Cò lái trả ép giá lắm, bạn ko hiểu là càng qua khâu trung gian thì càng tố nhìu chi phí ha. Một món đồ người bán rao 10 đồng, nếu gặp người mua trực tiếp họ trả còn 8-9 đồng là bán vừa. Gặp lại trả xuống còn có 5-6 đồng à, nhưng khi bán cho người kế tiếp thì 12-13 đồng =.= Cả người bán & người mua đều phải chi ra 1 ít cho cái gọi là "trung gian, cò, lái..."
nhảm nhí, ai nói có dòng đó thì là hàng bùa phép, ghi dòng đó cho mấy thằng cò trả giá như đồ thiu thúi nó bớt bu lại 1 tí, thử mấy bạn đăng 1 giá vừa phải mà suốt ngày cứ gặp toàn bọn ép giá thì hỏi coi có mệt ko? ghi dòng đó cũng để khỏi trả lời ba cái tin ép giá tàm xàm ba láp.
cò hay lái thường hay vô topic của những người xài bán để trả giá bèo hay ép giá thôi . Chứ nếu biết topic của người mua đi bán lại thì ít vô lắm , vì những người xài họ nôn bán hàng nhanh cho xong để còn mua thứ khác nên có thể bán rẻ . Ngoài ra nhưng nick cấp cao cũng hay ít bị phá . Còn em chỉ bán trên này chứ chưa bao giờ mua trên này về bán lại , chỉ lâu lâu mua đồ về xài thôi . Nhưng lâu lâu cũng có mấy bạn dễ thương vô vô topic em trả giá bèo mà con để số dt kêu gọi lại . Ai thích thì em chiều thôi nhưng em ko gọi mà nhá thôi , vì em cũng rảnh !
mấy con bò hay coi đồng tiền to hơn bánh xe người @ cò lái gì em cũng bán hết ^.^ được giá là bán ko được giá thì để dành cho con cháu đời sau nó chơi đồ hàng
Phải làm chuyện không ưa nên người ta mới không thèm tiếp. Chừ nếu bán được giá thì người ta tiếp từ lâu rồi. Trả giá ngay trên topic là chuyện mất lịch, chưa xem máy mà đã chê này nọ, phán nhiều câu như đúng rồi. Đã thế còn đưa cái giá xuống tận âm phủ, mà không nghĩ gì đến người bán. Biến!
:sweet_kiss:Cái này ko phải lái,đến cả mình mua sài cũng ko mua giá của bạn.Linh kiện PC xuống giá nhanh lắm,7tr5 có thể lắp lại 1 bộ y chang của bro chứ ko có lời.
cũng tùy thôi, có nhìu bố hàng 2hand tè le mà hét giá trên trời .Thuận mua vừa bán thôi, chã việc gì phải quan tâm đến mấy cái đó
Lái cò hay cò gì ép giá thấy sợ luôn. Mới lần đầu tiên bán trên diễn đàn này (do không có nhu cầu dùng nữa) mà bị cảnh đó rồi! Định không bán nhưng thấy người ta nhà xa chạy đến tận chỗ nên bán "làm phước".
đúng đó mình cũng bán máy,mấy thằng lái nó cũng trả mà tức gì đâu mà tức,máy mình bán giá 3,5tr mà nó trả 1tr dc thì mình qua lấy để số dt lại nếu đc thỉ gọi cho mình tức không chịu dc
Đóng góp 1 chuyện của mình còn nóng hỏi nè: Số là mình đc người ta tặng (hối lộ :still_dreamingcho 1 cái laptop Samsung R439 (mới 100%,full box), giá VTA là 9t8 ,mình đâu có nhu cầu xài nên đăng bán lại là 8t3.Đăng bán thì mấy ngày sau thì có 1 chú dt cho mình nói là chú rất muốn mua về xài ,nhưng kg đủ tiền thôi con để lại cho chú 8t nha,lúc đầu mình kg chịu vì thấy bèo quá nhưng snghĩ lại thấy cũng kg có thời gian để úp hoài nên nt bán luôn. Lúc nt cũng gần 22h tối rồi ,chú này mới dt lại là ok ,nhưng có 1 vấn đề nhỏ này nè là chú năm mươi mấy tuổi già quá rồi đi xe kg vững ,con đem máy lên cho chú sáng mai hay bây giờ luôn cũng được, chú gởi tiền xăng cho..OK, chơi luôn ,sáng mai kẹt rồi kg đi đc nên con đem máy lên cho chú xem bây giờ luôn... Chở đứa em từ Q8 qua Hoàng Văn Thụ ,sau 1 hồi kiếm thì cũng ra đc cái nhà...Vừa gặp mình chú lái này mới nói là có 1 vấn đề nhỏ nữa nè (có cái lap kg mà nhiều vấn đề wá vậy trời :burn_joss_stick chú mới xem lại giá rồi bây giờ VTA có 9t2 thôi chứ không còn 9t8 nữa đâu (mịa nó VTA vẫn đang bán 9t8 mà, với lại mình bán có 8t thôi chứ phải giá trên trời đâu, nếu 9t2 thì mình vẫn rẻ hơn 1t2) thôi con lỡ lên nhà rồi con bớt cho chú nữa đi,chú mua đi bán lại kiếm lời...Nghe đến đây là nóng máu rồi nha, mình nói thẳng luôn biết thấy chú lớn tuổi và tưởng chú mua về xài nên ưu tiên bán và nhiệt tình đem tận nhà cho chú chứ biết chú là lái thì con kg đem lại nhà cho chú đâu ...Kỳ kèo vòng vo tam quốc 1 hồi kêu mình bớt 200k đi,mình nói kg bớt,kỳ kèo xuống 100k, mình nói chú lớn rồi nói 1 là 1 hay là 2 đi, chú muốn trả giá nữa thì chú nói từ đầu đi để khỏi mắc công người ta đem lên.chú lái đó xlỗi mình rối rít nhưng 1 hồi cũng đòi mình bớt cho 50k...Mịa nó agian, ghét quá rồi, kg thèm bớt và cũng kg thèm bán luôn,chú lái già mắc dịch thấy mình căng thẳng như vậy nên mới ói ra 50k cho đổ xăng về nhà... kg đưa 50k đổ xăng là chú "go to the hell" rồi nha chú... Chú có lên đây đọc được chú cũng nên coi lại tư cách của mình đi, lòng tự trọng của chú rẻ quá, đáng 50k thôi... Các bác lái khác có muốn ép giá cũng đừng dùng chiêu này nha,mình thấy tởm quá. Về đến nhà 23h15, kg bán đc máy nhưng học được nhiều từ việc này .... đồng tiền còn nguyên giá trị chứ của nó kg mất giá như anh em mình lầm tưởng đâu. Dt chú ấy nè 0913701711.
mà có khi có lái cũng vui.... ... rao hàng trên trời.... ví dụ như hồi tối có thằng rao ipod touch 4 32gb giá 7tr2 =)) vkl = gần giá 64gb =)).... rao trên núi vậy có cò lái trả giá cũng bớt mặc cảm..... =)) hàng mình không biết đăng bán sau mà không ai pm hết..... =)) 5s đất chật người đông... đủ loại người gộp lại... ai cũng như nhau chắc thiên hạ thái bình =)) sẵn vụ này các bác bàn luôn vụ có mấy thằng bán hàng gian hàng dối mà rao giá trên trời ý....làm mấy công anh em đến tận chỗ mới tá hỏa....lun đi =))
lại có mấy thằng rao bán đã , hẹn người ta đến mua hàng nhưng chờ mãi ko thấy, gọi ko bắt máy mới điên chứ, mình bị mấy lần rồi,
kinh nghiệm bán hàng là ko bao giờ đem hàng tới cho khách xem, bởi vì chúng nó sẽ lợi dụng công mình mang tới rùi tiền xăng mà ép giá thêm, mình ko bán thì thui sẽ mất công mình mang tới. Mấy thằng đó có pm thì mình toàn kêu tự tới mà xem hàng. Theo tui câu miễn tiếp lái chẳng có gì sai cả, bởi vì nó phản ánh tình hình chung chứ ko phải riêng lẻ. Khi rao bán 1 món hàng, nếu ko ghi câu đó sure sẽ có nhiều cò lái pm trả giá với cái giá rất thấp, để tránh làm phiền thì người ta ghi câu đó thui. Mịa bán hàng ghét nhất mấy thằng cò ghẻ, có mấy chục ngàn bạc nó cũng kì kèo nhức hết cả đầu.