Mấy ông bà thầy hành nghề xem bói có nuôi ngãi hay ma xó hết đó bạn,chuyện quá khứ thì nói trúng hết nhưng chuyện tương lai thi sai bét nhè,năm ngoái cũng gặp một bà,nói chuyện trước đây trúng phóc hết rồi phán em cuối năm có người lớn trong nhà mất,riết rồi đến giờ chả thấy gì Duyên gặp được cao nhân cũng khó lắm :nosebleed_002:
Năm lớp 12 đi coi bói với mấy đứa bạn.bã đoán đứa nào đậu đh trúng 100% riêng mình lúc đó ko tin cứ lườm lườm bã.rốt cuộc quẽ bói không ra tại không có lòng tin.mấy đứa kia hầu như bói trúng hết
cứ hỏi thằng con thầy .. chừng nào công an bắt ... nó nói khoảng mấy năm nữa thì mai còng đầu nó lun ... cho chắc ăn
Nếu bói được tương lai thì sao các vị ấy ko tự bói số đề, banh bóng v...v.... cho mình để làm giàu, làm thấy bói chi cho mệt . Minh mà có làm thầy bói thì chỉ xem chỉ.... rún cho nữ thui, ko xem cho nam
thằng bạn tuổi hợi cưới vợ tuổi cọp, gia đình cũng sợ nên đi coi ổng nói ko hợp, thế là bắt bỏ, thằng bạn lanh trí mang cái phong bì 2tr đưa cho ông thầy nhờ nói tốt. rồi nó về kêu ba mẹ dẫn đi coi, lúc đó ông thấy kêu đọc ngày tháng sinh của 2 đứa (lần trước chỉ nói tuổi), rồi ổng phán chỉ có tuổi ko đc hợp lắm, còn ngày và tháng rất hợp, khi rước dâu bà mẹ nên để 1 con dao trong túi xách là mọi chuyện ổn thỏa hết. thế là thằng bạn lấy vợ sinh con ngon lành
Vụ trai gái trùng tuổi ko đc cưới nhau hình như thầy bà nào cũng phán y như vậy, mình lúc đầu cũng bị sau tới lun nói hoài cũng vậy, nói riết mà 2 đứa vẫn tới với nhau
Haha nói ổng tui đoán ông trong tháng này bỏ nghề đi để CA bắt ông tội nghiệp.Phán lại ổng coi sao hjhj...
đệch mom, mấy cái thứ bói toán là éo tin, toàn xàm lông, vào cứ đoán bừa, có lần thử đi xem sao vào nó nói từa lua, nào là vong theo, rồi cúng kiến, rồi cũng vườn, trước khi về còn quay lại chữi cho 1 tăng
thằng bạn với con bồ nó 2 đứa chung tuổi, bà già thằng bạn đi xem bói nói 2 tuổi này mà hợp lại là nghèo xác xơ ( mặc dù gia đình 2 bên đang khá giả, thằng bạn sẽ chết yểu... ), bà già về nói với nói làm nói buồn hiu... quen nhau 6 năm rồi, mà giờ phán 1 câu bỏ ngay, giờ 2 đứa cứ quen lây lất qua ngày, tới đâu hay tới đó, tội ghê
Ko hợp tuổi đó, 2 người 90 lấy nhau sẽ ko giàu được, hay cãi nhau nữa, nhưng ko bị chết chóc đâu, nếu lấy nhau phải canh sinh con hóa giải. Nè, sinh 1 đứa con trai năm 2014, 1 đứa con gái năm 2016, sinh 2 đứa vậy thôi nha, làm phước nhiều nữa là okei, ko sao hết. Đẻ được như vậy là hóa giải hết rồi.Kết hợp nhà cửa đúng hướng nữa thì yên tâm. Đây là phong thủy, không phải bói toán nhé mấy bro.
Mẹo của thầy bói là: đúng thì con tin ở ta, sai thì tại con chưa có được niềm tin vào ta = sai thi thôi =))
ĐKM, tới chỗ ông thầy bói kêu ổng nói lại cho đàng hoàng, nếu không thì kêu công an xuống dẹp chỗ ổng cho ổng hết làm ăn lun, đạp nát chén cơm ổng coi ổng nói sao? Mấy thằng tào lao nói láo ăn tiền đó bro, làm căng lên là tắt àh.