi Spa mà chỉ muốn...ở nhà cho an toàn. Dắt mẹ gấu đi ăn những nhà hàng hạng trung mà mình với gấu tâm huyết và đầy ắp những kỷ niệm. Sau một hồi 2 đứa tung hứng thì mẹ gấu đồng ý đi...chợ đêm cho biết. Rồi thì cũng như gấu mình, ra đó thấy đồ cũng được mà giá thì bèo quá 2 mẹ con lại sáng hết cả mắt lên. Mua liền tù tì mỗi người vài ba bộ váy khổ nổi là xem hàng thì xem mấy cửa hàng giảm giá treo lủng lẳng khắp nới, khỏi phải nói giá nó bèo ntn, khi mua thì mua trong cái shop đối diện hàng xách tay ( nhân viên quảng cáo thế )giá cũng chát nhưng phải nói là làm mẹ gấu trẻ và đẹp ra nhiều. Còn nhìn gấu thì chỉ muốn cắn. Nói chung không bày vẽ gì nhiều nhưng mình cảm thấy được mẹ gấu hiểu và quan tâm. Trước khi về mẹ gấu còn bảo đáng nhẽ mẹ gấu về Vũng Tàu chuyến thăm gia đình luôn nhưng vì vô đây chăm gấu bệnh với xin nghỉ phép ít nên chưa có cơ hội ( Mình cùng quê với gấu, ba mình trước khi vô Vt cùng công tác huyện ủy nên biết mẹ gấu ). Mình biết đây chỉ nói xã giao nhưng dù sao cũng làm mình ấm lòng.